Thứ bảy, 20/06/2026,


Đừng bắt em (Huỳnh Dạ Thảo) (25/08/2010) 

ĐỪNG BẮT EM

Huỳnh Dạ Thảo


Đừng bắt em làm người tình
Gió mùa gọi nắng ẩn mình vào đông
Đêm dài người có hay không
Tim em thấp thỏm chờ mong anh về

Đừng bắt em với hoang mê
Sương ngoài song cửa buốt tê dại hồn
Đừng bắt em đợi nụ hôn
Đừng giam em giữa giận hờn trăm năm

Đêm nay trăng đã hết rằm
Không anh em giấu lặng thầm vào đêm.

H.D.T

 

____________________
Huỳnh Dạ Thảo (TP HCM)
ĐT: 0938 118 963
Email: mphanhuynh@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 26/08/2010 05:46:01 PM)

ĐỪNG...!
Xin đừng gọi điện cho em
Kẻo rồi em lại say men ái tình
Đừng gửi tin nhắn cho mình
Kẻo rồi lại thấy lòng mình xôn xao
Đừng ví em với hoa đào
Kẻo xuân qua, có hoa nào còn tươi?
Đừng so em với mặt trời
Nắng bốn mươi độ...ai cười với em???
Lê Danh Tuệ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/08/2010 02:49:05 PM)
CHỐN U MÊ
( Hoạ thơ "Đừng bắt em" của H.D.T)
Lỡ duyên đau nặng chữ tình
Bao năm chờ đợi...thương mình chiều đông
Xa gần tìm kiếm...hư không...
Than thân trách phận bướm ong đi vè...!

Lạc mình giữa chốn u mê
Tỉnh say hư ảo tái tê vô hồn
Vời xa hình bóng nụ hôn
Mộng mơ đâu hết nỗi buồn tháng năm...?

Đầy vơi trăng khuyết trăng rằm
"Nam mô cửa Phật"...giot thầm đêm đêm...!
Phạm Tự
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 26/08/2010 01:09:16 PM)


NGẮM TRĂNG THẦM

Sao trăng lặng thế hỡi tình ?
Khoảng không vô hạn lòng mình lộng đông
Hỡi người có khác ta không
Đốt tay nhẩm đếm đợi trông ngày về ?

Lạ kì chuốc rượu chẳng mê
khoảng không- trông thấy lại tê mê hồn
Chim chiều sải cánh. Hoàng hôn
Lãng quên liễu rủ xanh hờn tháng năm

Một đời hỏi mấy ngày rằm
Hiếm hoi dành ngắm trăng thầm tàn đêm




  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 25/08/2010 11:40:27 PM)

Thơ Huỳnh Dạ Thảo... về đêm,
Thay lời bao kẻ lặng im đợi chờ.
Không khóc... Mẹ có bao giờ...
Nỡ nào anh để mộng mơ... giấu thầm!
Đôi câu họa nối tiếp vần...


NỠ NÀO BẮT EM...

Sao em không nhận tấm tình?
Xuân sang phải đợi, lòng mình lạnh đông.
Đêm dài em có buồn không?
Có chờ, có đợi, có mong người về?

Nỡ nào anh để mộng mê,
Nỡ nào lại để tái tê cõi hồn.
Nỡ nào để khát khao... hôn!
Nỡ nào lại để giận hờn tháng năm.

Tình em vằng vặc trăng rằm,
Tình anh im lặng, thương thầm hương đêm.

Trần Mạnh Tuân

  nguyễn mẫn Nhuệ - nhue60@yahoo.com.vn - 0913512928 - 1a Yết Kiêu Hà Nội  (Ngày 25/08/2010 09:41:05 PM)
Thơ rất hay. Nhìn Thảo đã thấy toát lên tâm hồn thơ. Thật may mắn cho ai được Thảo yêu thương. Mà có chàng trai nào lại dại bắt Thảo phải chờ. Nói vậy thôi, chắc chắn sẽ rất nhiều cô gái xúc đong khi đọc thơ Thảo. bởi Thảo đã nói hộ tăm lòng đang yên của họ. Xin sửa một chữ trong bài thơ: Đêm dài người có hay không - Tim em thấp thỏm chờ mong NGƯỜI về. Chúc Thảo hạnh phúc và có nhiều bài thơ hay hơn nữa.
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 25/08/2010 09:15:41 PM)

BẾN XƯA.

Vì tình đành tội xuân xanh
Lòng ai không muốn yên lành cho nhau
Sầu nào có bắt ai đâu
Chớ than vãn quá, mà nhàu dạ trong.

Già cau ai chẳng đau lòng
Trầu vàng qua lứa, buồn đong héo tàn
Cải xanh quá lứa hoa vàng
Đào xuân qua bước, mơ màng quả non…

Chung lòng, vườn mãi tình son
Hoa em chưa nở biết còn đợi anh
Sóng lòng, sông vỗ ước xanh
Mong đò trở lại dỗ dành bến xưa.

MINH TUẤN

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 25/08/2010 11:48:34 PM)


ĐỪNG BẮT EM PHẢI...

Kìa thương câu Lục tội tình
Lại đây câu Bát ru mình, oán thân

Phòng the giam hãm tuổi xuân
Về đi anh ! hãy .. một lần ..lỡ thôi

Em chẳng nghe đâu miệng đời
Người ta xào xạc những lời loanh quanh

Bao đêm giấc chẳng được lành
Nghe con mọt cứ đành hanh nói chòi

Anh là cây nóc...đấy thôi !
Đừng bắt em phải nói lời ..dại ..khôn... !

Trần Trọng Tâm

Các bài khác: