Thứ bảy, 20/06/2026,


Nhà tôi (Phan Thành Minh) (04/09/2010) 

NHÀ TÔI

 

Phan Thành Minh

 

Nhà tôi nhìn xuống thềm sông

Cỏ xanh non nõn gánh gồng nắng mưa

Gió sương chải tóc khóm dừa

Hương cau ngọt lịm đong đưa giấc hè

 

Phượng hồng nung sôi tiếng ve

Trăng non chúm chím xuôi về ba mươi

Mái thưa lọt ánh sao trời

Dưới ao cá quẫy trên đồi tre khua

 

Cây rơm anh cả bốn mùa

Trâu nằm nhai lại nắng mưa tảo tần

Sẻ nâu lót ổ tình nhân

Lửa ru bếp ấm đánh vần  a  ê

 

Cầu tre lắt lẻo đi về

Nón nghiêng che sợ tóc thề bay bay

Đường làng chật gió heo may

Hương cam hương ổi ngất ngây môi đào

 

Bến đò họp chợ xôn xao

Dòng sông trải lụa khoe màu lung linh

Rêu phong thư pháp mái đình

Chuông đưa nhè nhẹ câu kinh qua làng

 

Đồng mênh mông lúa chín vàng

Sắn ngô khoai đậu rộn ràng sân phơi

Mái tranh ấm tiếng ru hời

Mẹ nuôi tôi lớn bằng lời ca dao

 

 

P.T.M

 

 

________________

Tác giả Phan Thành Minh (Đà Lạt)

Email: thanhminh55vnn@gmail.com.

Điện thoại: 0918. 941 295

 

 

                      Thông báo về Lễ hội lục bát Canh Dần 2010

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 7/09/2010 05:13:10 PM)

QUÊ HƯƠNG TA ĐÓ
(Cảm tác từ bài thơ "Nhà tôi" của Tg Phan Thành Minh)

Nhà ai rộn rã triền sông
Tươi vui cảnh sắc, ấm nồng tình quê
Đường xưa giục giã nhau về
Quê hương ta đó bộn bề yêu thương.

  Phương Nam  - phuongnam1959@gmail.com - 0913827279. - Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.   (Ngày 7/09/2010 02:23:23 PM)

Tiễn anh

Tiễn anh một sáng mùa xuân,
Chia tay trong cảnh người gần, người xa.
Một đêm thức với quê nhà,
Cho tròn chữ hiếu, mặn mà chữ trung.
Ngồi bên em nghĩ mông lung,
Ngày mai em ở lại cùng quê hương.
Còn anh, đời lính thao trường,
Ngày mai sẽ ở nẽo đường nào đây?
Tim em chia sẽ vơi đầy,
Thương anh gian khổ bao ngày được vui.
Nhìn nhau bằng ánh mắt thôi,
Nghẹn ngào không thể nói lời gởi trao.
Bên nhau cùng ngắm trời cao,
Bình minh Đất Tháp chứa bao nhiêu tình.
Dù xa lòng vẫn đinh ninh,
Quê hương ấp ủ mối tình của anh.
Đẹp hơn cả mặt biển xanh,
Vững hơn cả bức trường thành ngàn xưa.
Hỏi lòng chung thủy em thưa :
“Chờ anh”! Hai tiếng không thừa, không vơi.
Yên tâm vững bước anh ơi,
Vững niềm tin tưởng ở người anh yêu.
Chia tay không muốn nói nhiều,
Nhìn nhau đủ hiểu những điều bên trong.
Tàu đi không một tiếng lòng,
Bởi hình anh đã in trong tim này.
Em nhìn theo bánh tàu quay,
Gởi theo cả trái tim này của em.
Rồi đây thổn thức bao đêm,
Quê hương hòa nhịp thao trường - đẹp thay.
Xôn xao những cánh thư bay,
Qua trang giấy nhỏ, hẹn ngày gặp nhau./.

Phan Rang, Xuân 1984.
Phương Nam
***

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 7/09/2010 09:57:20 AM)

MỘT GIAN HAI CHÁI
Nhà nào chẳng giống nhà nào
Bốn mùa mưa nắng người vào người ra
Có trẻ thơ có người già...
Trên dưới nghĩa cả thuận hoà yêu thương !

Dù đi trăm ngả ngàn phương
Đẩu đâu cũng nhớ quê hương - mái nhà !
Đời chưa sơn vị hào hoa
Trái tim chung nhịp một nhà...vẫn vui!

Mời người... đến thăm nhà tôi
Một gian hai chái...rượu mời...cùng say...
Đất trời ngây ngất... ngất ngây...
Dốc bầu tâm sự giãi bày...tình Thơ...!!!
Phạm Tự


  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 5/09/2010 02:55:46 PM)
Xin cảm ơn nhà thơ PHAN THÀNH MINH đã cho mọi người đọc bài thơ NHÀ TÔI đầy ý nghĩa. Khiến tôi chạnh lòng với bao cảm xúc nhớ về quê nhà..gia đình, bè bạn mà rưng rưng...
Dung Thị Vân
  Trần Văn Hà - hatran@ymail.com - 0905878247 - Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 4/09/2010 10:21:18 PM)

Đây là làng quê Nam Bộ. Còn làng quê Bắc Bộ xin đọc bài thơ Nhà tôi của Nguyễn Bính để thấy bức tranh quê đẹp và thanh bình là đây:

Nhà tôi có một vườn dâu,
Có giàn đỗ ván, có ao cấy cần.
Hoa đỗ ván nở mùa xuân,
Lứa dâu tháng tháng, lứa cần năm năm.
Em tôi là gái mười lăm,
Quét sân, chạy chợ, chăn tằm sớm trưa.
Thầy tôi dạy học chữ nho,
Dạy dăm ba đứa học trò loanh quanh.
Có gì, tiếng cả nhà thanh,
Cơm ăn đủ bữa, áo lành đủ thay.
Còn tôi sống sót là may,
Mẹ hiền mất sớm, trời đầy làm thơ.
Con tằm được mấy tiền tơ,
Chao ơi, mà ước mà mơ lấy nàng.
Giàu sang kiếm chốn giàu sang,
Vẫn tin tưởng chứ là nàng yêu tôi.
Mấy khoa thi chót thầy ơi,
Thầy không thi đỗ để rồi làm quan,
Để rồi lắm bạc, nhiều vàng,
Để cho con lấy được nàng, thầy ơi!
Nàng về làm dâu nhà tôi,
Vườn dâu có thẹn với đôi tay ngà.
Ai thề như mới hôm qua,
Lấy nhau không được chẳng thà chết đi.
Nhưng thôi nói nữa làm gì,
Thế gian chán vạn kẻ thề có sao ?

Nhà tôi không bán vườn dâu,
Tháng hai giàn đỗ bắt đầu ra hoa.
Sang năm tôi phải về nhà,
Đợi xem vườn đỗ ra hoa có nhầm?

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 4/09/2010 04:15:22 PM)
Lại một bức tranh quê nữa được tác giả phác hoạ,nhưng có lẽ đây là bức tranh đẹp và thanh bình nhất về một làng quê Việt mà tôi đã từng đọc.chúc tác giả sức khoẻ và có những sáng tác hay hơn nữa.
T/Huân.
  Dinh Đức Dược - ducduoc.dinh@gmail.com - 01268575904 - Quảng Nam  (Ngày 4/09/2010 03:14:37 PM)
HỒN QUÊ

Tơ trời buông tím hoàng hôn
Cánh cò bay lẻ, đường thôn ai về.
Trăng vàng rụng đẫm vườn quê
Lời ca ai vắt qua hè đợi nhau.
DDD1997
Các bài khác: