Thứ bảy, 20/06/2026,


Tình nghèo (Nguyễn Văn Thi) (05/09/2010) 

TÌNH NGHÈO

Nguyễn Văn Thi

 

Ngượng ngùng anh chẳng dám qua

Nhà em đang có xe hoa đón chờ

Tình anh như một giấc mơ

Ngập ngừng chẳng dám ngỏ tơ duyên này
Bởi vì em có mẹ thầy

Tìm cho em được nơi đầy đủ hơn!

 

Nhà anh lộng gió bốn phương

Mái tranh, vách nứa nắng sương dãi dầu

Em về thì ở vào đâu

Giường tre, chiếu mỏng, chăn nâu vải sồng

Yêu em chỉ có tấm lòng

Như con suối chảy một dòng cô đơn

Thôi thì im lặng là hơn…

 

N.V.T

 

 _____________

Tác giả Nguyễn Văn Thi

Địa chỉ: 41 Ngõ 64 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội

Email: thothanhxuan@gmail.com

 

 

                  Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

                       Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đình Trọng - tucchip@gmail.com - 01233 123 789 - 14/11 Nhất Chi Mai, Q.Tân Bình  (Ngày 7/09/2010 05:15:10 PM)

             
              ĐÔI ĐIỀU TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ:

              Tôi (Nguyễn Đình Trọng) có nhận được tập thơ "Tình quê" của tác giả Nguyễn Văn Thi - Hội viên CLB Thơ Việt Nam gửi tặng Bạn đọc lucbat.com. Vì xa xôi không gửi tập thơ về BBT kịp nên tôi chọn bài thơ "Tình nghèo" để ra mắt Bạn đọc nhân ngày tác giả về tham gia với lucbat.com. Tác giả năm nay đã thuộc vào lớp người "Xưa nay hiếm". Ông nguyên là Trưởng phòng Biên tập tập san "Kỹ thuật Quân sự" của Bộ Tổng Tham mưu. Ông tâm sự về bài thơ "Tình nghèo" như sau:

               "Anh Trọng ơi, Anh đã dẫn lối đưa đường tôi vào một mê hồn trận rồi đấy! Tôi không ngờ bài thơ nhỏ của tôi làm cách đây hơn nửa thế kỷ (hồi chưa cưới vợ) mà vẫn làm cho những trái tim đa tình, đa cảm trên mạng thời hiện đại này phải nói vài lời đồng cảm với tác giả. Thật hạnh phúc cho tôi quá! Thực tế là lúc đó tôi nghèo thật. Đi học trường huyện, mặc quần xanh công nhân mà phải vá đầu gối bằng cách dán bên trong vải bằng một mảnh giấy than đánh máy.

               Tôi có yêu một cô gái khá xinh, nhưng biết phận mình nên... Cảm xúc thật ấy đã giúp tôi viết bài thơ này liền một mạch (như lời nói), chưa có dụng công gì cả. Cảm ơn anh đã tinh tường chọn bài thơ này để giới thiệu với bạn đọc lucbat.com.
               Và, bất ngờ tạo điều kiện cho tôi trẻ lại trong không khí sinh hoạt bổ ích này. Tôi chợt nghĩ rằng, cứ như thế này để các bạn thơ trên mạng có sự đồng cảm có lẽ bổ ích cho cả hai phía, vì mình cũng đóng góp được những cảm xúc thật cho các bạn trẻ chứ không phải bịa ra cho vui.
              Xin chân thành cảm ơn lucbat.com, kính chúc trang Web ngày càng lớn mạnh, là sân chơi thú vị của những người yêu thơ Lục bát".

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 6/09/2010 10:50:01 PM)

TRÁCH

Nghèo đâu là tội là tình
Mà anh dấu nỗi lòng mình hả anh
Cho dù vách nứa lều tranh
Bao người nghèo ...vẫn duyên lành đấy thôi!

Lẽ nào để nhạt duyên vôi
Lẽ nào cau héo , trầu hôi ...vì nghèo
Yêu anh...em những muốn theo
Sao anh sợ nghèo....anh chỉ lặng im...

Bây giờ ...lẻ một cách chim!

Liên Hương

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 6/09/2010 11:47:36 AM)

Cảm tác nhân đọc "Tình nghèo" của tác giả Nguyễn Văn Thi

VÒNG QUAY KỶ NIỆM

Hai bàn tay trắng yêu nhau
Duyên thơ nối nhịp tim trao ấm nồng
Tình nghèo nên phải long đong
Mòn xe đạp cũ …mà lòng nở hoa.

Lang thang dưới buổi chiều tà
Nhịp xe lăn bánh nhởn nha vui đùa
Tóc dài theo gió quyện đưa
Cuốn hồn anh để sớm trưa ngắm nhìn.

Chở em khắp nẻo đường tình
Về thôn quê ngắm lục bình nhẹ trôi
Cánh diều say gió lưng đồi
Lòng ta mê đắm làn môi ngọt mềm.

Xe đạp ơi! Lắm nỗi niềm
Thương thời hoa mộng nổi chìm bể dâu
Ngỡ ngàng giây phút xa nhau
Ngẩn ngơ tiếc núi tình đầu …vụt bay

Vòng xe cứ vẫn đều quay
Vòng đời em mãi đêm ngày cô liêu
Tình nghèo khuất nẻo hắt hiu
Vòng quay kỷ niệm mỹ miều dần xa.

NTD

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 6/09/2010 11:48:06 AM)

Lấy chữ của TÌNH NGHÈO cảm tác

VÌ YÊU

Bởi anh chẳng đủ tình anh
Tơ duyên, chiếu mỏng nhà tranh ở lòng
Vì yêu chỉ có nâu sồng
Thuyền tre gió lộng, một dòng dám qua.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 6/09/2010 10:39:29 AM)

CHỢ ĐỜI
Gia bần nhưng vẫn giầu tình
Yêu nhau là chuyện duyên mình với ta.

Đạo con kính hiếu mẹ cha
Trăm năm hạnh phúc gần xa chúng mình...

Quên đi... giầu trọng - nghèo khinh
Thế gian đâu chắc bóng - hình...hỡi ôi ?

"Môn đăng...", mặc chuyện của đời...
Mái nghèo anh trọn cả đời yêu em !

Chợ đời mua bán ngày đêm
Mộng mơ hạnh phúc...vì tiền...buồn thay...!!!?
Phạm Tự

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 6/09/2010 09:34:43 AM)

ĐTT mượn vài câu hài hước để tâm sự với TG bài thơ " Tình nghèo "

Giá mà ta chẳng khóc than
Hai người thử cứ hàng ngang thi tài
Chắc gì ai đã hơn ai
Phải duyên phải lứa thì trời xe cho
Tiếc rằng Thi cứ hững hờ
Để cho duyên phận đôi bờ chênh chao
Chổng mông ra đó mà gào
Hay im miệng hến cũng nào được vay ?
Đời xưa cho tới đời này
Đa tình thường chịu đắng cay nhiều bề
Thi ơi, em hãy đi về
Chỉnh trang khăn áo, ta thề chẳng thua
Dẫu mình nhà trống vườn thưa
Mà tình ta mặn muối dưa vẫn nồng.
Khen bài thơ viết khá cảm kích. ĐTT.



  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 6/09/2010 09:35:47 AM)

Xin có đôi dòng chia sẻ với tác giả "Tình Nghèo"
Vì nghèo để mất người yêu
Xưa nay vẫn vậy là điều xót xa
Nhìn em bước lên xe hoa
Lòng anh đau xót lệ nhoà khôn nguôi
Phụ tình người đã đi rồi
Ta về tìm bạn sánh đôi với mình
Yêu nhau dù mái nhà tranh
Sớm hôm cơm ngọt canh lành sẻ chia
Cố lên rồi một ngày kia
Thành người giàu có chẳng hề kém ai.

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 5/09/2010 11:46:04 PM)

Tiếp lời tác giả Nguyễn Văn Thi:

"Thôi thì im lặng là hơn…"
Ta đành cao thượng tâm hồn trao em.
Đã yêu mong hạnh phúc thêm,
Mình không làm được cho nên... phải nhường.

Lấy mình... làm khổ người thương,
Hóa ra ích kỉ, tầm thường nam nhi!
Mình nghèo không thể một khi...
Dành em đầy đủ ta thì lặng im...

Mẹ, cha em... một nỗi niềm,
Nuôi con khôn lớn, gắng tìm rể ngoan.
Mong đời con hết cơ hàn,
Rể nghèo, con khổ... cả đàn cháu thơ!

Đặt mình địa vị... bây giờ,
Là cha mẹ... có thờ ơ việc này?
Con khôn sống, bống chết... ngay,
Một đời ân hận cái ngày tiễn con!

Thôi đành ngăn cản... vẫn hơn!

Tú Lục Bát

  Thu Ngần (%3Bkhông phải nghệ sỹ Thúy Ngần - cùng nhà hát)%3B - thungan_nhahatcheo@gmail.com - 0985654723 - Phòng Tổ chức - Hành chính, Nhà hát Chèo Việt Nam  (Ngày 5/09/2010 09:03:30 PM)
Đọc mà xót xa cho những mối tình vì nghèo, không "môn đăng hộ đối" mà không đến được với nhau. Đó là thực tế phũ phàng mà chế độ xã hội nào cũng có, sân khấu chèo cũng có nhiều mối tình trái ngang vì nghèo mà không đến được với nhau. Mong sao những bậc phụ huynh có con bước vào tuổi yêu đương, đọc và thấu hiểu điều chàng trai trong bài thơ này đã thốt lên. Xót xa và cay đắng biết nhường nào!!!
Các bài khác: