Thứ bảy, 20/06/2026,


Tím màu tương tư (Trần Nguyễn Dạ Lan) (26/08/2010) 

TÍM MÀU TƯƠNG TƯ

 

 

               Trần Nguyễn Dạ Lan

 

 

Cuối hè còn khát cơn mưa

Mùa thu xanh ngọc vẫn chưa hiện về

Gió buồn lướt thướt triền đê

Đơn côi vương mảnh trăng thề rưng rưng

 

Người ơi! Ngày ấy còn không?

Sao tôi trộm nhớ, thầm mong não lòng

Bơ vơ cánh hạc phiêu bồng

Vẫn trôi hiu hắt mây dòng Tương giang

 

Hồn mơ lạc bước lang thang

Nắng chiều óng sắc kén vàng  ngậm tơ

Nhớ thương xin gửi vào thơ

Đường xa biết đến bao giờ gặp nhau?

 

Núi mờ ngập trắng bông lau

Tiếng từ qui nhuộm tím màu tương tư...

 

T.N.D.L

 

_____________

 

Tác giả: Trần Nguyễn Dạ Lan
Điện thoại: 0167.319.9582
Địa chỉ: Thuận An, Bình Dương
Email: cogiao_banglang@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 2/09/2010 08:14:21 PM)


NÀO CÒN ?


Nào còn viết nổi câu thơ
Khi người xa nỗi đợi chờ người xa
Một mai ngày tháng đi qua
Đôi con mắt mỏi ứa ra ... má sầu !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 27/08/2010 04:28:22 PM)
Dạ Lan xin chân thành cám ơn các thi hữu : Trần Trọng Tâm , Nguyễn Đức Tùy , Nguyễn Lưu Hoa , Phạm Minh Giắng , Trần Thị Lợi , Phạm Văn Tự , Công Văn Dị , Thành Huân đã ghé hăm và chia sẻ với bài thơ TÍM MÀU TƯƠNG TƯ của DL .
DL xin kính chúc các thi hữu cùng gia đình luôn vui , khỏe và gặp nhiều may mắn !
TNDL

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 26/08/2010 04:57:50 PM)
BỜ TƯƠNG TƯ
Tương tư hình bóng người xa
Đêm tàn lưu giấc mơ hoa để đời
Dẫu tình xưa đã xa rồi
Còn nguyên kỷ niệm với người năm xưa.

Thu sang trời lại đổ mưa
Ngâu rơi tý tách giọt thưa giọt dầy
Lá vàng sợ gió heo may
Đông về hiu quạnh lòng này biết chăng?

Lơ thơ dòng nước tương giang
Thuyền ai xuôi bến còn mang nỗi niềm.
Chiều thu thả mộng tìm quên
Trôi về khoảng lặng nơi miền xa xăm.

Nhớ thu năm ấy...đêm rằm
Người đi bỏ lại vầng trăng hững hờ
Mặc quê hương mãi ngóng chờ
Chiều hoang nhuộm tím bến bờ tương tư.

Thành Huân
  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 26/08/2010 04:33:19 PM)
Cám ơn tác giả T.N.D.L đã cho bạn thơ một bài thơ hay, với mô típ buồn nhưng đầy thân thương. Xin chia sẻ với tác giả đôi vần 6/8 :

NỬA MIỀN TÍM NGẮT….


Trời thu cánh thắm nhởn nhơ
Hồn thu vương mắt ai chờ đợi ai
Sóng thu miết vỗ dặm dài
Tóc thề vượng gió hoa cài hương đưa

Sập sùi mươi giọt mưa trưa
Ngâu chờ đợi mãi, tựa thưa thớt lòng
Thuyền vàng chiều vãn sang sông
Cánh buồm hạ bến mà không thấy người

Ước gì như cánh chim trời
Thoắt sang bên ấy cho vơi nỗi buồn
Sông sâu nước siết tự nguồn
Lòng người có lúc dại khôn nỗi niềm

Tương tư tím ngắt nửa miền
Nửa kia khởi sắc hay viền bạc vôi
Tưởng gần lại hóa đơn côi
Lụy tình dang dở bờ môi khép hờ…
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/08/2010 04:29:02 PM)
HẾT RỒI...CÒN CÓ CÁI KHÔNG
( Hoạ thơ " Tím màu tương tư " của T.N.D.L )
Nỗi buồn héo ướt chiều mưa
Bao nhiêu vương vấn xa xưa hiện về
Cỏ may ngập lối ven đê
Dấu ai mưa nắng hẹn thề rửng rưng ?

Hết rồi...còn có cái không
Xuân xanh nhạt sắc, đêm đông lạnh lòng !
Ngẩn ngơ tìm cái tang bồng
Mất còn trôi nổi giữa dòng...giở giang...

Đêm buồn khờ dại lang thang
Thân gầy sương lạnh mơ màng tiếng tơ...
Nhủ lòng gửi gắm vào thơ...
Quên đi tất cả đợi chờ về nhau !

Còn chi nhớ tím...mà lau...?
Trái tim yêu...đã nhạt màu tương tư !
Phạm Tự

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - coloiha@yahoo.com.vn - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 26/08/2010 10:57:34 AM)

VỀ ĐÂY
Đơn côi trộm nhớ, thầm mong
Về đây em thỏa cõi lòng, rưng rưng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Tơ vàng ta dệt nên từng trang yêu
Tay nâng niu sợi nắng chiều
Xóa tan ngăn cách, nối điều ước mơ
Dâng trào, tình lắng thành thơ
Yêu thương vượt mọi bến bờ cách xa
Về đây, chung một mái nhà
Câu thơ tâm huyết, kết hoa dâng đời
Trần Thị Lợi

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 26/08/2010 10:57:53 AM)

KHOẢ TÌNH

Buồn nay lại nhớ người xưa
Hồi xuân chưa dứt, già chưa ập về
Còn re rói mảnh trăng thề
Heo may lại muốn cập kề người dưng

Lửa nào sưởi ấm phòng không
Lạnh lùng chăn gối, sao không lạnh lòng
Ngả chiều lặng đứng bờ sông
Mây vô tư cứ bềnh bồng sang ngang

Con đò tuột lái đi hoang
Mặc cho dòng nước trái ngang lửng lờ
May còn chút lửa hồn thơ
Con tim bớt lạnh, để chờ đợi nhau.

Khoả tình mình vẫn trắng phau
Người ơi sao chịu nát nhàu chữ yêu.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0201.3840593 - Việt trì- Phú thọ  (Ngày 26/08/2010 10:59:08 AM)

Tình cảm tha thiết và sâu lắng nỗi nhớ thương về một thời đã qua. Xin được đồng cảm cùng Dạ Lan qua vài vần thơ họa:
Ai ơi có nhớ hay không?
Nỗi niềm xưa ấy dành trong cõi lòng
Tình mơ lạc chốn phiêu bồng
Hững hờ xuôi mãi theo dòng Tương Giang
Gửi theo làn gió mênh mang
Trái tim lỡ nhịp đứt ngàn sợi tơ
Niềm đau gửi trọn trong thơ
Mong ngày gặp gỡ dòng đời có nhau!

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 26/08/2010 10:59:26 AM)

Xin có đôi dòng chia sẻ với bạn thơ Trần Nguyễn Dạ Lan qua bài thơ "Tím màu tương tư" của tác giả:

Khát lòng ngồi đợi cơn mưa
Sông Tương hiu hắt mây hờ hững trôi
Lang thang cánh hạc cuối trời
Gửi hồn vào mộng tìm người phương xa
Đơn côi một mảnh trăng tà
Lửa nồng đêm lạnh biết là còn không.
Nguyễn Đức Tùy

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 26/08/2010 11:00:10 AM)

TƯƠNG TƯ
Ta ngồi se sợi tương tư
Gửi người năm ấy ngày xưa cuối trời
Con tim rạo rực bồi hồi
Vẫn vương nỗi nhớ vẫn vời vợi mong
Người ơi ngày ấy còn không
Hồn ta mơ lạc phiêu bồng Tương giang
Tình yêu giờ viết ngàn trang
Đơn côi chạm phải bẽ bàng nhớ thương ..
Mộng mơ ,mơ mộng đêm trường
Nhạt phai, phai nhạt má hường ...một mai
Nghe như tiếng gió thở dài
Giọt thu thánh thót u hoài rơi rơi
Bao giờ gặp được người ơi !
Trần Trọng Tâm

Các bài khác: