Thứ bảy, 20/06/2026,


Chùm tứ tuyệt mùa thu (Thương Giang) (28/08/2010) 

CHÙM TỨ TUYỆT MÙA THU

 

                      Thương Giang

 

 

SANG THU


Cây xanh đã chuyển sắc vàng  
Mùa hạ bịn rịn chuyển sang thu rồi...  
Hạ qua níu lại giùm tôi  
Chút nắng còn lại... Gửi người tôi thương...

 

GIỌT BUỒN


Con tầu chuyển bánh xa dần...  
Sân ga người đứng tần ngần trông theo...  
Chiều thu buồn bã đìu hiu,  
Giọt buồn trong mắt... Ướt chiều tiễn đưa...

 

SẮC THU
 
Nơi anh chẳng có mùa thu  
Không heo may lạnh, thâm u mây trời.  
Chắc không nhiều lá vàng rơi?  
Em gom tất cả... Tặng người sắc thu...  

THU BUỒN 
 
Lá vàng rơi... Lá vàng rơi... 
Hạ tàn. Thu đến với người cô liêu... 
Thu buồn... Gió cũng đìu hiu 
Cánh chim chấp chới trong chiều tha hương...

 

 

T.G

 

 

____________

 

Tác giả Thương Giang

Hiện định cư tại Kiev- Ucraina.

Email: thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com

 

Thông báo về Lễ hội lục bát Canh Dần 2010

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 31/08/2010 05:08:59 PM)

Hoạ " Chùm tứ tuyệt mùa thu" của Thương Giang. Chúc tác giả vui khoẻ, làm thơ hay...!

THU CẢM
Nắng hoe ghen sắc cúc vàng
Gió đưa hương thị...thu sang kia rồi...
Mưa rơi ướt nhẹ lòng tôi
Mây trôi lãng đãng xa vời nhớ thương....

BẾN CHIỀU
Thời gian cứ lặng xa dần
Nỗi lòng vương vấn thì thầm vơi theo
Mờ xa bến vắng đìu hiu
Lục bình hờ hững mái chèo nhẹ đưa.

ĐÊM MƠ MÀNG
Mơ màng ngồi dưới đêm thu
Thân gầy áo mỏng...suy tư đất trời
Lặng thầm nhẹ hạt sương rơi
Ánh vàng thấp thoáng...mỉm cười với thu...!
CỐ HƯƠNG
Xao lòng nhặt cánh lan rơi
Nghe trong tiếng cỏ ngậm ngùi cô liêu
Hồn hoang gió thoảng hiu hiu
Nghe lòng than thở đời chiều...cố hương...?
Phạm Tự

  lê phước hung - phuochung060663@gmail.com - 01275908666 - ThcsÂnTín Hoài Ân BìnhĐịnh  (Ngày 31/08/2010 10:51:44 AM)

Sương Thu
Sương thu cho bén sắc vàng
Bâng khuâng lửa hạ ngỡ ngàng trông theo
Chièu thu ngơ ngẩn rừng chiều
Con nai khe khẻ tiếng kêu đợi chờ

Giọt Thu
Con tàu chuyển bánh...giấc mơ
Sau lưng có kẻ đợi chờ trông theo
Mưa thu lá đượm thêm màu
Giọt thu lấp lánh thắm màu lá thu

Sắc thu
Áo chiều thắm cả hoàng hôn
Vàng buông sắc núi mây buồn trôi nhanh
Sắc thu trùm cả trời xanh
Con cò ngơ ngẩn tìm nhành tha hương


Tình thu...
Em có nge trong lá
Tiếng gọi mùa thu sang
Bình minh phơi sắc vàng
Gọi gió về tắm nắng

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 30/08/2010 05:40:50 PM)


SƯƠNG THU

Rung rinh bông cúc ươm vàng
Lòng ai bối rối thu sang...đây rồi
Xin cho lắng lại bồi hồi
Chiều sương năm ấy bên người yêu thương !

SẦU THU

Hoa niên ngày cũ lui dần
Tàn thu lá rụng ngại ngần buông theo
Mưa ngâu rắc nhẹ hiu hiu
Sầu thu vạn cổ , mắt chiều lệ rơi !

NGÀY THU

Bao nhiêu lắng đọng ngày thu
Gom vào một mối sao ru giữa trời
Cành nào lá cũng ... rơi rơi
Xếp tầng nhung nhớ gửi người bến thu !

THU CẢM

Vẫn là cái bóng lá rơi
Đổi thay thời khắc giữa trời cô liêu
Thu nào gió chẳng buôn hiu
Với người lữ thứ bước chiều vương hương !...

NGUYỄN XUÂN HUY
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 30/08/2010 09:08:35 AM)
THU VỀ
Thu về, Mình tắm lá vàng
Lại còn bịn rịn, mơ màng Hè xanh
Hè còn gửi quả trên cành
Nhờ Thu ủ chín để dành... Người thương.

MƯA THU
Xa dần tay vẫy tiễn đưa
Giọt buồn mi mắt, giọt mưa ngoài trời
Con tàu tăng tốc...Người ơi!
Mưa thu đổ xuống một trời nhớ thương...

TRAO ANH
Bên anh không có mùa thu
Phải anh muốn đổi thâm u mây trời ?
Để em gom lá vàng rơi
Trao anh bên ấy...thay lời yêu thương.

THU VÀNG
Lá vàng rơi...lá vàng rơi...
Nhắc ta gửi nhớ đến Người yêu thương
Cánh chim chấp chới tha hương
Nhớ về quê mẹ...nắng ươm thu vàng...

N.V.H
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 29/08/2010 01:22:04 PM)

CHIỀU BUỒN

Sắc thu xưa thật dịu dàng
Để ta cứ mãi mênh mang nỗi lòng.
Thu nay em đã theo chồng
Chỉ còn màu tím bên song chiều buồn.

HOA NẮNG

Giọt buồn dạt phía chân trời
Lời thương ở lại bên người mình yêu.
Chiều nay hoa nắng buông nhiều
Tiếng chim lảnh lót,sáo diều vi vu.

MÃI CÒN

Giọt buồn từ những chiều xưa
Mà anh vẫn thấy như vừa hôm qua.
Tình mình cho dẫu cách xa
Sợi thương,sợi nhớ trong ta mãi còn.

THU VỀ

Thu về Tan nát lòng ai?
Sầu rơi cả những đêm dài canh thâu.
Gối mềm lã chã giọt châu
Thời gian tô bạc mái đầu tuổi xuân.

Thành Huân



  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 29/08/2010 12:15:21 AM)


Thơ mùa thu của Thương Giang,
Mới nhìn đã thấy giữa hàng cây thu...
Người đi về phía sương mù,
Đợi tôi xếp lá mùa thu tặng người!

Lòng vui xin tiếp đôi lời,
Hẹn mình trao gửi, ngày mười tháng sau.
Hội thơ Lục bát muôn màu,
Mùa thu tứ tuyệt... trao nhau ân tình.

TỨ TUYỆT THU

Sang thu... rơi mấy Giọt buồn...
Sắc thu... vàng, nhớ ngọn nguồn mưa ngâu.
Thu buồn... lòng dạ thêm sầu,
Thu tình xa cách, sắc sâu... thu về.

Trần Mạnh Tuân

  TRẦN TÁ - Emailtrantatl@gmail.com - 01684735589 - hội VHNT vĩnh Phúc  (Ngày 28/08/2010 06:18:56 PM)

Trần Tá xin được chia sẻ cùng Thương Giang


GIAO MÙA

Thu vàng đợi bến đưa sang
Vội qua một chuyến hạ tràn sắc xanh
Vui buồn trò chuyện loanh quanh
Tiêu tan nắng hạ gom dành gió thu .

NGÕ THU

Gió thu lành lạnh con đường
Ngõ thu nhè nhẹ vương hương cốm chiều
Đi về dáng mẹ liêu xiêu
Sương thu còn đọng ít nhiều tóc sương

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 28/08/2010 04:49:08 PM)
Thân họa với THƯƠNG GIANG chùm thơ (CHÙM TỨ TUYỆT MÙA THU)Chúc em vui vẻ nhé.

SANG THU.
Hạ còn vắng gió thầm thì
Chợt theo trăng mật bước thì vào thu
Võng nhà mơ ước lời ru
Người say dỗ trẻ …Thơ nhừ rượu câu…

GIỌT BUỒN.
Gió thu êm ái giọt ngâu
Sương thu giấu bóng con tàu rời ga
Thời gian vẫy tháng ngày qua
Hồn ta níu giữ ,căn nhà tuổi thơ.

SẮC THU.
Chiếc neo như thể dư thừa
Con thuyền xa bến ,đón đưa chẳng còn
Lá rơi muôn bóng vàng son
Con tim cô quạnh …Nhặt mòn thu phai.

THU BUỒN.
Lá rơi …Rơi tít dặm dài
Hợp hôn li rượu ,mong ai trở về
Trăm năm thu khóc tái tê
Một đời mộng đắng ,ước về mật trăng.

MINH TUẤN
  Liên Hương - sutilamat@gmail.com -  - Q3 TP HCM  (Ngày 28/08/2010 11:51:34 AM)
Thân họa cùng Thương Giang ba khổ thơ đầu nhé. Chúc TG luôn vui khỏe


THU NHỚ

Chiều Thu nhạt sắc nắng vàng
Nhuộm hòang hôn tím ngày sang đêm rồi
Giọt buồn đọng trĩu hồn tôi
Mơ về khỏang nhớ phương trời yêu thương


GIỌT THU

Đò ai tách bến mờ dần
Câu hò mái đẩy xa gần vẳng theo
Màn mưa buông lạnh hắt hiu
Hình như…ướt một dáng kiều.. gió đưa


MÙA THU XA KHUẤT

Mẹ giờ về với mùa Thu
Mang theo cả những lời ru về trời
nhạt nhòa nước mắt con rơi
Còn đâu bóng mẹ…rạng ngời hồn Thu



Các bài khác: