Thứ bảy, 20/06/2026,


Khúc hát vỉa hè Hà Nội (Lãng Tử Đạt Ma) (02/09/2010) 

KHÚC HÁT VỈA HÈ HÀ NỘI

 

Lãng Tử Đạt Ma

 

Trót thương Hà
nội vỉa hè

Nâng ly trà. Chát bên lề phố đông

 

Nâu nâu màu

tóc chưa chồng

wifi cọ mấy ngón hồng mà kiêu

 

Mạng đầy binh pháp tình yêu

Thưa em

tôi chẳng dám liều… dấn thân

 

Bao nhiêu là...
cái thật gần

Ngỡ như bẫy được lại tần ngần. Bay

 

Quán thì cóc

có gì hay

Lửng lơ bụi hát trên tay nhu mì.

 

Hà Nội, vỉa hè Nhà thờ, 19/8/2010

L.T.Đ.M

 

___________________

Liên hệ Lãng Tử Đạt Ma

(Hà Nội, Email: ghetlucbat@gmail.com)

Bài thơ rút trong tập Lộc phát Canh dần,

phát hành vào ngày 6/8 ÂL, tại Lễ hội Lục bát.

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÃNG TỬ ĐẠT MA

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  cactus_hanh - hoaxuyentuyet00@yahoo.com - 01688901937 - BacGiangView  (Ngày 20/09/2010 05:20:41 AM)

Liêu xiêu cũng bởi chữ tình
Sao ai không ngỏ cho mình có ta
Hỡi người Lãng tử hào hoa
Tương tư chi để ly trà chát môi
Vỉa hè ngẫu hứng buông lơi
Dăm ba câu hát cho vơi nỗi niềm

Lỗi quá, em ko biết ngày sinh nhật của anh. muộn còn hơn không
"Chúc anh tuổi mới vui tươi
Mau mau chọn được một người sánh đôi"

  Tiểu Quyên - nuhongbian_hq@yahoo.com - 0978704978 - bí mật  (Ngày 6/09/2010 10:48:56 PM)
              hi! 2/9 la sn a ah`??? h e mới biết.
              Vậy giờ cho e gửi lời chúc bù nha! hi có lẽ e chẳng có lời chúc nào trọn vẹn để gửi đến a bởi vì điều mà e muốn gửi đó mọi lời chúc tốt đẹp nhất trên thế gian này ......hihi .... chúc a luôn vui vẻ & hp' ^^
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 3/09/2010 12:26:28 AM)


TIẾP KHÚC CA VỈA HÈ CỦA ĐẠT MA!

(Thay lời chúc mừng sinh nhật nhé)

Lãng du mà thiếu vỉa hè,
Tử chi nữa để em chê hỡi chàng?
Biết bao nghệ sĩ hạng sang...
Nhà văn nhà báo đàng hoàng chốn đây.

Vỉa hè sao lắm người say?
Cà phê sáng, để một ngày sáng tâm.
Cơm trưa, lại tiếp quả dầm...
Wifi lướt web... dấu chân vỉa hè.

Tối quà Hà Nội miễn chê...
Ấm lòng ngô nướng vỉa hè trao tay.
Đậm đà ốc luộc chanh đây,
Chân gà nướng, quẩy nóng... say bên người?

Mong ai một chuyên về chơi,
Đạt Ma bận rộn... có người đưa đi.
Vỉa hè Hà Nội có gì...
Một lần đã trải, mấy khi quên tình!

Ngàn năm lễ hội linh đình,
Bao công chuẩn bị cho mình gặp ta.
Vỉa hè sửa đẹp rõ là...
Nếu không có... lấy gì mà Thủ đô!

Trần Mạnh Tuân

  phạm bình thường - thuong_lovely_dangyeu - 01666 935 176 - khu 5, hải hòa, tp Móng Cái  (Ngày 2/09/2010 11:27:54 PM)

 

LÝ TƯƠNG SINH

 

Thương nhau lót dạ chút quà

Chìm trong điệp khúc hoan ca Tự Tình

Đi tìm câu lý tương sinh

Dắt nhau níu cả hành trình viếng thăm.

 

                Xin lỗi nghe, vô tâm quá phải không em, muộn còn hơn không, lúc xem bắn pháo hoa nói chuyện với chị em em buồn quá, còn bắt đọc thơ tình cho nghe nữa, bài này tặng riêng em đó.

                Đạt Ma, tha lỗi cho chị nghe, dù sao chị cũng là phụ nữ, lớn cỡ mấy cũng thích được chiều chuộng mà...

 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 2/09/2010 09:44:15 PM)


Chúc mừng Sinh Nhật em trai LMĐ_ lãng Tử Đạt Ma.

  Hạ Miên - nhatnuhamien@gmail.com -  - Khâm Thiên, Hà Nội  (Ngày 2/09/2010 08:38:19 PM)

             HAPPY BIRTHDAY TO… ANH. Vì anh đặc biệt nên cả nước được nghỉ để chúc mừng Sn anh đấy ^_^.
             Chúc a thêm một tuổi mới với lời chúc vừa đủ: Vừa đủ hạnh phúc để tâm hồn luôn ngọt ngào, vừa đủ ồn ào để không gian không lặng lẽ, vừa đủ sức khỏe để có thể rong chơi, vừa đủ thảnh thơi để thấy mình thật sự sống, vừa đủ hi vọng để giữ mãi niềm tin.
             Chúc a một sn đầy tiếng cười. Thêm tuổi mới nhiều niềm vui mới!!!!!!!!!

  Bùi Thị Thu - buithithu@gmail.com - 0977095604 - Học viện An ninh nhân dân  (Ngày 2/09/2010 08:16:57 PM)

Đạt Ma, chàng Đạt Ma ơi!
Phải chăng nhuốm rượu mà hơi...sen hồng
Thiếp đây là gái muộn chồng
Phi công trẻ có dám...bồng em theo...

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 2/09/2010 06:03:22 PM)


Mừng sinh nhật ĐẠT MA

Hôm xưa khăn xép áo the
Gặp em trò chuyện bên lề Hội thơ
Hôm nay bắt gặp tình cờ
Chàng trai xinh thế, ai ngờ: Đạt Ma

Mừng sinh nhật, anh có quà
Tặng em một chút, tình là chân quê
Ngày thơ Lục bát gần kề
Em thêm duyên để anh đề câu thơ...

(ĐTT gặp Đạt ma tại ngày thơ Lục Bát lần thứ nhất 6/8 AL 2009)

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 2/09/2010 05:37:52 PM)

MÌNH...?
Ngẩn ngơ như kẻ thất tình
Xa xăm đôi mắt...một mình vu vơ...
Trái tim mơ mộng hững hờ
Thầm thì tự hỏi bao giờ...gặp hoa ?
Tú Cười

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 2/09/2010 04:20:50 PM)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐẠT MA!
Xin chào Lãng Tử Đạt Ma
Chúc mừng sinh nhật tặng hoa chân tình
Lời anh Nhớ chúc, giật mình…
Đẹp trai như rứa, răng tình còn không?

Chị Tâm mến chúc thật lòng
Sinh nhật năm tới bóng hồng sánh đôi
Ngày sinh em thật tuyệt vời
Cả nước vui đón, đất trời hoan ca

Chúc thơ em mãi thiết tha
Chúc tình sớm đến mặn mà nên duyên!

  Thủy Hướng Dương - cholita_sweet@yahoo.com.vn - 0904009155 - Hà Nội  (Ngày 2/09/2010 02:20:17 PM)
Thật vui vì sinh nhật Đạt Ma lại kế tiếp chị VTK. Happy birthday to Đạt Ma!
  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.459.558 - Quân đoàn 4/ Bình Dương  (Ngày 2/09/2010 01:25:20 PM)

 

Chúc mừng sinh nhật Đạt Ma

Chúc em sớm có người ta bên mình

Chúc thơ em mãi lung linh

Chúc hồn Lãng tử chữ tình mênh mang...

 

Phan Văn Nhớ

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 2/09/2010 01:14:05 PM)

Chúc mừng sinh nhật Lãng Tử Đạt Ma
Thân họa bài thơ
(Khúc hát vỉa hè Hà Nội ) của(Lãng Tử Đạt Ma).
TRÀ & CHÁT

Nhâm nhi trà uống thảnh thơi
Ngồi bên bàn chát ,chào mời tương tư.
Gõ lời tình ái mùa thu
Wifi trước mặt ,mà từ rất xa...

Mạng bao tên tuổi kiêu sa
Ảo ta khẽ chạm mà ra bao tình.
Tấm thân chỉ có một mình
Làm sao dám xả... cho hình vô thân.

Cuộc vui gặp chỉ mươi phần
Hương trà đã tỉnh, tần ngần khói bay
Quán cóc có gì mà say
Chênh vênh hè phố... Tối ngày buồn vui.

MINH TUẤN

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây. Ba Đình. HN  (Ngày 2/09/2010 10:42:18 AM)

Chúc mừng sinh nhật Đạt Ma
Viết dăm câu. Tiếp khúc ca vỉa hè:

Phố đông. Hè nắng. Bụi bay.
Quên. Ta ngồi chát mà say bởi mình.
Wifi. Hờ hững ngón xinh.
Lướt bàn phím. Thả chữ tình chơi vơi...
Bẫy em? Hay em bẫy tôi?
Giá như sập bẫy cả đôi. Cũng liều.
Vỉa hè. Quán cóc. Lời yêu.
Ly trà đá. Ngả nghiêng chiều. Nắng xiên.

C.T.H

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 2/09/2010 10:26:15 AM)

Chúc mừng sinh nhật Đạt Ma,
Cổng Trời xin hoạ nôm na mấy vần.
"Vỉa hè"...mỏi bước bàn chân;
Tình duyên lạc chốn bụi trần...Mộng mơ...!?
NGHE GÌ…
Đời còn...mua bán phiêu diêu
Lang thang quán cóc sớm chiều giở hay
Vui buồn xuôi ngược tỉnh say…
Ngẩn ngơ sáng tối…ngỡ ngày là đêm ?

Khát khao hơi ấm môi mềm
Nhưng đâu có được..., nỗi niềm hư vô !
Mải mê được mất...cuộc cờ
Càn khôn chẳng biết bến bờ ở đâu ?

Nghe gì…
vội vã thầm đau,
Đầy vơi cay đắng nát nhàu… Trái tim !
Phạm Tự

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 2/09/2010 09:39:31 AM)

ĐẠT MA VỚI VỈA HÈ HÀ NỘI
Chúc mừng Lãng tử Đạt Ma
Mấy mươi năm trước sinh ra trên đời
Nay cùng bạn gái dạo chơi!
Vỉa hè Hà Nội rạng ngời sắc thu
Nâng ly trà chát nảy thơ
Nâu nâu màu tóc. Ngẩn ngơ bao nàng
Quán thì cóc. Bụi thì vàng
wifi liều bước mơ màng...Bay Bay!!!
Lê Danh Tuệ

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 2/09/2010 09:40:06 AM)

@ LÃNG TỬ ĐẠT MA
Sinh nhật Lãng Tử Đạt Ma
Trùng ngày Quốc khánh, ai mà giám mơ!

Vỉa hè, ngẫu hứng thành thơ
Dấn thân chẳng giám, đành.. sờ... bụi bay
Trần Thị Lợi
(Thơ vui vài câu, chúc mừng sinh nhật Lãng Tử Đạt Ma nhé)

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756, 01657502 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 2/09/2010 09:41:06 AM)

Chia vui cùng Đạt Ma ,với tư thơ mới lạ. Và thật bất ngờ vì giữa Thủ Đô lại có môt chàng Lãng Tử hiền lành đế thế ....

THƯ QUÁN TÌNH YÊU

Giật mình trong cõi "sân" "si"
"Toán yêu".. giải được.. diệu kỳ lắm thay
Bùa mê như gió như mây
Tưởng là bắt được lại bay về trời
Nâu nâu... màu tóc bồi hồi
Kiêu sa... thoáng...một bờ môi dỗi hờn...
Trận bày... binh pháp.. tọa sơn
Ngồi trong quán cóc... hổ vờn.. đấy thôi ?

Thêm trang thư quán vài lời
Chữ miu chữ dũng mấy người thênh thang ...?!
Trần Trọng Tâm - NĐ


  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 2/09/2010 08:05:24 AM)
Chúc mừng sinh nhật LÃNG TỬ ĐẠT MA vui vẻ thật nhiều vì trùng kỳ nghỉ lễ 02/9.
  MAI HƯỜNG - huonghuyen1910@yahoo.com.vn - 0912767252 - TP.HCM  (Ngày 2/09/2010 07:00:06 AM)

Một bài thơ viết trong tâm trạng ngẫu hứng thật là hay. Chúc mừng sinh nhật em trai, chắc có kỳ duyên gì đây nên sinh nhật Đạt và Kiều gần nhau thế này và lại gần sinh nhật lục bát nữa.

Chúc em khỏe mạnh, nhiều sáng tạo, chúc gia đình lục bát ngày càng đoàn kết và lớn mạnh. CHÚC MỪNG SINH NHẬT - CHÚC MỪNG SINH NHẬT - CHÚC MỪNG SINH NHẬT.

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 2/09/2010 06:53:23 AM)

VỊNH THƠ LÃNG TỬ
(Tặng Lãng Ma nhân sinh nhật)

Dị thường ngôn xuất tự tâm
Vặn câu nghẹo chữ thi cầm thăng thiên
Lãng Ma nhập tứ đặng miền
Thủy, Sơn, Kim, Thổ… khắc viên mãn tình

Tang bồng xẻo khó làm vinh
Sân si… hạ đợi trúc xinh mọc gần
Vũ phong chẳng gợn tần ngần
Khê nhiêu xem tựa phù vân thoảng lòng

Làm nhân! Ví một kẻ ngông
Vạn niên Bát sử má mông… vẹn tròn
Linh Chi Việt - sậm sựt… giòn
Đầu xanh dậy khát chua… mon men… sờ!

Vũ Thiên Kiều

Các bài khác: