Thứ bảy, 20/06/2026,


Lục bát sóng đôi (Dương Phượng Toại) (05/09/2010) 

LỤC BÁT SÓNG ĐÔI

 

             Dương Phượng Toại


Chúng mình lục bát sóng đôi

Câu sau câu trước đứng ngồi bên nhau

Em đem câu sáu bắc cầu

Bờ xa chưa bến, sông sâu lỡ dòng

 

Bên này anh đứng đợi mong

Tay vươn câu tám, khỏi vòng chơi vơi

Cầu cong nối lại nhịp đời

Tơ duyên buộc giữa lưng trời bay lên.

 

Câu em nặng một khoang thuyền

Câu anh chèo chống vào miền sông trăng

Mưa rào xanh biếc ngọn măng

Hai câu vít vổng ướt đằm phù sa.

 

Bao nhiêu cực nhọc ngày qua

Xuôi dầm mát mái ta hòa biển khơi.

Chỉ làm một mảnh trăng thôi

Biết đâu mai sẽ có người vớt lên

 

D.P.T


 

*Ảnh minh hoạ là vợ chồng tác giả.

_____________

 

Tác giả Dương Phượng Toại
Hội VHNT Quảng Ninh

Điện thoại 0982 367 982

 

 

 

Thông báo về Lễ hội lục bát Canh Dần 2010

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 6/09/2010 03:29:16 PM)

NHỜ EM
( Tặng nhà thơ Dương Phượng Toại )

Anh thì mơ mộng nàng Thơ...
Còn em cấy hái bến bờ mùa chiêm ?

Ngào ngào giây phút thần tiên
Hoa quê xao xuyến ngồi bên anh, cười...

Duyên tình lục bát sóng đôi
Thơ anh suốt cả cuộc đời...Nhờ em...!

Tú Cười

  Dậu Tốt - ocngucuto@gmail.com - 0974958864 - Quỳnh Phụ, Thái Bình  (Ngày 6/09/2010 09:35:28 AM)

Bà này đích thực nhà quê
Cười hồn nhiên quá...hề hề...dễ thương
Cầu thơ đã bắc ngang phường
Mời bà xắn váy mà bươn qua cầu
Liệu chừng chỗ ấy sông sâu
Chồng không vớt nổi, biết đâu mà về!

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 6/09/2010 06:08:20 AM)

MIỀN TRĂNG LỘNG GIÓ
(Tặng anh chị Dương Phượng Toại)

Đọc câu Lục bát sóng đôi
Bạch Đằng thao thức, sóng bồi trong ta
Tình anh tình chị bao la
Miền trăng lộng gió hiền hòa biển khơi.

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 6/09/2010 12:23:28 AM)


LỤC BÁT... PHẦN MÌNH!

Bác Đình Trọng viết... Có đôi!
Sóng đôi... Phượng Toại đang ngồi bên nhau.
Lục trên Bát dưới... tình đầu,
Đẹp đôi... hết ý, Đi đôi... chẳng rời.

Còn gì... đôi nữa người ơi?
Gán cho Lục bát thêm tươi nghĩa tình!
Cặp đôi... cũng thể ta mình,
Xứng đôi... dự hội em xinh hơn đời.

Tú Lục Bát

  chu thị linh quang  - tuitrang@gmail.com - 0433831483 - sơn tây Hà Nội   (Ngày 5/09/2010 05:46:02 PM)
             Bài thơ hay ở cảm xúc chân thành ,trong sáng ,hồn nhiên được thể hiện qua nghệ thuật sử dụng từ ngữ nhuàn nhuyễn ,giọng thơ đầm thắm ,trẻ trung .Ảnh minh họa thật đẹp 
            Chúc các ban hạnh phúc và trẻ mãi .
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 5/09/2010 05:50:14 PM)

Rất ngưỡng mộ anh chị!
Chị cười thật đôn hậu, vần thơ anh Toại thật lắng sâu!
Chúc mừng anh chị!!!

Lá rơi trong gió sánh đôi
Nắng vương cành trúc ru lời tặng nhau
Tình thơ, ý nhạc nhịp cầu
Nụ cười đôn hậu, lắng sâu tiếng lòng

  Nguyễn Duy Xuân - duyxuann@yahoo.com.vn - 0907730415 - Buôn Ma Thuột  (Ngày 5/09/2010 04:52:31 PM)

"Chúng mình lục bát sóng đôi"
Câu thơ bác Toại bồi hồi lòng ta
"Chúng mình..." không cứ trẻ già
Như câu lục bát, mãi là tình nhân!
Anh chị thật hạnh phúc.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 5/09/2010 04:52:15 PM)
TÌNH HOA RÂM
Tình thơ...ngồi cạnh bên nhau
Yêu thương năm tháng ngả mầu hoa râm
Xa xăm ánh mắt...thì thầm...
Lục - Em nặng nghĩa luôn gần bát - Anh !

Đời vẫn xanh, biển mãi xanh !
Ca dao thuở ấy...ngọt lành trăm năm...
Phạm Tự

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 5/09/2010 03:47:08 PM)
             Chúc mừng bài thơ: "Lục bát sóng đôi" thật hay của tác giả Dương Phượng Toại với hình ảnh anh chị thật dễ thương và hạnh phúc.
                                                          Dung Thị Vân
  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - Thị Trấn Ngô Đồng, Giao Thuỷ Nam Định  (Ngày 5/09/2010 03:49:01 PM)

SÓNG ĐÔI

Bài thơ “ Chân sóng” thành đôi
Em vận câu tám, anh thời câu sau
Em đem câu tám bắc cầu
Anh đem câu sáu thành câu lỡ dòng
Để cho đấy đợi đây mong
Không còn câu tám nên lòng chơi vơi
“Ai ơi ! nối lại nhịp đời
Câù cho hết kiếp cầu trời nên duyên
Cầu cho chung bến , cùng thuyền
Xe ôm đi mãi vào miền xa xăm
Mưa rơi tháng bảy không trăng
Hai câu thơ kết thắm đằm ngày qua

Đọc bài "Lục bát Sóng đôi "làm tôi nhớ lại bài " ĐêmThơ Giã bạn của 11 tác giả có hai câu 10 và 11 là :
10/- Làm cơn gió mát kề bên thì thầm
11/ - Thịnh Long chân sóng thơ ngâm …

Đồng sáng tác tại T.T- Thịnh Long từ 23h ngày 25/3/2010
đến 1h 30h ngày 26/3/2010.


  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 5/09/2010 02:11:25 PM)

Lấy chữ của LỤC BÁT SÓNG ĐÔI cảm tác

BẮC CẦU TƠ DUYÊN

Bên này bến, ướt người mong
Mái chèo xa, đứng trước dòng sông sâu
Mưa rào, thuyền nặng biết đâu
Làm câu lục bát bắc cầu tơ duyên.

Phạm Minh Giắng

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 5/09/2010 10:16:42 AM)

DUYÊN LỤC BÁT

Đây vần thơ của đất trời
Anh là câu sáu rạng ngời sắc xanh

Em là câu tám thơm lành
Âm dương hòa hợp kết thành tình ta

Anh làm trụ cột ngôi nhà
Em làm nền móng hài hòa bình yên

Vần thơ lục bát nên duyên
Nên hồn sông núi vững bền dài lâu.
TTL

  Mai Hường - huonghuyen1910@yahoo.com.vn - 0912767257 - TP HCM  (Ngày 5/09/2010 10:16:15 AM)
Bài thơ hay, hình ảnh 2 anh chị bên nhau thật hạnh phúc. Chúc mừng anh.
  Nguyễn Đình Trọng - tucchip@gmail.com - 01233 123 789 - 14/11 Nhất Chi Mai, Q.Tân Bình  (Ngày 5/09/2010 08:29:10 AM)

Nhớ nhiều lắm lắm Toại ơi,
Đôi dòng gửi tự Đất Trời phương Nam:

LỤC BÁT CÓ ĐÔI

...Em như ngọn lửa tình yêu
Để Anh sớm sớm, chiều chiều thắp lên
Anh như câu Lục chông chênh
Em thành câu Bát kề bên, dãi dầu...

Người ơi! Lục Bát có đôi
Để thương để nhớ suốt đời không quên!

Nguyễn Đình Trọng

  Bùi Thị Bình - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Tam Điệp -Ninh Bình  (Ngày 5/09/2010 08:37:09 AM)

...Câu em nặng một khoang thuyền
Câu anh chèo chống vào miền sông trăng
Mưa rào xanh biếc ngọn măng
Hai câu vít vổng ướt đằm phù sa...

Hình ảnh trong thơ DPT như một Bức tranh thơ huyền ảo ...
Đây là một trong nhiều bài thơ rất hay được in ở Tập thơ " Lục bát sóng đôi"của Nhà thơ Dương Phượng Toại & Nhà thơ Lê Duy Thái .
Xin chân thành chúc mừng Anh .

Các bài khác: