Thứ bảy, 20/06/2026,


Ngọn nến tình yêu (Vũ Thiên Kiều) (01/09/2010) 

NGỌN NẾN TÌNH YÊU

 

Vũ Thiên Kiều

 

Thắp lên ngọn nến tình yêu

Tim lung linh biết bao điều muốn trao

 

Nến cao lửa sáng ngọt ngào

Đam mê cháy bởi dạt dào niềm tin

 

Lưng chừng hồn muốn van xin

Chầm chậm thôi nhé để nhìn mãi nhau

 

Sống đời lo trước lo sau

Tình yêu nhuộm sẫm một màu thời gian

 

Nến yêu đến mấy cũng tàn

Lửa tình leo lét nồng nàn còn không

 

Hỏi ai tim thắp nhịp hồng

Em về thắp ngọn nến lòng chờ… ai!

 

V.T.K

 

________________

 

Liên hệ Vũ Thiên Kiều

(Ảnh trong bài là chân dung tác giả)

 

 

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT VŨ THIÊN KIỀU

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 7/09/2010 06:27:50 AM)
     Thiên Kiều xin chân thành cảm ơn các bác, các chú, các anh chị và các bạn đã tặng thơ, họa thơ, kết nối thơ, gọi điện, nhắn tin, ... gởi lời chúc mừng sinh nhật của Thiên Kiều.
     Thiên Kiều xin chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Mong được hội ngộ cùng nhau tại Lễ hội Lục bát Canh Dần.
     Vũ Thiên Kiều
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201,B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 6/09/2010 03:32:35 PM)


     Tìnhyêu! Đề tài muôn thuở, mỗi con người tưởng chừng có tình yêu nhưng thực ra vẫn mãi đi tìm. Nhiều khi đã có mà vẫn tưởng mình chưa có, để rồi mãi đi tìm khi tình yêu ở trong ta và quanh ta những điều bình dị. Tặng Thiên Kiều mấy dòng thơ vui!

Tìm…

Anh tìm trong ánh mắt em
Lửa hồng khao khát hằng đêm đợi chờ
Tìm trong thổn thức giấc mơ
Ấm êm một cánh tay chờ vòng tay

Tìm trong xuôi ngược bao ngày
Con đò lạc bến tỉnh say dại khờ
Tìm trong mỗi sáng tinh mơ
Mong manh tia nắng khát chờ yêu thương

Tìm trong làn gió mùi hương
Tóc mềm ai xõa vấn vương bên thềm
Tìm trong mỗi ánh sao đêm
Lập lòe hiu hắt một miền tiếc thương

Tìm trong muôn nẻo dặm trường
Dấu chân son giữa bụi đường gió mưa
Tìm trong ngày xửa ngày xưa
Em còn con gái vẫn chưa lấy chồng

Hương cỏ mật ngọt trong lòng
Để hôm nay đắng suốt trong cuộc đời
Anh dõi tìm trong chơi vơi
Lạc trong trống vắng khoảng trời… không em

  Nguyễn mẫn Nhuệ - nhue60@yahoo.com.vn - 0913512928 - 1a Yết kiêu Hà Nội  (Ngày 6/09/2010 12:29:59 PM)

HỌA LẠI BÀI NGỌN NẾN TÌNH YÊU

Lung linh ngọn nến tình yêu
Để tim em với cánh diều nghiêng chao
Nến cao, diều cũng bay cao
Đam mê một chút ngọt ngào niềm tin
Nến - Diều sao phải van xin
Tình yêu vẫn cháy hết mình với nhau
Yêu sao phải nghĩ trước sau
Thời gian nhuộm sẫm cái màu tình yêu
Nến tàn, tình vẫn trinh nguyên
Em đi để lại một miền trống không
Ai người khơi đốm lửa hồng
Anh về với cả tấm lòng chờ em.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 3/09/2010 01:01:21 PM)


SƯỚNG THÊM LẦN NỮA NHÉ EM...?


"Góp chung một chút thương yêu,
Lấy công mà gửi Thiên Kiều vậy thôi!"

Đình Thư... trao gửi mấy lời,
Dâng em một bó hồng tươi chúc mừng.

Phú Cường... làm gió chẳng đừng,
Ru em hai bận đã từng... À ...ơi...?
Văn Hùng... cháy hết mình rồi,
Cạn lòng, tàn lửa tình người trao nhau.

Tình yêu Minh Tuấn... sắc sâu,
Tắt đi em... dễ chung câu ân tình.
Bảo Long... tơ tưởng bóng hình,
Hương sen liệu có dành mình hay không?

Đinh Thường... vùi chín nỗi lòng,
Vu vơ khoai nướng giữa đồng thành than!
Phạm Tự... vẫn lắm gian nan,
Hồn thơ thầm kín, nồng nàn khát yêu!

Văn Luận... mong chị hứng nhiều,
Để em được đọc bao điều thật hay.
Củ khoai mẹ nướng nửa ngày...
Mà Hoa Núi... lại trao tay Thiên Kiều?

Văn Kệ... nhắc đủ mọi điều...
Quảng thêm chút Cáo... gái siêu Thái Bình!
Vũ Phương... hôn bất thình lình...
Giữa đồng lục bát... một mình sợ ai!

Xuân Huy... tán tỉnh rất tài...
Cho anh... không lại phí hoài... hư không.
Thanh Tuyên... muốn đếm nến hồng...
Tò mò lại ngại để lòng gom thơ.

Duy Xuân... nếm thử bao giờ?
Lời yêu hơi mặn... câu thơ cháy lòng.
Dung Vân... chỉ chúc một dòng!
Khỏe vui hạnh phúc tươi... trong cuộc đời.

Hoàng Linh Lan... hứa nửa lời,
Không giông không bão... ta thời gặp nhau!
Đạt Ma... tra cứu lịch Tàu,
Đúng ngày mùng sáu còn đâu hội hè!

Nguyễn Thị Phụng... vẫn còn phê...
Hết Mơ rồi lại nghiêng về chữ Yêu!
Trần Thị Lợi... vỗ tay nhiều...
Nhịp hồng mãi mãi tim yêu nồng nàn.

Phan Văn Nhớ... đến muộn màng,
Tàu xe lỡ chuyến... Kiên Giang ai về?
Bình Thường... gửi chút tình quê,
Dặn em giữ mãi lời thề... hai mươi!

Ôi trời! lắm thế hỡi người?
Góp gom hai bận tình đời trao em.
Còn ai chúc nữa... để xem,
Sướng thêm lần nữa nhé em? Cố nào!

Trần Mạnh Tuân

  phạm bình thường - 01666 935 176 -  - khu 5, hải hòa, tp Móng Cái  (Ngày 3/09/2010 07:33:49 AM)


MỘT CHÚT TÌNH

Tặng nhau một chút tình cờ
Với dòng nước mắt chắt thơ đầm đìa
Tẩy trang chị vốn vụng về
Dung nhan san sẻ bộn bề cho em

Chẳng vò rượu chẳng nắm nem
Mải thêm lần nữa lệ chen má đào
Thương nhau kê gối đầu cao
Bờ ngôi em chải vén vào chỗ đau

Ngày đi hoa trắng vườn cau
Mắt đen bổ khía lá trầu chơi vơi
Tình chị duyên em rối bời
Hai mươi năm đổi Nét Cười ...chiêu quân.

Phạm Bình Thường

Thiên Kiều, tặng em đó, Một Chút Tình- Giữ Mãi Nghe Em

  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 - Quân đoàn 4/ Bình Dương  (Ngày 2/09/2010 04:18:35 PM)

 

MỪNG SINH NHẬT MUỘN

 

Có ai về Rạch Giá không?

Cho tôi gửi đóa hoa lòng xa xôi

Chúc mừng sinh nhật em tôi

Trẻ trung, hạnh phúc, tuyệt vời vần thơ…!

 

Phan Văn Nhớ

 

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 2/09/2010 09:46:32 AM)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Mừng sinh nhật Vũ Thiên Kiều
Bạn thơ đã gửi rất nhiều thơ hay
Chị Lợi gửi tràng pháo tay
Nhờ trang Lục Bát dãi bày tình thân

Chúc em mãi mãi mùa xuân
Tình thơ nồng ấm rung ngân dịu dàng
Nến tình yêu sáng mơ màng
Nhịp hồng mãi mãi nồng nàn tim yêu

Trần Thị Lợi

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan - 0908622537 - 180/38 Ba Cu . Vũng Tàu  (Ngày 2/09/2010 09:54:41 AM)

YÊU

Đời người ai chẳng biết yêu
Tình cay hay ngọt ít nhiều duyên trao

Lắm khi bức xúc nghẹn ngào
Tìm đâu ra được ý mầu để tin ?

Âm thầm nuốt đắng cầu xin
Trời ban ân phước để mình được nhau

Cuộc đời có trước có sau
Ươm nhân nhận quả đượm màu không gian

Đến u sáu ngỡ đời tàn
Không ngờ “ Rực lửa” cả làngtưởng không

Chúc em đón nhận hoa hồng
Trong ngày sinh nhật ấm nồng… với ai

 02.09,2010

Nguyễn Thị Phụng

  Lãng Tử Đạt Ma - ghetlucbat@gmail.com - 0916.593.625 - HN  (Ngày 2/09/2010 06:36:48 AM)

DONG MÀU MÀ BAY

Cho sinh nhật VTK và Lễ hội lục bát

Xin đừng! Dốc nồi và vung
Kìa giọt nước mắt vẫn ung dung mùa

Trăng thơ thở mối tình xưa
Xuồng ba lá giận cơn mưa không về

Bâng khuâng tự hỏi duyên quê
Tình đêm ngọn nến không đề tơ vương


Câu chào ngày mới thơm hương
Mãi ngu ngơ với con đường đó thôi

Nhớ thương Hòn Đất quá trời
Lùm bông nghệ sỹ lúm cười bận phô

Dạ thưa! Đứt ruột tò vò
Đơn phương hiển thị câu hò khát nhau

Em xin giữ trọn tình đầu
Dại yêu
con sóng dong màu mà bay.

HN, sáng 02/09/2010
Lãng Tử Đạt Ma

(In đậm là tên 25 bài thơ của VTK, rút trong tập KHÁT 68 bài lục bát,
phát hành vào Chủ nhật 12/09/2010 (ngày 6/8 AL)
Lễ hội lục bát Canh Dần, tại số 2 Hoa Lư, Hà Nội).

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com - 0908622537 - 180/38 Ba Cu TP Vũng Tàu  (Ngày 2/09/2010 09:52:06 AM)




Thiên kiều ơi mới mấy ngày
Trao qua đường sóng đong đầy mối yêu

Tưởng em tưởng biết bao điều
Mơ ngày hội ngộ ngỏ nhiều niềm riêng

Sẵn đây gửi chút ý duyên
Chúc ngày sinh nhật ước nguyền không phai

Đường đời ta bước còn dài
Nến yêu bốc lửa ngất ngây cả hồn

Mơ ngày lục bát chấm com
Nếu như giông bão không dòm ngó qua…

Rồi đây ta sẽ gặp ta
Có điều muốn nói thật là dễ thương

* Hòang Linh Lan - 02.09.2010





  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 1/09/2010 11:26:23 PM)
CHÚC MỪNG SINH NHẬT VŨ THIÊN KIỀU VUI TƯƠI VÀ HẠNH PHÚC.
  Nguyễn Duy Xuân - duyxuann@yahoo.com.vn - 0907730415 - Buôn Ma Thuột  (Ngày 1/09/2010 09:27:18 PM)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THIÊN KIỀU

Hôm nay sinh nhật Thiên Kiều
Câu thơ vẫn cháy lời yêu mặn mà

Người - Thơ - sóng sánh cùng Hoa
Để cho bầu bạn ngợi ca hết lời.

Thiên Kiều trẻ đẹp xinh tươi
Cho trang Lục bát thêm ngời sắc xuân !

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 1/09/2010 09:26:45 PM)

Tôi đang định đếm số nến thắp trong ngày sinh. Song, nhìn lại đầu đề bài thơ "Ngọn nến tình yêu " của Vũ Thiên Kiều nên chẳng tò mò thêm nữa. Thành tâm chúc chị luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, trẻ tươi, tràn đầy hạnh phúc và dốc sức nhiều hơn cho lucbat.com.
Nhân đây tôi " gom " câu thơ làm quà mừng sinh nhật chị :

" Đam mê lửa nến dâng trào
Chầm chậm, chầm chậm, đắm vào hồn nhau "

Nguyễn Thanh Tuyên-HP

  Nguyễn Xuân Huy - Suongbanmai2009@gmail.com - 0984.472 949 - Ngô Đồng - Giao Thủy - Nam Định  (Ngày 1/09/2010 09:29:09 PM)

Thân họa bài "Ngọn nến tình yêu" của Vũ Thiên Kiều

NHỊP LÒNG

Trái tim nào chẳng muốn yêu
Thời gian giăng mắc thật nhiều nụ trao

Bên nhau hương tỏa ngạt ngào
Để tình đón nhận dồi dào... đức tin

Vẫn là thời khắc cho xin
Ít nhiều đâu biết mà tìm mắt nhau ?

Thế rồi qua những hôm sau
Cuối chiều đơn lẻ loãng màu nhân gian...

Yêu hoa ai đợi lụi tàn
Cảm hồn dĩ vãng dưới làn hư không!

Em ơi bao mạch máu hồng
Hòa trong cơ thể nhịp lòng... chăng ai ?

NGUYỄN XUÂN HUY

  Vũ Phương -  -  0913364303 - Bộ CA-15 Trần Bình Trọng, Hà Nội  (Ngày 1/09/2010 09:41:01 PM)

Mừng sinh nhật em, gửi nụ hôn giữa cánh đồng lục bát:

Bữa nay sao cứ bồi hồi
Tiệc thơ sinh nhật có người thèm chua
Sấu nhà nào phải đi mua
Lại e quà đến xế trưa mất rồi?

Đồng hương chiếu lẻ ta ngồi
Thương ngọn nến ấy tím trời Kiên Giang
Một mình một chuyến đò ngang
Chở câu lục bát đa mang với đời

Hạt mưa sa một kiếp người
Nửa vầng trăng khuyết về nơi biển hờn…
Vũ Phương

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 1/09/2010 06:58:32 PM)

Mừng sinh nhật tác giả Vũ Thiên Kiều!
Chúc tác giả luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và hạnh phúc!
Nhân dịp SN này, tặng tác giả bài thơ:

HOÀN MỸ

Công cha mẹ, hương đất trời
Cho em tài, sắc để đời ngợi khen
Thấy em nguyệt thẹn, hoa thèm
Thơ em sải cánh khắp miền gần xa

Gái Thái Bình thế mới là...

Đỗ Văn Kệ

  Hoa Núi  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 1/09/2010 06:35:00 PM)
Chúc mừng sinh nhật Thiên Kiều, Hoa Núi xin mạo muôi hoạ mấy câu " Củ khoai Mẹ nướng..." tặng Thiên Kiều cho nhớ quê nhá ! Dui...dui...

CỦ KHOAI MẸ NƯỚNG...?

Lặng thầm mây gió thương yêu
Dịu êm sâu lắng bao điều...em trao...

Hồn thơ mưa nắng ngọt ngào
Để thương để nhớ...gửi vào niềm tin !

Thiếu thừa... giữa chốn van xin ?
Cần chi mua bán vẫn nhìn thấy nhau !

Đường đời vinh nhục trước sau
Mấy ai hiểu hết sắc mầu thời gian ?

Rạ rơm hết lửa...tro tàn
Củ khoai Mẹ nướng mơ màng còn không ?

Yêu thương tự trái tim hồng
Đời cho thêm tuổi... tình nồng...Nhớ...Ai...!?
Hoa Núi
  Hoàng Văn Luận - hoangthaochi87@yahoo.com.vn - 0946370099 - 63 Thánh Gióng TP Huế  (Ngày 1/09/2010 06:03:55 PM)
CHÀO VŨ THIÊN KIỀU.
CHÚC MỪNG CHỊ NHÂN NGÀY SINH. CHÚC CHỊ LUÔN TƯƠI TRẺ, XINH ĐẸP. CẦU MONG MỌI ĐIỀU NƠI CHỊ LUÔN SUÔN SẺ, MAY MẮN. CẦU MONG THI HỨNG LUÔN ĐẾN VỚI CHỊ ĐỂ CÓ NHỮNG BÀI THƠ THẬT HAY. Hoàng Văn Luận.
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 1/09/2010 05:16:41 PM)


MỘT...!

Một mình... đứng lặng ngắm sen;
Mơ màng...giây phút hờn ghen sớm chiều...
Đắng cay bùi ngọt ít nhiều,
Hồn thơ thầm kín tình yêu..."Khát"...hoài...!

Phạm Tự

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 1/09/2010 05:15:13 PM)

Cảm tác từ bài thơ "Ngọn nến tình yêu" của Vũ Thiên Kiều

BẾP LỬA TÌNH YÊU
Chung tay nhen lửa tình yêu
Củi thơ tàn tạ những điều vu vơ
Bếp hồng như một giấc mơ
Anh vùi năm tháng chín chờ đợi em.

Thêm một tuổi, thêm đằm thắm mặn mà, thêm niềm kiêu hãnh... Chúc mừng sinh nhật BTV Vũ Thiên kiều!

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 1/09/2010 03:23:35 PM)

Chào Thiên Kiều, sinh nhật chúc cháu vui-khỏe, xin họa "NGỌN NẾN TÌNH YÊU", chỉ mong góp thêm tí thi vị.

ĐỢI AI?

Bao trăng tơ tưởng thầm yêu
Hỡi con tim nhỏ diễm kiều... có trao?
Trăng lên hương tỏa ngạt ngào
Hương sen tinh khiết má đào vững tin

Ông Tơ, bà Nguyệt... tôi xin
Cùng ai sánh bước bóng hình bên nhau
Cung đàn đồng điệu trước sau
Duyên đời hồng thắm sắc màu không gian!

Cao cao thăm thẳm trăng tàn
Tình nầy vẫn vậy... muộn màng hơn không
Đêm thâu còn ánh sắc hồng
Hỏi trăng sao mãi nén lòng... đợi ai!

Bảo Long

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 1/09/2010 02:59:02 PM)

Chúc mừng sinh nhật của bạn VŨ THIÊN KIỀU
Thân họa bài thơ (Ngọn nến tình yêu )của bạn(Vũ Thiên Kiều)
Chúc sinh nhật vui vẻ .

HY VỌNG TÌNH YÊU.

Yêu rồi, tình chẳng muốn phai
Niềm tin lửa sáng cháy hoài không thôi
Biết bao mơ ước ở đời
Cứ còn hi vọng là …Thôi nến tàn .

Giẫm chân ngày tháng thời gian
Năm thắp ngọn nến, mơ màng lại xanh
Muôn đời mây gió mong manh
Tình yêu muôn kiếp kết thành sắt son.

Thổi lòng tắt ngọn nến con
Mắt nhìn ánh mắt thấy tròn lung linh
Niềm tin .tình cảm ,hòa bình
Chung cây hi vọng ,rung rinh bốn mùa.

MINH TUẤN

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 1/09/2010 02:57:18 PM)

CHÁY

"Thắp lên ngọn nến tình yêu"
Lung linh huyền ảo...Bao nhiêu ngọt ngào
Cháy đam mê lửa thanh tao
Đừng nông nổi cháy, vụt ngao ngán tàn
Cháy hết mình, cháy cạn lòng
Lửa tàn, lửa hóa nồng nàn trong nhau...

N.V.H

  Cao Phú Cường - phucuong.cao@gmail.com - 0168.8720.486 - GV trường THCS Cần Đăng, Châu Thành, An Giang  (Ngày 1/09/2010 02:55:26 PM)

Chào tác giả Vũ Thiên Kiều!
Mọi người chúc nhiều quá rồi, tôi chỉ xin góp một lời chúc nhỏ nữa thôi nhé! Chúc VTK có một sinh nhật vui tươi, may mắn, hạnh phúc, cho ngàn tình thơ - nhận vạn điều phúc, chúc cho thơ VTK ngày càng tỏa sáng lung linh giữa bầu trời lục bát mênh mông mà ấm áp. Xin gởi tới VTK bài thơ ngẫu hứng sau. Mong nhận được phản hồi từ VTK và các bạn đọc gần xa!

Mừng sinh nhật Vũ Thiên Kiều
Chúc em hạnh phúc, mỹ miều hơn hoa
Giỏi việc nước, đảm việc nhà
Tình thơ lục bát vươn xa khắp trời

Anh xin làm gió "À... ơi..."
Thổi bừng ngọn nến ru hời tình em
Ru cây lục bát ngày đêm
Cho hoa thơ nở mọi miền quê hương
Cho bao thi hữu bốn phương
Người người về thắp yêu thương cội nguồn

"À... ơi..." lục bát trào tuôn
Ru qua sướng khổ, đoạn trường, buồn vui
Chút hương xin gởi dâng đời
Mất còn vẫn một nụ cười cho Thơ...

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bnh - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 1/09/2010 02:51:59 PM)

Họa bài : Ngọn nến tình yêu
Vũ Thiên Kiều
Bài họa :

Chúc mừng sinh nhật

Thiên Kiều quả thật đáng yêu
Chúc mừng sinh nhật có nhiều thơ trao

Tay trao, miệng cứ ngẹn ngào
Lung linh ngọn nến dồi dào lòng tin

Lai hy – lão cũng muốn xin
Câu thơ lục bát kìn kìn trao nhau

Lưu vào bộ nhớ mãi sau
Như ca dao ấy , đậm màu dân gian

Trường tồn sống mãi không tàn
Cho dù gặp cảnh cơ hàn cũng không

Hai tay dâng một bó hồng
Chúc mừng sinh nhật thật lòng như ai

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 1/09/2010 02:04:13 PM)

AI MÀ SƯỚNG THẾ!

 

Sao em không đợi một ngày?

Vui cùng cả nước dịp này hơn không?

Trần Đình Thư... ngắm má hồng,

Cam đoan sắc đẹp vẫn nồng chưa phai.

 

Trung Hòa... nhìn đã thấy sai...

Mỏng đâu mà mỏng! kém ai đâu mà!

Lê Danh Tuệ... rất thật thà,

Lòng xao xuyến quá thế là muốn trao.

 

Nguyễn Xuân Tịnh... đếm lúc nào?

Ba mươi sáu ngọn, xôn xao lòng Kiều.

Thủy Hướng Dương... Happy nhiều!

Birth Day sang tuổi nhiều điều ích hơn.

 

Mai Hường... chúc lửa mãi còn,

Nhiệt tình lục bát quốc hồn quốc thơ.

Cương Lăng... giục giã từng giờ,

Mau mà tận hưởng mộng mơ tháng ngày.

 

Trần Trọng Tâm... dạ ngất ngây,

Thương em dịu vợi hao gầy vì nhau.

Liên Hương... ái ngại dặm dài,

Sợ rằng nến tắt tình phai hết nồng.

 

Tuyết Thành... mua cả cánh đồng...

Thóc phơi, sàng sảy, gánh gồng tặng em.

Minh Tâm ơi! tóc búi lên,

Áo hoa nắng đậu, mắt huyền lim rim!

 

Chử Thu Hằng... ngại cầu xin,

Muộn màng mà vẫn yêu tin lụy tình.

Văn Dị... thổn thức lòng mình,

Sen em còn ngát hương tình đợi ai?

 

Giang Sơn... chúc mãi rộng dài,

Lửa tình yêu mãi không phai, nồng nàn.

Minh Giắng... sau trước cũng tàn,

Tim hồng ngọn nến thời gian thử lòng.

 

Mạnh Tuân... ghen phận má hồng,

Bao nhiêu thi hữu chúc mong Thiên Kiều!

Góp chung một chút thương yêu,

Lấy công mà gửi Thiên Kiều vậy thôi!

 

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 1/09/2010 12:03:54 PM)

Lấy chữ của NGỌN NẾN TÌNH YÊU cảm tác

LỬA TIM

Tình ai hồn thắp sẫm màu
Đam mê ngọn nến trước sau cũng tàn
Tim hồng ngọn nến thời gian
Lung linh dào dạt nồng nàn…chờ ai.

Phạm Minh Giắng

  Thủy Hướng Dương - cholita_sweet@yahoo.com.vn - 0904009155 - Hà Nội  (Ngày 1/09/2010 12:03:19 PM)
Happy birth day to Vũ Thiên Kiều!

Nhân dịp sinh nhật Vũ Thiên Kiều, chị THD chúc em sang tuổi mới nhiều thành công mới. Thơ em ngày càng "đầy đặn, mặn mà" thêm. Chúc em mãi mãi xinh đẹp và vui tươi, ngoài việc chỉn chu lo việc gia đình lại làm thêm được nhiều việc có ích cho xã hội và những người yêu thơ như em đã và đang làm.

Happy birth day to Vũ Thiên Kiều!

THD
  GIANG SƠN -  - 0904691793 - 13 Phan huy Chú HK Hà Nội  (Ngày 1/09/2010 12:02:47 PM)

Anh chúc mừng sinh nhật VŨ THIÊN KIỀU-một đóa HOA SEN của gia đình LỤC BAT.COM chúc Em luôn mạnh khỏe,hạnh phúc và có nhiều bài
thơ tình hay hay hơn nữa hay mãi mãi.
"Nến yêu đến mấy cũng tàn''
Lửa tình yêu mãi nồng nàn mà Em...!

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 1/09/2010 11:22:04 AM)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THIÊN KIỀU

Xin họa đoạn cuối của bài NGỌN NẾN TÌNH YÊU của tác giả Vũ Thiên Kiều :

NỤ SEN HỒNG

Nến yêu tự cháy đến tàn
Lửa lòng ai đốt ánh tràn hanh không
Tim yêu thổn thức đến hồng
Nụ sen còn ngậm hương nồng đợi…ai!
Chúc Vũ Thiên Kiều một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống và sự nghiệp thi ca.




  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây. Ba Đình. HN  (Ngày 1/09/2010 10:11:25 AM)

TÌNH MUỘN

Chử Thu Hằng

Lòng còn đau đáu chữ yêu
Tim còn khao khát muôn điều gửi trao

Lời yêu say đắm ngọt ngào
Biết khờ dại, vẫn gửi vào yêu tin

Luỵ tình, chẳng ngại cầu xin
Chút thương, chút nhớ, chút tình cho nhau?

Thôi đừng tính trước lo sau
Đừng soi gương, ngại vết nhàu thời gian

Nến bùng cháy trước khi tàn
Vét lòng tìm chút nồng nàn ngày không

Em về thoa chút phấn hồng
Lại mơ về thuở chưa chồng… nhớ ai…

C.T.H

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 1/09/2010 10:09:05 AM)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THIÊN KIỀU

Cảm ơn ngày ấy trên đời
Một ngôi sao sáng rạng ngời ghé qua
Dạt dào tình cảm thơ ca
Trái tim nồng ấm nhành hoa Thiên Kiều

Tóc dài buông nét mĩ miều
Biếc xanh chan chứa mắt huyền nắng vương
Vòng tay đan nối yêu thương
Vần thơ lan tỏa muôn phương kết tình

Hạt sương trong nắng lung linh
Mùa thu qua ngõ nét nhìn mộng mơ
Chúc mừng sinh nhật nàng thơ
Tặng hoa tình bạn chân như ngọt ngào!!!


Minh Tâm

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 1/09/2010 10:06:42 AM)

     Là độc giả của Lục bat .com, hân hạnh được biết sinh nhật của nhà thơ, BTV Vũ Thiên Kiều.Và lại được đọc sáng tác mới rất tình tứ và sâu lắng " Ngọn nến tình yêu " Đào Tuyết Thành xin chúc bạn luôn vui tươi, trẻ đẹp và thành đạt.
    Xin có bài thơ chúc mừng sinh nhật:

Mừng sinh nhật Vũ Thiên Kiều

Anh về mua lúa Thái Bình
Để đem gửi tặng người tình phương xa
Anh về mua cúc Ngọc Hà
Kết vành nguyệt quế làm quà tặng em
Anh chong ngọn nến đêm đêm
Để gìn giữ mãi niềm tin cho đời
Anh mong trời chậm sáng thôi
Lung linh nến cứ bên người lung linh.

Đào Tuyết Thành

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 1/09/2010 09:14:34 AM)

Chúc Thiên Kiều một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống và công việc. Mãi là một BTV nhiệt tâm của Lucbat.com . Xin cảm tác cùng TK mấy vần nha

NẾN LÒNG

Lung linh một ngọn nến hồng
Để ai cháy mãi nỗi lòng... vì ai
Đường yêu xa ngái dặm dài
Nến ơi... đừng vội nhạt phai... tình nồng!

Liên Hương

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756, 01657502 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 1/09/2010 09:05:00 AM)

Chúc mừng ngày sinh nhật của em giữa mùa thu xinh đẹp. Chúc em
hạnh phúc!

NẾN YÊU

Tiếng đêm khe khẽ sầu hao
Câu thơ mắc cạn bến nào... ngất ngây
Thương em dịu vợi hao gầy
Phải chi bến cách đò đầy... phải chi?
Nến yêu mang tuổi xuân đi
Mắt nhung em nhíu hàng mi gọi về
Tình thơ lục bát say mê
Mùa em hương sắc tình quê dịu dàng
Kìa thu lại đến xốn xang
Cho anh lượm chút lá vàng... giấu đi...

Trần Trọng Tâm - NĐ







  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Vụ Kế hoạch-Bộ NN-PTNT- Số 2 Ngọc Hà-Ba Đình-Hà Nội  (Ngày 1/09/2010 08:41:21 AM)

Xin gửi tới nhà thơ Thiên Kiều một vài cảm xúc khi đọc bài thơ "Ngọn nến tình yêu" với lối ví von, so sánh tài nghệ của tác giả, khiến cho câu thơ có sức rung chuyển lớn, lay động tình người.

NGỌN TÌNH

Lửa tình nến cháy vội vàng
Mau mau tận hưởng huy hoàng phút giây
Sau rồi lửa tắt ngấm ngay
Để đời cay đắng, men say rã rời
Ngọn tình ấp ủ người ơi!
Thắp lên sáng mãi khoảng trời trong ai?

Đặng Cương Lăng

  MAI HƯỜNG - huonghuyen1910@yahoo.com.vn - 0912767257 - TP HCM  (Ngày 1/09/2010 08:22:31 AM)
Chúc mừng sinh nhật em gái yêu. Chúc em mãi trẻ trung, xinh đẹp, hạnh phúc.
Chúc ngọn lửa nhiệt tình với lục bát luôn cháy mãi trong em.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT...CHÚC MỪNG SINH NHẬT...CHÚC MỪNG SINH NHẬT.
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 1/09/2010 08:18:01 AM)

NGỌN NẾN TÌNH YÊU!(bài họa)
Happy birthday!

Mừng sinh nhật Vũ Thiên Kiều
Lắm chàng xao xuyến bao điều muốn trao

Tình cảm trong sáng ngọt ngào
Như con sóng vỗ dạt dào trong tim

Ai làm ngọn nến lung linh?
Vô tư vẫn cháy hết mình vì nhau

Ai sinh ra món trầu cau
Tháng năm nhuộm tím một màu...mắt ai!!!
Lê Danh Tuệ

  Thủy Hướng Dương - cholita_sweet@yahoo.com.vn - 0904009155 - Hà Nội  (Ngày 1/09/2010 08:12:31 AM)
Happy birth day to Vũ Thiên Kiều!

Nhân dịp sinh nhật Vũ Thiên Kiều, chị THD chúc em sang tuổi mới nhiều thành công mới. Thơ em ngày càng "đầy đặn, mặn mà" thêm. Chúc em mãi mãi xinh đẹp và vui tươi, ngoài việc chỉn chu lo việc gia đình lại làm thêm được nhiều việc có ích cho xã hội và những người yêu thơ như em đã và đang làm.

Happy birth day to Vũ Thiên Kiều!

THD
  Nguyễn Xuân Tịnh - huyendieutho@yahoo.com.vn - 01688420762 - Quy nhơn, Bình Định  (Ngày 1/09/2010 08:12:17 AM)

Ba mươi sáu ngọn nến hồng
Lung linh sáng tỏa thời son Thiên Kiều
Ý thơ sâu rộng bao điều
Đất trời hội một tình yêu ngọt ngào
Ba mươi sáu ngọn xôn xao
Tung huê ánh lữa dạt dào tin yêu
Vũ Thiên Kiều ! Vũ Thiên Kiều !
Bao nhiêu xuân thắm, bấy nhiêu mùa hồng !

  Lê Danh Tuệ -  -  - Hà Nội  (Ngày 1/09/2010 08:13:15 AM)
NGỌN NẾN TÌNH YÊU
Nhân dịp sinh nhật Thiên Kiều, anh chúc em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý, có nhiều bài thơ thật hay! anh họa lại bài Ngọn nến tình yêu của em

Nay sinh nhật Vũ Thiên Kiều
Lòng xao xuyến biết bao điều muốn trao

Lời yêu thương quá ngọt ngào
Như cơn sóng vỗ dạt dào trong tim

Tình là ngọn nến lung linh
Thắp ngon lửa, cháy hết mình vì nhau

Đậm đà như thể trầu cau
Tình yêu nhuộm tím một màu mắt ai...!
Lê Danh Tuệ
  Lô Trung Hỏa - dovremeno@gmail.com - 0987654321 -  Thị trấn Quỳnh Côi,Thái Bình  (Ngày 1/09/2010 08:12:03 AM)

Nghe thơ lòng thấy chạnh buồn
Nữ nhi phận mỏng cánh chuồn mà thương
Lửa tình loang cháy còn vương
Mấy câu dở dở ương ương tình đời

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 1/09/2010 08:09:16 AM)

Họa bài : Ngọn nến tình yêu
Vũ Thiên Kiều
Bài họa :

 CÁI NHÌN

Khi ta “chấm” được người yêu
Tâm hồn như thể cánh diều người trao

Rưng rưng pha chút ngẹn ngào
Trong tâm như thể sôi trào niềm tin

Chẳng cầu chẳng nguyện chẳng xin
Tự nhiên như thể cái nhìn mắt nhau

Cái nhìn theo mãi về sau
Trinh nguyên chẳng chút pha màu thời gian

Chẳng hề tý tẹo phai tàn
Cam đoan với bạn trăm ngàn lần không

Cái nhìn ấm mãi má hồng
Cái nhìn ấy chính của chồng … chứ ai

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

Các bài khác: