Thứ bảy, 20/06/2026,


Cho ta một khúc tình thu (Đức Tiên) (06/09/2010) 

CHO TA MỘT KHÚC TÌNH THU

 

                    Đức Tiên

 

Cho ta một khúc tình thu

Cho ta một đoá sương mù người ơi!

Chiều phai ngong ngóng mây trời

Lá lay lắt lá gió bời bời ru

 

Cho ta một khúc tình thu

Dòng sông chảy cạn mịt mù khói tan

Lô nhô bãi đá khóc khàn

Tiếc thương tóc xoã địa đàng còn đâu

 

Cho ta một chốc u sầu

Tiễn em về cõi nhiệm mầu. Chuông ngân

Sang hèn chi kiếp phù vân

Nhìn hoa rã cánh bần thần mà đau

 

Cho ta một thoáng ố nhàu

Trái tim ẩm mốc mái đầu bạc sương

Dẫu còn đôi sợi tơ vương

Ta xin làm kiếp vô thường với em

 

Chiều buồn ngồi đợi trăng lên

Nhớ ai ngây ngất bỏ quên tuổi trời

Cho ta nhặt lại nụ cười

Chiều thu độ ấy đánh rơi...đi tìm...

 

N. Đ.T

 

____________

 

Tác giả Nguyễn Đức Tiên

Địa chỉ 131 Bà Triệu. Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại: 0913485312

Email: <nguyenductien_dh@yahoo.com.vn>

 

 

 

 

Thông báo về Lễ hội lục bát Canh Dần 2010

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 6/09/2010 09:32:27 PM)


TÌM TRĂNG

Trăng rơi đáy nước chết chìm
Nụ cười xưa trót đem dìm dòng sâu
Mấy mùa hiu hắt mưa ngâu
Người về...trăng có nguyên màu ấy không ?

Liên Hương

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 6/09/2010 07:37:58 PM)

Thân họa bài thơ
(Cho ta một khúc tình thu) của bạn (Đức Tiên)

TÌNH TAN NHƯ LÚC TÀN THU

Ước lòng tình được mộng ru
Niềm riêng kí gửi, hồn thu cuộc đời
Nước hồ , lồng bóng mây trôi
Mắt in đáy mắt ,sương trời đam mê.

Niềm tin thử lúc chẳng kề
Xa nhau mới biết câu thề viễn du
Lông ngỗng còn trải thiên thu
Mà tình ta bỗng như từ Liêu trai …

Nhìn cây trơ trụi lá phai
Như em ,tóc chẳng còn cài hoa anh
Tơ duyên chẳng phận ,thôi đành
Gót em chẳng dính …Đường anh lỡ lầm…

Hoa xoan tím mãi bâng khuâng
Lá bàng đỏ mắt ,mãi thầm trách thu
Tình người đợi… Núi vọng phu
Tình tôi sông nước ,trôi từ tiếng mưa.

MINH TUẤN

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 6/09/2010 05:02:50 PM)

Lấy chữ của CHO TA MỘT KHÚC TÌNH THU cảm tác

AI THƯƠNG

Trăng cười quên tuổi phù vân
U sầu tim mốc, cho thần bỏ rơi
Ố nhàu hèn rã kiếp người
Tình đau ngồi khóc ngóng trời ai thương

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 6/09/2010 04:33:30 PM)

PHÔI PHA
Chỉ là... mong để nhớ thôi
Mỗi năm thu đến tìm người..., nơi đâu ?

Trời cao đất rộng biển sâu
Thương người...trách thuở ban đầu phôi pha.

Trái tim trót dại...nhạt nhoà...
Mơ hình mơ bóng người xa...Xót lòng !
Phạm Tự

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 6/09/2010 12:29:25 PM)

LỠ RỒI

Câu thơ anh giấu bên rèm
Vô thường vô lượng gửi em kiếp này
Phải chăng sợi tóc sương mây
Tình yêu rẽ lối đọa đầy để rơi
Kiếp này ta đã lỡ rồi
Tình thu ta lại bồi hồi kiếp sau

TRẦN TRỌNG TÂM


Các bài khác: