Thứ bảy, 20/06/2026,


Kỷ niệm (Phạm Định) (29/08/2010) 

KỶ NIỆM

 

Phạm Định

Đầu mùa nắng rụng mắt em

Nghe thơ trên tóc phủ mềm cõi xưa

Anh về gọi lá thay mưa

Ôm thời gian chết qua vừa tầm tay

Ơi em kỷ niệm còn đầy

Sao vừng mây tím quên bay về trời

Giờ em cuối nẻo phương vui

Mắt môi hóa thạch giữ lời thương yêu!

 

P.Đ

 

__________________

Tác giả Phạm Định, ĐT: 0939970675

Phó TBT Tạp chí Chiêu Anh Các (Kiên Giang)

 

                   Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

                    Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

    

                         Thông báo về Lễ hội lục bát Canh Dần 2010

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 30/08/2010 05:40:15 PM)
BÓNH TÌNH
( Hoạ thơ " Kỷ niệm" của Phạm Định )
Bỗng...tình cờ gặp lại em
Trái tim thức gọi nỗi niềm thuở xưa...

Nhớ chiều năm ấy trời mưa
Dửng dưng...trên một chuyến đò chạm tay.

Đất tròn gặp lại nơi đây
Ẩn trong khoé mắt bóng mây cuối trời...

Ngập ngừng bao chuyện buồn vui
Rưng rưng nuối tiếc...cái thời dại yêu...!?
Phạm Tự
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 30/08/2010 05:40:38 PM)


LẠI THẤY !...


Hà Thành anh dạo phố em
Khuê Văn ngân tiếng trên nền cổ xưa !

Cỏ cây xanh với nắng mưa
Nụ cười trao tặng , tay vừa cầm tay...

Tình thơ giăng mắc vơi đầy
Tím hoài nhung nhớ mây bay lưng trời

Cuối chiều vẫn nẻo đường vui
Chia tay lại thấy xa vời ... mắt yêu !

NGUYỄN XUÂN HUY
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 30/08/2010 06:03:25 AM)

Thân họa bài thơ (Kỷ niệm )CỦA (Phạm Định)

BÙA XUÂN PHAI .

Buồn như chao đảo muôn chiều
Thương em, hoa nở rắc yêu trăm phần
Hương lòng biết mấy bâng khuâng
Mà hình hóa thạch chiếm phần tim tôi.

Giờ em ...kỉ niệm đâu rồi?
Phải làn mây xám ,che trời yêu thương…
Cho dù thành quách tai ương
Hồn anh mãi giữ nẻo đường buồn vui…

Thời gian dông bão ngậm ngùi
Vườn tình mùa mất ,mới xui… Ra mùa
Đời giao lưu cảnh bán mua
Tình em ,anh giữ ,làm bùa xuân phai .

MINH TUẤN

Các bài khác: