Thứ bảy, 20/06/2026,


Tình biển (Lê Hải) (27/08/2010) 

 

TÌNH BIỂN

 

                               Lê Hải

 

 

Anh về thăm biển một mình

Mới hay biển cũng đa tình như em,

Cũng nũng nịu, cũng dịu êm

Cũng ưa ve vuốt những đêm trăng vàng.

 

Anh ngây ngất trước mênh mang

Trước tình yêu quá nồng nàn biển ơi !

Tình anh hạt cát mồ côi

Sóng cồn lạc nẻo đâu nơi bến bờ.

 

Cát dang tay trắng xõa mờ

Thương bao con sóng bơ vơ cuối trời

Nghe hồn ốc thổi nghẹn lời

Lắng rong rêu hát phận đời phù du.

 

Ngược về từ thuở hoang vu

Ngàn năm tình biển khúc ru… bạc đầu!

 

L.H

 

 

________________

 

Tác giả LÊ HẢI, Cục CTCT - Bộ Công an

258 Nguyễn Trãi, quận I, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0908318835.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 27/08/2010 07:14:48 PM)
Biển là em, tình em là tình biển hoà vào nhau mặn mà khó bề tách bạch trong thơ. Những cặp từ kép " nũng nịu, dịu êm, ve vuốt, ngây ngất, mênh mang, nồng nàn..." cho thấy biển gần gũi như em vậy. Và anh từng nhún nhường hạ thấp mình " tình anh hạt cát" đó thôi. Nhưng khi bên biển thiếu vắng em thì cảm giác " mồ côi " lớn lao trong anh hiển hiện. Sự nâng niu, trân trọng rất dễ chịu ấy sẽ nhân được sự vừa lòng... Tình cảm với biển, với em (?) còn được thể hiện khéo léo ở nỗi niềm thương nhớ vời xa tới những con sóng "lạc nẻo" hay " bơ vơ.".. xa bờ cát- mà chính là xa bến bờ anh.
Sự thiếu vắng đó, được được tác giả chọn tiếng gió thổi vào vỏ ốc ven bờ để thể hiện tâm trạng nỗi lòng của mình là nét độc đáo của bài thơ.
Nhiều người ví em là biển. Nhưng TG Lê Hải đã đan cài giữa hình ảnh biển và em để được một bài thơ tình thật đậm đà trọn vẹn .

XIN CHÚC MỪNG TÁC GIẢ
N.T.T

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/08/2010 05:46:54 PM)
VỊ MẶN...
Tình em như biển dâng trào
Mênh mông sóng vỗ dạt dào du dương
Hoà trong lời gió yêu thương
Khát khao vị mặn...lẽ thường ngàn năm...

Biển và em, thuyền và trăng
Chứa chan tình nghĩa xa gần bên anh !
Phạm Tự
  TRẦN TÁ - Emailtrantatl@gmail.com - 01684735589 - hội VHNT vĩnh Phúc  (Ngày 27/08/2010 04:28:35 PM)
Trần Tá Đt01684735589 Emailtrantatl@gmail.com Địa chỉ :Hội VHNT Vĩnh Phúc xin chia sẻ cùng LÊ HẢI trong bài TÌnh BIỂN
Tiếp nối :" Cũng nũng nịu,cũng dịu êm
Cũng ưa ve vuốt những đêm trăng vàng "

Dập dìu sóng vỗ mơn man
Hôn lên cát trắng mịn màng nguyên sơ
Ban mai biển lặng như tờ
Phải chăng còn giữ giấc mơ dịu dàng
Bình minh biển lại xốn xang
Một ngày phố biển rộn ràng đời vui
Chải bao gió dập sóng vùi
Biển bờ mới được ngọt bùi trao duyên!
Trần Tá ĐT01684735589
  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 27/08/2010 01:13:42 PM)

Tiếp lời tác giả Liên Hương:

"Nếm vào vị mặn bờ môi
Lắng nghe lời gió xa xôi vọng về…"


Lòng đang trăm thứ bộn bề,
Thơ Liên Hương... gợi nhớ về cùng em.
Bên em quên hết nỗi niềm,
Chiều nay biển lặng đợi thuyền đi xa.

Nhớ chiều biển... chỉ mình ta,
Hoàng hôn tắt nắng, chiều tà, trăng lên.
Bên nhau quên hết ưu phiền,
Ngồi nghe biển hát... hỏi thuyền đi đâu?

Trần Nguyên Anh

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 27/08/2010 12:55:04 PM)

BIỂN HÁT

Biển chiều vai tựa bờ vai
Mênh mang sóng vỗ bãi dài cát êm
Bên anh… em tựa tóc mềm
Gió ru tình biển êm đềm thiết tha

Chân trời dõi cánh buồm xa
Biển vang mãi bản tình ca ngàn đờI
Thuyền về một bến bờ vui
Sóng vang hoà nhịp cất lời dấu yêu

Mù xa ngút ngát biển chiều
Lặng im ….mà nói bao điều cùng nhau
Tình đời dù lắm bể dâu
Biển xưa còn mãi hát câu ân tình

Cát vàng in dấu chân xinh
Thuyền về với biển – chúng mình có đôi
Nếm vào vị mặn bờ môi
Lắng nghe lời gió xa xôi vọng về…

Liên Hương

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 27/08/2010 10:16:10 AM)

Thơ Lê Hải chứa chan tình,
Một lần với biển để mình nhớ ta.
Bên em, biển mãi không già,
Biển Em hòa quyện khúc ca trọn đời.
Gửi Lê Hải... họa đôi lời,
Bên Em, bên Biển... đất trời còn chi?

BIỂN MỘT BÊN, EM MỘT BÊN

Triều lên biển hát lòng mình,
Bên nhau bên Biển một tình trong em.
Biển hiền hòa sóng trào êm,
Muốn như biển, vuốt ve em mộng vàng.

Gửi tình theo sóng, gió mang,
Bên nhau giờ phút nồng nàn biển ơi!
Xa em, xa biển... đơn côi,
Tình em, tình biển... chơi vơi vỗ bờ.

Hoàng hôn xuống, biển xa mờ,
Xa em... thấy biển chơ vơ chân trời.
Ngân xa... ốc vọng mãi lời,
Hàng dương ru gió khắp trời lãng du.

Gió vờn khúc hát vi vu,
Bên em, bên biển... Anh ru tình đầu!

Trần Mạnh Tuân

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756, 01657502 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 27/08/2010 08:34:08 AM)

BIỂN GẦN HÓA XA
Tình yêu biển mãi ngàn sau
Vẫn nồng như buổi ban đầu đấy thôi
Có trong hương biển mặn mòi
Cà phê giọt đắng đầu môi mấy lần
Còn không trên cát dấu chân
Tình yêu lẻ bóng...biển gần...hóa xa !
TRẦN TRỌNG TÂM

Các bài khác: