Thứ bảy, 20/06/2026,


Mưa (Trần Xuân Trường) (02/09/2010) 

MƯA

 

Trần Xuân Trường

 

Mưa rơi như tiếng ai đàn

Đường tơ lắt lẻo trăm ngàn ý thơ

Bên sông mưa trắng đôi bờ

Chập chờn bong bóng, phất phơ lục bình

 

Mưa rơi như tiếng tim mình

Xôn xao, bất chợt, dập dình lạ chưa?

Mắt em như một lá bùa

Để ta ngơ ngẩn hạt mưa nổi chìm…

 

T.X.T



________________________
Tác giả Trần Xuân Trường, Ninh Bình

Điện thoại: 0974764831
Email:
truongkimson35a@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 7/09/2010 10:34:20 AM)
Nghe mưa, ngắm mưa... Con tim rộn lên, xôn xao bởi âm thanh mưa dẻo như tiếng tơ đàn và trắng xoá bờ xa, nổi bong bóng nước chốn gần, làm những thân phận bèo vốn đã lênh đênh giờ càng phơ phất.
Chắc TG ngồi tĩnh lặng tại một góc Kim Sơn xa xôi chuyển đến người đọc ở bao nơi sầm uất những cảm giác hiếm hoi về mưa ghi qua ống kính của anh.
Song, trận mưa này nào có ai đi ngang qua đâu? Có phải sự liên tưởng về thân phận hạt mưa chìm nổi đã làm cho người thơ đa tình ấy phải thú thật sự mất hồn của mình vì một đôi mắt đẹp ngang qua đời anh, mà ta cũng không xác đinh được thời gian ?
Thơ Trần Xuân Trường thừong ngắn, kiệm lời nhưng anh vẫn thường găm vào tâm tư người đọc bằng những câu hay trước khi chia tay. Mọi người có thể tìm đọc một sô bài thơ đã tải trên LUCBAT.COM của Tác giả chắc sẽ có cùng suy nghĩ như tôi

NGUYỄN THANH TUYÊN - HẢI PHÒNG
  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 20103840593 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 3/09/2010 09:50:42 AM)

Thân hoạ đôi dòng cùng Xuân Trường:
Rì rào phải tiếng tơ đàn
Gió mang khúc nhạc mơ màng ý thơ
Xa xôi lỗi nhịp đôi bờ
Mênh mang sóng nước ngẩn ngơ lục bình
Đâu đây như tiếng gọi mình
Giật mình, thảng thốt chi tình..lạ chưa?
Men say như ngải bỏ bùa
Đường đời muôn nẻo nắng mưa nổi chìm

  Phạm Thị Nhung - phamthinhung@gmail.com - -------------------- - ĐH Văn hóa Hà Nội  (Ngày 2/09/2010 08:15:38 PM)
Có đọc thơ Trần Xuân Trường đâu đó trên các báo. Rất súc tích, rất tình. Thơ Xuân Trường ý tại, ngôn ngoại, nói nhiều điều đằng sau câu chữ. Tôi tin bạn sẽ còn tiến rất xa, thật đấy!
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 2/09/2010 05:32:41 PM)
RƠI RƠI...
( Hoạ thơ " Mưa" của T.X.T )
Tơ lòng gửi nhớ cung đàn
Bổng trầm sâu lắng ngập tràn bến thơ

Mắt ai...lệ ướt đôi bờ !
Để tình xao xuyến...giấc mơ thanh bình...

Rơi rơi...thầm buốt tim mình
Bồi hồi xúc động, duyên tình thấu chưa ?

Ngẩn ngơ như kẻ phải bùa
Bóng hình hồn vía sớm trưa...nổi...chìm...!
Phạm Tự
  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 2/09/2010 04:22:00 PM)


Xin họa đôi dòng cùng "Mưa" của tác giả Trần Xuân Trường

NẮNG

Nắng xiên như sợi tơ đàn
Lung linh, óng ánh dịu dàng lời thơ


Kìa sông trăng! Nọ bến bờ
Thuyền ai neo đậu nhởn nhơ an bình

Nắng hôn đôi má chúng mình
Xốn xang, rạo rực rập rình lạ chưa?


Nào đâu có bỏ chi bùa
Đôi tim lỗi nhịp say sưa nổi chìm…

NTD

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 2/09/2010 03:47:06 PM)
Cô chúc cháu Trường luôn vui nhé.
Cô xin cộng hưởng cùng cháu đôi dòng.
VẤN VƯƠNG
Tiếng mưa thánh thót trên sông
Âm vang như tiếng tơ lòng ngân nga

Lục bình tím biếc trao hoa
Em trao mắt biếc, tim ta dập dình

Ta nghe như trái tim mình
Xôn xao, thổn thức trao tình vấn vương
Trần Thị Lợi
Các bài khác: