Thứ bảy, 20/06/2026,


Thảnh thơi (Trần Đại Bổng) (28/08/2010) 

 

THẢNH THƠI

 

                     Trần Đại Bổng

 

 

“Ngày Sinh giờ đã lùi xa

Chỉ còn Ngày Chết đợi ta cuối trời”*

Thôi đừng hờn giận mình ơi

Tung tăng anh chỉ biết bơi gần bờ

Lý Ngư vọng nguyệt đáy hồ

Mộng mơ ảo ảnh vần thơ hão huyền

Thật tình anh vẫn hồn nhiên

Như ngày ta mới bén duyên cùng người.

Bốn mươi năm sắp qua rồi

Bảy mươi tuổi, sắp mãn đời còn đâu!

Những gì đã có với nhau

Buồn vui, hạnh phúc, thương đau, giận hờn…

Bổng trầm như một cung đờn

Anh đằm thắm, em dập dồn sóng xô

Khi mê đắm, lúc hững hờ

Lúc khôn, lúc dại, lúc khờ, lúc say…

Đời bể khổ lắm đắng cay

Hãy cùng chung sức mà xoay phép màu

Mong còn có một kiếp sau

Nỗi đau sẽ vợi, tình sâu vẫn nồng.

 

Bao giờ về cõi hư không

Mỉm cười sảng khoái cho lòng thảnh thơi!

 

T.Đ.B

 

 

 

*Thơ Anh Ngọc

---------------

 

Tác giả Trần đại Bổng. Sinh 1939.

Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh.

ĐT: 0333 825524 - 0982 471139

 

Thông báo về Lễ hội lục bát Canh Dần 2010

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bnh - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 29/08/2010 05:24:53 AM)
Họa bài Thơ “Thảnh thơi”
(Trần Đại Bổng)
Bài họa LƠI THƠI

Bảy hai vợ đã đi xa
Cớ sao bà lại để ta … mặc trời ?
Lắm khi phải thét “trời ơi”
Đâu là biển lộng đâu nơi bến bờ
Nhớ quên, quên nhớ … mơ hồ
Biết tìm được ở nơi mô … mắt huyền …
Bởi ông trời đã ngang nhiên
Cướp mất tri kỷ thuyền quyên kiếp người
Để mình ta lại, để rồi …
Hỏi rằng dâu bể đổi dời – vì đâu ?
Từ ngày ta phải xa nhau
Miếng trầu với lại quả cau cũng hờn !
Rừng thông rung mãi điện đờn
Khiến hồn mộng mỵ chờn vờn đẩy xô
Giọng hò khoan nhặt ơ hờ
Nhớ thương thương nhớ vật vờ như say
Hai ta muối mặn gừng cay
Một đời chịu vậy khó xoay đổi màu
Bậu đi trước tớ theo sau
Gặp nhau ở chín tầng sâu mặn nồng
Một đời sắc sắc không không
Hai ta như nước thuận dòng lơi thơi

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 28/08/2010 09:41:52 PM)

Tiếp lời cụ tác giả Trần Đại Bổng:

"Bao giờ về cõi hư không
Mỉm cười sảng khoái cho lòng thảnh thơi!"

Cụ ơi! ai cũng một đời,
Trời cho sướng khổ kiếp người phải theo.
Giầu này, thứ khác lại nghèo,
Sướng không thấy sướng... gieo neo khổ liền.

Khổ không thấy khổ... thành tiên!
Mới hay Phật dạy... cửa thiền tại tâm.
Một đời dài lắm... trăm năm,
Tháng ngày ngần ấy đã làm được chi?

Chào đời mình khóc một khi...
Người thân cười nói vui vì ta chăng?
Thảnh thơi vào cõi vĩnh hằng,
Ngậm cười, người khóc... biết rằng nhớ thương.

Sinh ra, cột mốc đầu đường...
Mỗi ngày qua lại gần hơn... suối vàng!
Sống sao cho thật đàng hoàng,
Thêm điều tốt... sẽ thênh thang cõi đời!

Thảnh thơi mà sống ai ơi!
Như Trần Đại Bổng nối đời... kiếp sau!

Trần Nguyên Anh

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 28/08/2010 09:46:44 PM)

KÍNH CHÀO BÁC TRẦN ĐẠI BỔNG

Câu thơ lục bát ân tình
Kính chào Bác Bổng quê mình thân yêu!
Dù đi xa, vẫn nhớ nhiều
Dù đời đến độ xế chiều sang đêm
Vẫn thảnh thơi, vẫn êm đềm
Vẫn mong có kiếp sau, thêm tình nồng
Hồn nhiên mở rộng tấm lòng
Tỉnh, say, khôn, dại, vẫn hồng con tim
Vẫn cười tươi, vững niềm tin
Chắc rằng thần chết phải xin quy hàng.

Trần Thị Lợi

  Nguyễn-Đạo-Tôn  - tonnguyen07@yahoo.com  - 832.437-46-42 - 815 Mountain Meadows Dr -Katy -TX:- 77450 -USA  (Ngày 28/08/2010 09:46:07 PM)

Đạo Tôn ( Ông Từ ) -Quốc Tổ Việt Mỹ Đại Miếu từ Hoa Kỳ , kính tặng
Cụ Trần-Đại-Bổng Hội Viên Hội VHNT Quảng Ninh

Nửa đêm ... " Chết " đến thăm .

Nửa đêm ..." Chết " đến thăm ta ,
Mời ... " Chết" ngồi xuống cùng ta uống trà ,
Một tách trà hai tách trà ,
Ấm trà vừa cạn ..." chết " đi ra về ,
Câu thơ Lục Bát giải huề ,
Ta thân tặng ..." Chết " ...Chết về bỏ quên ,
..." Chết " đã quên họ quên tên ,
Nên Ta vẫn sống chẳng quên tên mình ,
Tên mình ... ' Lục Bát " chữ tình
Quảng Ninh Cụ Bổng mình minh ta ta ,
Lòng thành Lục Bát làm quà
Kính tặng Cọ Bổ gọi là làm duyên .

Đạo Tôn ( Ông Từ )
Quốc Tổ Đại Miếu
trân trọng

Các bài khác: