Thứ bảy, 20/06/2026,


Độc tưởng (Dạ Thi Các) (27/08/2010) 

ĐỘC TƯỞNG

 

Dạ Thi Các

 

Lẻ loi lủi thủi thân già

Ruộng xa đi sớm, về nhà xế trưa

Ngày buồn như thể trời mưa

Đêm dài cứ tưởng dư thừa trống canh

Phận giờ tựa giọt nắng hanh
Vừa long lanh sớm, vội mong manh chiều

Lương hưu đâu có bao nhiêu

Bần thần tiếc nuối bao điều “phải chi”!

 

Không tiền nào nữa sân si

Mất quyền cấp dưới nhiều khi tảng lờ

Hết thời bè bạn hững hờ

Gần xa bao kẻ cậy nhờ vội quên

Phận người nào khác mũi tên

Khi rơi xuống đất, tưởng lên tận trời

Chiều quê… độc tưởng cuộc đời…

 

D.T.C

__________________

Tác giả Dạ Thi Các, ĐT: 0913832700

TBT Tạp chí Chiêu Anh Các (Kiên Giang)

Email: vovantram.tbt@gmail.com

 

 

Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

 Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

                                        Thông báo về Lễ hội lục bát Canh Dần 2010

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tuần Hạnh - nghphohien@gmail.com.vn - 0918633218 - Gò vấp _TPHo62 Chí Minh  (Ngày 30/08/2010 05:39:59 PM)
Còn"quan " Kẻ dạ người thưa
Về hưu đi sớm, về trưa mặc lòng
Thói đời cũng thật bất công
Hỏi rằng đương chức công bằng hay chưa
Tu tâm , tích đức , đâu thừa.....
  Thảo Dân  - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 28/08/2010 06:21:35 PM)

@ TÚ LỤC BÁT!

Hết xuân... đừng có về quê !
Hương tàn nhụy rữa... bị chê suốt ngày
Cực lòng ngậm đắng nuốt cay
Trách than số phận...vì mày khổ tao !

Một thời ra sức trèo cao
Hơi tàn sức kiệt...ai chào..., mà thưa ?
Ngơ... ngẩn... ra sớm vào trưa
Thơ... tình... chẳng biết...vui đùa với ai !

Đêm đêm than thở... ngắn... dài...
Tìm đâu cho được... "tập hai"...hết rồi...!?
Hu...hu...
Thảo Dân

  TRẦN TÁ - Emailtrantatl@gmail.com - 01684735589 - hội VHNT vĩnh Phúc  (Ngày 28/08/2010 06:23:07 PM)

Trần Tá  xin chía sẻ cung tác giả Dạ Thi Các cảm xúc sau:

MUÔN NẺO ĐƯỜNG ĐỜI

Thôi rồi áo mũ xênh xang
Ta về với luỹ tre làng ngày xưa
Với thời thơ trẻ nắng mưa
Con cua con ốc ,sớm trưa nhỡ nhàng ...

Hương đồng gió nội thênh thang
Chẳng cò bon dọc , chen ngang với đời
Chẳng còn liệu ngược lo xuôi
Chẳng còn đong đếm với người với ta

Về quê an nghỉ tuổi già
Vui con, vui cháu thật là thảnh thơi
Lương hưu dẫu ít người ơi
Chi dùng tạm đủ giữa nơi quê nghèo

Quan trường như gió thoảng vèo
Quê hương đọng mãi những điều tri âm .

Trần Tá

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 27/08/2010 09:36:29 PM)


VỀ QUÊ!


Hết thời ta lại về quê!
Hương đồng gió nội thỏa thuê tháng ngày.
Trời cho... phúc đức cao dày,
Chức cao quyền trọng lộc đầy bao năm.

Đời quê đâu phải tối tăm,
Bây giờ mọi thứ bằng trăm bằng ngàn.
Đường trường trạm trại... đàng hoàng,
In-tơ-nét, máy lạnh... sang kém gì!

Tiền vàng tích cóp... tiêu đi,
Xây nhà, trang trại kiểu gì có ngay.
Thuê ô-sin, thửa chó Tây,
Cá vàng, cây cảnh ở ngay sân nhà.

Khi cần ra phố, đi xa,
Nhấc phôn... xe đến tận nhà đón đưa.
Bạn bè đàn đúm sớm trưa,
Gọi ngay dịch vụ, chơi vừa có ăn.

Về quê... chớ có băn khoăn,
Hao người tốn của... ngã lăn bất thần!
Sướng hay khổ bởi tại tâm,
Hết quan thì phải dồn dân... thôi mà!

Ai người thấu hiểu lòng ta?
Mong nhanh hưu... để rỗi mà họa thơ!
Cuộc đời vẫn đẹp như mơ,
Về quê xây dựng cơ đồ... tập hai! Hiiiiii !

Tú Lục Bát

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756, 01657502 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 27/08/2010 09:40:57 PM)

HẾT THỜI

Chiều tà gặp bóng xế tà
Bóng người thì ít bóng ta thì dầy
Ra vào chân vướng phải tay
Quanh đi quẩn lại..Tớ ,Thầy...cũng ta !
Ghế cao ghế thấp vậy là...
Hết thời mới hiểu chữ Ta, chữ Người !

Trần Trọng Tâm

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/08/2010 09:41:38 PM)

ĐỜI CHIỀU

Một thời đi đón về đưa
Xa gần gặp gỡ...lời thưa tiếng chào
Cuộc đời mơ mộng biết bao
Trời cho lộc - phúc... vui nào vui hơn...?

Đời chiều ngả bóng ...hoàng hôn...
Rượu cay trà đắng mỏi mòn...đất quê...!!!?

Phạm Tự

Các bài khác: