Thứ bảy, 20/06/2026,


Lời tim (Phương Quang Châu Vân) (04/09/2010) 

LỜI TIM

 

Phương Quang Châu Vân

Lời tim mắt ngọc xanh trong

Lời tim mặn nồng đỏ thắm môi hôn

Lời tim hơi thở dồn dồn

Lời tim thơ đẹp thả hồn bay cao

Lời tim giọng nói ngọt ngào

Lời tim hương tóc bay vào bao la

Lời tim thơm dịu làn da

Lời tim ngân tiếng đàn tha thiết lòng

Lời tim muôn nhớ ngàn mong

Lời tim thành cánh bay trong đời tình

Lời tim vàng ngọc đinh ninh

Lời tim vằng vặc lung linh trăng thề

Lời tim là lá bùa mê

Lời tim là máu tràn trề tim yêu.

 

10/2010

P.Q.C.V

_______________

Tác giả Phương Quang Châu Vân,

Địa chỉ: 12, Ngách 163/25 Nguyễn Văn Cừ,
Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.

ĐT: 0438731970, Email: tran_ducluu@yahoo.com

 

 

                    Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

                            Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Lưu Vân - cvab2002@yahoo.com - 0912071978 - Long Biên, Hà Nội  (Ngày 5/09/2010 10:10:46 PM)

Với lời tim

Mọi giác quan, trí tuệ người
Tim hồng cậy để nói lời tình yêu
Lời tim ý rộng nghĩa nhiều
Lucbatcom một vương triều thơ ca.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 5/09/2010 05:49:25 PM)

TIM ĐỜI
Yêu thương, hờn giận...kiếp người
Bốn mùa mưa nắng đầy vơi trong lòng...
Gần xa một trái tim hồng
Tình sâu nghĩa cả thắm nồng lời duyên.

Bụi trần khôn dại ngày đêm
Lương tâm... đen - trắng ...trái tim - đạo Người ?
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 5/09/2010 12:22:07 PM)

Lấy chữ của LỜI TIM cảm tác

TIM YÊU

Tiếng đàn thơ thả vào trăng
Bay cao mắt ngọc, hồn vằng vặc trong
Lung linh lời đẹp ngân lòng
Bùa mê thơm dịu, mặn nồng tim yêu.

Phạm Minh Giắng




  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 5/09/2010 11:47:19 AM)


Xin cảm tác cùng " lời tim " của TG

Lời tim...khe khẽ....thì thầm
Mà như muôn đợt sóng ngầm biển xa
Lời tim .... ánh nắng chan hòa
Gọi cây hé nụ...đơm hoa bốn mùa
Lời tim ... dìu dặt võng đưa
À ơi .... tay mẹ ...giấc trưa...say nồng
Lời tim....thắp ngọn lửa hồng
Nhịp cầu nối trọn mênh mông tình đời

Liên Hương

  Nguyễn Xuân Huy - Suongbanmai 2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 5/09/2010 07:36:18 AM)


Cảm tác bài LỜI TIM của tác giả
Phương Quang Châu Văn

LỜI TIM ... YÊU

Lời tim bắc giải cầu kiều
Lời tim chan chứa nụ yêu thắm nồng...

Lời tim nên vợ nên chồng
Lời tim mãi mãi đi vào ...trong tim

Lời tim ...khéo biết kiếm tìm
Lời tim phải Lục Bát Tình ... Chấm Com !

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: