Thứ bảy, 20/06/2026,


Đối thoại Hoàng Cầm (Đậu Phi Hùng) (05/09/2010) 

ĐỐI THOẠI HOÀNG CẦM

 

Đậu Phi Hùng

                                                                               

Một đời mắc nợ thi ca
Yêu câu Quan họ quê nhà nặng mang
Đâu ngày chim sáo sang ngang
"Lá diêu bông" để muộn màng chị tôi?

 

"Bên kia sông Đuống" bồi hồi
Chòng chành câu hát thả trôi mạn thuyền
Em trao trầu thắm môi duyên
Ấm nồng the thắm cả miền chân quê

 

Lòng sâu sóng gọi ông về
Trái tim ngừng đập bên lề tử sinh
Đất quê nên nghĩa nên tình
Lòng quê thơm thảo ta mình sớt chia

 

Cánh diều gọi gió bên kia
Dở dang tiếng sáo "Trương Chi" ngọn ngành
Nam Quan, Mưa tới Thuận Thành
Trắng trời "Kinh Bắc" cho anh gặp nàng

 

Cuộc đời ngắn chỉ tấc gang
Giật mình tóc trắng đôi hàng lệ rơi.

 

ĐPH

 

_____________________

Liên hệ tác giả: Đậu Phi Hùng

Điện thoại: 0905.524.310

 

Xem thêm: Con chim oanh vàng Kinh Bắc ngừng hót trong vườn nhân

 

 

 

THÔNG BÁO VỀ LỄ HỘI LỤC BÁT CANH DẦN 2010

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐẬU PHI HÙNG - hung_picasso@yahoo.com - 0905.524.310 - Khanh Hoa  (Ngày 11/09/2010 05:05:55 PM)
Cảm ơn quý vị thi hữu đã đồng cảm cùng ĐPH. Chúc sức khoẻ mọi người và chúc ngày hội thơ của chúng ta thành công mỹ mãn.
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 7/09/2010 05:12:31 PM)

CÙNG TG ĐẬU PHI HÙNG

Sông Hồ* bên lở bên bồi
"Lá diêu bông" gọi bên trời gió lay
Người về thiên cổ mưa bay
Ngút ngàn Kinh Bắc, thơ ngây ngất lòng.
--------
* Sông Hồ: Cách gọi của người dân địa phương chỉ sông Đuống, đoạn chảy qua xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 6/09/2010 09:36:04 AM)

VƯƠNG VẤN...
Đi tìm mơ mộng suốt đời,
Diêu bông đâu thấy...mà Người đã xa !
Hồn thơ thiêng...khúc hoan ca...
Ngàn đời vương vấn...nhạt nhoà... Diêu bông ?
Phạm Tự

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 5/09/2010 11:59:51 PM)

Tiếp lời tác giả Đậu Phi Hùng:

GẮNG TÌM...

"Cuộc đời ngắn chỉ tấc gang,
Giật mình tóc trắng đôi hàng lệ rơi."

Diêu bông tìm kiếm một đời,
Em đừng bắt tội lòng người... trao em.

Muộn màng mà hữu tình nên...
Đi tìm được lá... lạc quên lối về,
Giật mình... ta tỉnh hay mê?
Hóa ra vừa đọc Bên kia... thơ người!

Yêu em anh đã ngỏ lời,
Bắt anh tìm lá... suốt đời đợi anh?

Tú Lục Bát

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 5/09/2010 08:09:37 PM)

Lấy chữ của ĐỐI THOẠI HOÀNG CẦM cảm tác

MẮC NỢ

Diêu bông-Sông Đuống-Thuận Thành
Mạn thuyền Kinh Bắc ngọn nghành thi ca
Ông về tấc đất quê nhà
Trái tim để lại cho ta trọn đời.

Phạm Minh Giắng

  Đao Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 5/09/2010 05:49:08 PM)
              Kính gửi TG Đậu Phi Hùng !
              Nhân việc LBC đăng tải bài thơ của anh và có thông tin về nhà thơ Hoàng Câm đã tạ thế, ttôi mới được biết tin này.Trước hết tôi xin gửi nén hương viếng cố nhà thơ Hoàng Cầm, chia buồn cùng
gia đình nhà thơ và cùng các bạn thơ.
            Tôi đã đọc bài thơ của anh. bài thơ thay cho tiếng nói của nhiều người dân VN nói chung, với nhiều lứa tuổi già có, trẻ có - những người đã và đang yêu mến Hoàng Cầm- và giới VNS nói riêng tỏ lòng thương tiếc một nhân tài của quê hương quan họ, của làng văn.
            Trong bài thơ của anh, tôi rất chú ý đến hai câu kết.
             " Cuộc đời ngắn chỉ tấc gang
            Giật mình tóc trắng đôi hàng lệ rơi."
           
             Nếu nói cuộc sống thực, thì được đến tuổi đại thọ chín mươi, thế đã là dài lắm rồi. Còn trăm tuổi thì chỉ là chuyện ước mơ, hiếm người có. Thế nhưng anh " đối thoại " với nhà thơ, tóc bạc trắng , mà nói cuộc đời ngắn chỉ tấc gang thì quả là anh đã nói tài, nói đúng. Với chúng ta, Hoàng Cầm vẫn sống ! Với những người yêu thơ, Hoàng Cầm vẫn cứ tươi tắn, đẹp đẽ, lãng mạn, yêu đời ở " bên kia sông Đuống "...
            So sánh cái tuổi 90 với cái tuổi còn mãi với thời gian, thì đúng là quá ngắn. Vậy nên câu thơ của anh đã đặt một cái kết thật là sâu sắc. Xin chân thành cảm ơn TG. Nhân đây tôi xin tiếp đôi dòng:

            Vẫn đầy yêu thương

           Chín mươi xuân - một Hoàng Cầm
           "Bên kia sông Đuống " cánh hồng đã bay
           Phù sa trồi dạt bao ngày
           Để dòng thơ cuốn ngập đầy yêu thương

            Chim oanh ngừng hót trong vườn
            Lảnh loi tiếng sáo vẫn còn ngân vang
           Câu thơ, đứt nhịp giữa đàng...
           Tìm về Kinh Bắc, vẫn nàng đợi ai ? 

            Dẫu mưa có trút trắng trời
            Hoàng Cầm vẫn đến bên tôi mỗi chiều.
            ĐTT.

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 5/09/2010 05:49:51 PM)

             Chào anh Phi Hùng! Bài thơ trào dâng niềm cảm xúc, tưởng nhớ Nhà thơ Hoàng Cầm!!! Xin được gửi nén hương lòng đến Người!
             Xin cảm ơn anh Phi Hùng!!!

  TRẦN TÁ - trantatl@gmail.com - 01684735589 - hội VHNT vĩnh Phúc  (Ngày 5/09/2010 04:52:48 PM)

Trần Tá ĐT 01684735589 Email trantatl@gmail.com chia sẻ cảm xúc cùng Đậu Phi Hùng về nhà thơ Hoàng Cầm
HỠI NGƯỜI CỦA LÁ DIÊU BÔNG
(Kính tặng Hương hồn nhà thơ Hoàng Cầm)

Người về ! Kinh bắc mưa bay
Đồng chiều tắt nắng ,gió lay lắt dần
Chùa xưa mõ tụng ,chuông ngân
Sông xưa bến cũ tần ngần nước trôi

Còn đâu thôi đứng lại ngồi
Diêu bông ngóng đợi một thời ...mưa sa !
Nắng thu gom nhặt ,tuổi già
Vẫn ao ước một chút là Diêu bông

Hội làng vin níu gió đông
Áo xiêm sắc tím ,mây hồng đã xuân
Vùa như thoảng bóng trăng ngần
Đã thành thiên cổ bụi trần nhẹ không

Hỡi Người của lá Diêu bông
Tri âm gửi với sóng sông tìm về !

Trần Tá

Các bài khác: