Thứ bảy, 20/06/2026,


Người đi để lại sơn hà (Phan Văn Nhớ) (02/09/2010) 

NGƯỜI ĐI ĐỂ LẠI SƠN HÀ

 

                                 Phan Văn Nhớ



Vầng trăng năm ấy còn đây
Nép bên khung cửa mong ngày được thơ
Thủy chung dù tỏ hay mờ
Người đi từ bấy đến giờ - trăng treo…

Người đi việc nước mang theo
Ba Đình lộng gió, trong veo nắng hồng
“Đồng bào nghe nói rõ không?”
Người đi, muôn triệu tấm lòng đớn đau…

Người đi rực rỡ Cờ Sao
Nhà Rồng ôm dấu năm nào Người qua
Người đi để lại sơn hà
Tháng Năm nở vạn đài hoa dâng Người…

“Ngục Trung Nhật Ký” – Người ơi!
Trên “Đường Kách Mệnh” mãi ngời nhân tâm
Người đi trời đổ mưa dầm
Vần thơ bỏ ngỏ, âm thầm trăng đau…

 

P.V.N


 

 

____________

 

Tác giả Phan Văn Nhớ
Email: nguoilinh_1968@ymail.com
Điện thoại: 0909.549.558

 

Thông báo về Lễ hội lục bát Canh Dần 2010

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 - Quân đoàn 4/ Bình Dương  (Ngày 7/09/2010 07:57:14 PM)

 

                Xin chân thành cảm ơn ý kiến cảm nhận của tác giả Đào Tuyết Thành! Những tình cảm thiêng liêng mà anh (chị) hướng về Bác kính yêu và dành tặng cho bài thơ "Người đi để lại sơn hà" khiến tôi rất xúc động!

 

Phan Văn Nhớ

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 6/09/2010 10:39:47 AM)
Nhiều bạn thơ chỗ tôi muốn được nghe một bài thơ nhân ngày Quốc Khánh và ngày giỗ Bác. Rất may có bài của Phan văn Nhớ.
Tôi đã in ra và truyền tay cho anh chị em đọc.
Tuy viết về niềm thương nhớ Bác đã đi xa, nhưng những nét chính của bài thơ rất đáng được trân trọng. Bởi vì viết về Bác thì có rất nhiều tác giả, tác phẩm, từ các Văn Nghệ sĩ lớn, đến những người dân bình thường, các cháu Thanh, thiếu niên, nhi đồng đều có thể viết và muốn viết.
Hình ảnh " người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa "từ mùa thu 1969 đến nay, vẫn làm xúc động bao trái tim đồng bào Việt nam và thế giới, bởi Bác Hồ là vị lãnh tụ kính yêu nhất, một chiến sĩ kiên cường nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam và nhiều dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
Nhắc lại được những thời khắc đó, nhắc lại sự tiếc thương vô hạn khi Bác ra đi " để lại sơn hà '', TG viết được những dòng thơ rất đẹp, rất thấm thía. Thay mặt các bạn đọc ở quê tôi xin gửi lời cảm ơn BBT và Tg Phan Văn Nhớ !
  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 - Quân đoàn 4/ Bình Dương  (Ngày 5/09/2010 11:26:05 PM)

 

                Xin chân thành cảm ơn các tác giả: Bác Trần Đình Thư, chị Dung Thị Vân, thầy Nguyễn Đức Tùy, chị Minh Tâm, anh Lê Danh Tuệ, bạn Hoàng Anh Tuấn, chị Trần Thị Lợi, bác Phạm Văn Tự, anh Trần Trọng Tâm, bác Tú Lục Bát và anh Hà Thế Thường đã đọc và cảm nhận cùng "Người đi để lại sơn hà"!

 

Phan Văn Nhớ

  Hà Thế Thường - SN: 1986 - hathuongpc45vp@yahoo.com - 0985345889 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH(%3BPC45)%3B - Công an tỉnh Vĩnh Phúc  (Ngày 5/09/2010 09:04:01 PM)

Cảm nhận qua bài thơ Người đi để lại sơn hà của nhà thơ Phan Văn Nhớ
“Người đi để lại sơn hà”
Tình sâu, nghĩa nặng mặn mà nước non.
Người đi hình bóng mãi còn
Trong lòng dân Việt chúng con từng ngày.

Từ người nô lệ, dân cày
Bao ngày đói khổ, bao ngày lầm than
Bao ngày lạc lối, cơ hàn
Người về soi sáng muôn vàn ánh dương
Luận cương, sách lược tận tường
Người về dẫn lối con đường tự do.
Ơn Người chẳng thể đếm đo
Công Người sao kể được cho tận tường
Chúng con nguyện tiếp chặng đường
Việt Nam hội nhập kiên cường tiến lên.
Công nghiệp..., hiện đại... vững bền
Xã hội chủ nghĩa là nền văn minh

  Hà Thế Thường - SN: 1986 - hathuongpc45vp@yahoo.com - 0985345889 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH(%3BPC45)%3B - Công an tỉnh Vĩnh Phúc  (Ngày 5/09/2010 04:41:21 PM)

Cảm nhận qua bài thơ Người đi để lại sơn hà của nhà thơ Phan Văn Nhớ
“Người đi để lại sơn hà”
Tình sâu, nghĩa nặng mặn mà nước non.
Người đi hình bóng mãi còn
Trong lòng dân Việt chúng con từng ngày.

Từ người nô lệ, dân cày
Bao ngày đói khổ, bao ngày lầm than
Bao ngày lạc lối, cơ hàn
Người về soi sáng muôn vàn ánh dương
Luận cương, sách lược tận tường
Người về dẫn lối con đường tự do...
Ơn người chẳng thể đếm đo
Công Người sao kể được cho tận tường.

Chúng con nguyện tiếp chặng đường
Việt Nam hội nhập quật cường tiến lên

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 4/09/2010 11:43:08 AM)


VUI TẶNG HAI TRUNG TÁ...


Đồng niên, đồng đội, đồng quân...
Râu hùm hàm én... đồng chân sợ nàng?
Đồng yêu thơ... có đồng sàng?
Dị mơ mộng có đa mang cõi tình?

Hai trung tá... súng bên mình?
Bắn từng phát một? liên thanh cả hồi?
Cùng mê thơ phú yêu đời,
Suốt đời áo lính, một người... vẫn say?

Tú Lục Bát

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 3/09/2010 08:51:37 PM)

BÁC ƠI
Mỗi mùa thu đến Bác ơi !
Lại rưng rưng lệ nhớ Người đi xa
Ba đình rực rỡ cờ hoa
Kính dâng lên vị Cha Già kính yêu
Trần Trọng Tâm

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 3/09/2010 05:22:42 PM)

NHỚ NGƯỜI NGHĨA CẢ ƠN SÂU
" Người đi để lại sơn hà"
Muôn đời con cháu dâng hoa kính Người !
"Tấm gương đạo đức" sáng ngời
Lời vàng Bác dạy là lời nước non...!

Lòng Dân nghĩa Đảng sắt son
Ghi lòng tạc dạ công ơn biển trời
Xây đời Hạnh phúc đẹp tươi !
Dân giầu nước mạnh...rạng ngời năm Châu.

Nhớ Người nghĩa cả ơn sâu
Tự do - Độc lập rực màu cờ hoa
" Người đi để lại sơn hà"
Hồn thiêng sông núi gần xa nhớ Người.
Phạm Tự

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 3/09/2010 03:20:59 PM)

NHỚ NGƯỜI
Người đi để lại giang sơn
Toàn dân ghi nhớ công ơn của Người
Nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười
Tác phong giản dị, tình đời bao la
Người đi để lại bài ca
Non sông thống nhất, nước nhà phồn vinh
Người đi để lại ân tình
Thương dân, dâng cả đời mình cho dân
Người đi để lại nghĩa nhân
Người đi để lại mùa xuân cuộc đời
Tình Người còn mãi người ơi!
Nguyên Tiêu trăng vẫn đợi Người trao thơ
Những điều Người đã ước mơ
Đang thành hiện thực từng giờ, Người ơi!
Nhớ Người, con nguyện trọn đời
Noi theo gương sáng ngời ngời tin yêu
Trần Thị Lợi

  Hoàng Anh Tuấn - hoanganhtuan.calc@gmail.com - 0914877998 - Công an tỉnh Lào Cai  (Ngày 3/09/2010 11:12:56 AM)
Đọc bài thơ "Người đi để lại sơn hà" mà rưng rưng, mà bồi hồi nhớ Bác. Viết về Bác thì có nhiều bài thơ, nhưng để thơ hay được thì quả là điều không dễ. Thơ anh Nhớ giản dị, mà thể hiện niềm nhớ thương vô hạn với vị cha già dân tộc. Câu kết ám ảnh khi đất trời hòa theo lòng người rưng rưng nhớ Bác!!!
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền - Hà đông - Hà Nội  (Ngày 3/09/2010 11:05:24 AM)

THÂN TẶNG TRUNG TÁ PHAN VĂN NHỚ
(Đồng đội, đồng niên, đồng quân hàm, đồng yêu thơ...)

NGƯỜI ĐI...!
Thù nhà, nợ nước nặng sâu
Bến Nhà Rồng - Bác lên tàu dời quê
Kiếm ăn bằng đủ mọi nghề
Tìm đường Chân lý trở về cứu dân

Người đi khắp nẻo xa gần
Viên gạch ấm làm bạn thân đêm trường
Người tìm đến ánh thái dương
Mác- Lênin sáng con đường mai sau

Báo "Người cùng khổ" chung câu
Sách "Đường cách mệnh" thấm sâu lòng người
"Ngục trung nhật ký" ra đời
"Trăng vào cửa sổ "muốn đòi vần thơ

Mùa thu rực rỡ hoa cờ
Niềm vui tràn đến bất ngờ trong tim
Triệu người súc động lặng im
"Tuyên ngôn độc lập" niềm tin sáng ngời

Xuân sang rạo rực đất trời
"Thơ chúc tết" Khắp nơi nơi đón chào
"Tiến lên chiến sỹ đồng bào
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn..."

Sáu chín nước mắt rơi tuôn
Vầng khăn tang thắt chặt muôn mái đầu
"Di chúc" giản dị lắng sâu
Chúng con vẫn khắc từng câu từng lời

Việt Nam tươi đẹp rạng ngời
"Sánh vai cường quốc" như lời Bác mong
Toàn dân trọn vẹn chữ "Đồng"
"Tấm gương đạo đức " Hết lòng làm theo

Trung tá Lê Danh Tuệ
Hệ Sau Đại học- Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng


  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 3/09/2010 09:52:00 AM)

Xúc động với bài thơ của anh Văn Nhớ “Người Đi Để Lại Sơn Hà” và nghe lòng nghẹn ngào qua từng câu thơ của anh Đình Thư, của chị Vân! MT cảm ơn các anh, chị nhiều lắm! Tình yêu đối với Bác Hồ luôn ấm nồng trong mỗi trái tim người dân Việt! MT xin được cảm tác đôi dòng.

HÀNH QUÂN

Bác cùng chúng cháu đường xa
Hành quân vang khúc hùng ca Lạc Hồng
Gái, trai, già, trẻ một lòng
Giữ yên bờ cõi Việt Long rạng ngời

TỰ TẠI

Trong tù Bác ngắm trăng thơ
Trầm tĩnh hạ bút ước mơ ngập lòng
Bắc, Nam cùng đón nắng hồng
Hòa bình thống nhất ta cùng hoan ca

PHÚT CUỐI

Trước giờ Bác sắp đi xa
Muốn nghe một khúc dân ca sông hồng
Lời thương nghe nhói đau lòng
Bác ơi! Chia biệt nghe dòng lệ đau

GƯƠNG TRONG
Bác đi, dẫu đến ngàn sau
Trường tồn đất nước viết câu ơn lòng
Trí thông, tâm sáng, đức hồng
Con soi gương Bác, giữ trong mỗi ngày

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 3/09/2010 09:51:02 AM)

Xin có đôi dòng chia sẻ với tác giả Phan Văn Nhớ:
Ra đi hai bàn tay không
Ngày về mang lại ánh hồng ban mai
Bác đi muôn dặm đường dài
Ngày về sáng tỏ tương lai nước nhà
"Người đi để lại sơn hà"
Non sông thống nhất chan hoà niềm vui
Con đường hạnh phúc sáng tươi
Nhân dân ghi nhớ ơn Người bao la
Nhớ ngày ấy, Bác đi xa
Trời mưa cùng với lệ nhoà khắp nơi
Hôm nay ngày giỗ của Người
Cùng ngày Độc lập ngập trời cờ sao!
Nguyễn Đức Tùy

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 3/09/2010 07:32:41 AM)

Tặng tác giả PHAN VĂN NHỚ nhân đọc bài :
“Người đi để lại sơn hà”.

NGƯỜI ĐI CÒN MÃI

Người đi còn mãi Thăng Long
Tên người muôn thuở trong lòng nhân gian
Một ngàn năm nhớ vô vàn
Công người biển lớn dâng tràn muôn phương

Bác ơi ngày ấy dặm trường
Hà Nội ba sáu phố phường bác qua
Ngàn năm đất Việt trường ca
Tên người danh tướng tài hoa lẫy lừng

Bây giờ nước Việt tưng bừng
Thăng Long ngàn tuổi ngập rừng hoa tươi
Trên cao ảnh bác mỉm cười
Có Đảng lãnh đạo sáng ngời muôn năm…

Dung Thị Vân

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 3/09/2010 07:31:36 AM)


Nhân ngày giỗ Bác
(Họa bài thơ: Người đi để lại sơn hà của Phan Văn Nhớ)

Nhà Rồng tiễn Bác từ đây
Bao nhiêu cảm xúc vơi đầy vào thơ
Muôn năm chẳng chút phai mờ
Để thu tháng chín rợp cờ Bác treo

Người về- cách mệnh về theo
“Việt Nam độc lập”-Bác gieo sắc hồng
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không” ?
Ta dần Pháp Nhật lộn lồng thua đau

Trán cao, mắt sáng như sao
Nắm lòng triệu triệu đồng bào thời qua
Công lao Bác, sánh hải hà
Tự háo, khâm phục, nước ta có Người

Hôm nay giỗ Bác bạn ơi
Thực thi di chúc người người nhập tâm
Chấp tay, giọt lệ nhỏ dầm
Nhìn lên hình Bác, lặng thầm vì đau

Trần Đình Thư
180/38 Ba Cu Vũng Tàu

Các bài khác: