Thứ bảy, 20/06/2026,


Vấp (Trần Trí Thông) (30/08/2010) 

VẤP

Trần Trí Thông

 

Em chăng tơ cũ chốn này
Tôi về
vấp phải
trật trầy nhớ thương

Vội vàng
chạy
trốn
vào sương
Tiếng ai ru
phía góc vườn
vợi ra

Cúi đầu
tránh ngọn trúc sa
Hai tay víu phải...
một tà yếm nâu

Ngày xưa em đợi bên cầu
Để đêm nay
bỗng
tôi câu bóng mình.

T.T.T

__________________

Liên hệ  TRẦN TRÍ THÔNG
HV HNV TP. HCM
ĐT: 01686864600

 

 

THÔNG BÁO VỀ LỄ HỘI LỤC BÁT CANH DẦN 2010

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 31/08/2010 10:49:47 AM)

TỘI TÌNH

Thấy Trí Thông "vấp" mà rầu
Yếm nâu tay víu...lại câu bóng hình
Trúc sa, Trúc đã ngã lòng
"vội vàng chạy trốn"...Tội tình...Trí Thông

N.V.H

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 31/08/2010 09:02:29 AM)
TƠ LÒNG
Tơ lòng nên vấp phải duyên
Mất ăn mất ngủ, muộn phiền âu lo...

Qua sông nhớ bến nhớ đò
Có yêu mới biết dại khờ con tim...!
Phạm Tự
  Thu Lan - thulan@gmail.com - 0917 331 564 - 210 Ỷ Lan, Bắc Ninh  (Ngày 31/08/2010 08:29:05 AM)


Đọc câu thơ vấp thình lình
Đây là lục bát Việt mình đấy ư?
Cũng sương, khóm trúc, lời ru
Cây cầu, dải yếm đôi bờ vợi xa

Ôi trời lục bát bẻ ra
Thành nhất nhị tứ xem ra lạ kỳ
Lục bát mà lại như ri
Cách tân như thế còn gì nữa đây?

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 30/08/2010 01:39:22 PM)
Thân họa bài thơ ( Vấp ) CỦA TRẦN TRÍ THÔNG.

LÃNG QUÊN

Buộc nhau một sợi thề tình
Tôi về tìm lại cho mình có ta …
Tin nhau Nhật nguyệt như là
Suốt đời tưởng vẫn thật thà mắt nai .

Trách người ôm ngọn gió phai
Dẫm lên xác lá ,đau hoài mùa thu
Ga buồn,...Tàu đẫm sương mù
Lãng quên tôi… để nằm ru con người.

MINH TUẤN
Các bài khác: