Thứ bảy, 20/06/2026,


Hà Nội ngày về (Hoàng Duyên) (25/08/2010) 

HÀ NỘI NGÀY VỀ

 

Hoàng Duyên

 

Ta về Hà Nội chiều nay

Nắng Hồ Tây giữa mưa bay lụt trời

Ta xa Hà Nội lâu rồi

Bâng khuâng về lại… quá thời trẻ trai

 

Hà Thành gió trĩu bờ vai

Đêm hoa sữa thoảng như ai gọi mình

Cốm Vòng thơm giữa môi xinh

Mùa thu Hà Nội đượm tình trong ta!

 

H.D

________________                                                                                                       

Tác giả Hoàng Duyên, ĐT:0913716377.

Hội viên Hội nhà  văn TP. HCM

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 28/08/2010 08:15:41 AM)


THOÁNG HÀ NỘI

Hà Nội tôi đến hôm nay
Ngút tầm phố mới nhà xây lưng trời
Dấu xưa bình dị đâu rôi ?
Cho ta mở lại trang đời ...hương mai !

Tràng Tiền vai sánh liền vai
Xe đạp ơi ! mỗi sớm mai cùng mình ...
Hồ Gươm xanh mát lung linh
Nhịp cầu son đỏ nối tình ngàn thu !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 26/08/2010 11:00:32 AM)

CHỢT VỀ...

Hà Nội xưa Hà Nội nay
Vẫn mùa thu đỏ cờ bay ngợp trời
Người thương ơi ! Mãi xa rồi !
Theo đường Nam Bộ... giục thời đương trai

Tới giờ vẫn trĩu đôi vai
Tôi mang tình nghĩa của ai tặng mình
Vòng tay ấy nụ môi xinh
Chợt về giữa nắng Ba Đình cùng ta

N.T.T



  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/08/2010 12:12:19 AM)

LỤC BÁT GỌI VỀ...
(Họa tặng tác giả Hoàng Duyên đôi dòng)

Mong về Hà Nội bấy nay,
Dẫu rằng ngập nước, mưa bay khắp trời.
Mong ngày Lục Bát lâu rồi,
Gặp nhau thi hữu, như thời đương trai.

Hội thơ... có dịp kề vai,
Vui cùng Lục Bát... xướng ai họa mình.
Mong chờ thơ đẹp người xinh,
Góp thêm một chút tấm tình cùng ta!

Trần Mạnh Tuân

  TRẦN TÁ - trantatl@gmail.com - 01684735589 - hội VHNT vĩnh Phúc  (Ngày 26/08/2010 12:14:37 AM)

Xin chia sẻ cùng tác giả Hoàng Duyên cảm xúc sau:

MỘT THOÁNG TÂY HỒ

Sớm thu
Một thoáng Tây Hồ
Sương buông dát mỏng
Bến bờ mờ xa
Nét ngàn xưa có phôi pha
Đường trần đi giữa Ngọc Hà hoa tiên

Sóng đưa
Thấp thoáng du thuyền
Bánh tôm Trúc Bạch
Gợi miền cố hương
Người đi, đi khắp muôn phương
Nét hào hoa vẫn còn vương cõi lòng

Dập dìu
Vui dạo phố đông
Lắng trong tiềm thức
Nối dòng thời gian
Thủ đô văn hiến son vàng
Đã nghìn năm tuổi ,nay vàn đổi thay

Người về một sớm thu nay
Làng Vòng hương cốm còn say Tây Hồ!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 25/08/2010 04:57:18 PM)

VỘI VÀNG...
Hà thành một thoáng đêm nay
Thầm thì thả bước ấm tay bên người...
Nhìn nhau âu yếm nụ cười
Trái tim thổn thức...bồi hồi đắm say...

Vội vàng...chỉ có đêm nay
Mai thuyền xa bến tháng ngày nhớ mong...
Yêu thương hình bóng để lòng
Hẹn ngày gặp lại...say nồng bờ môi !?
Phạm Tự

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 25/08/2010 03:19:38 PM)

CẢM TÁC HÀ NỘI
Ta về Hà Nội chiều nay
Ba Đình nắng giữa đắm say lòng người
Trời thu rộn rã tiếng cười
Bâng khuâng lòng nhớ tháng mười năm xưa
Ngàn năm qua những gió mưa
Gió Sông Hồng vẫn bốn mùa xôn xao
Hồ tây sóng vỗ rì rào
Thăng Long- Hà Nội tự hào lòng ta!
Lê Danh Tuệ

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 26/08/2010 12:15:45 AM)

Thân họa bài thơ (Hà Nội ngày về )của (Hoàng Duyên)

TA VỀ …SAY SƯA.

Chìm mình trong giấc mơ say
Ta về hà nội …Xuân bay đâu rồi
Công viên còn bóng thu phơi
Lối mòn đã mất,đời người chảy qua .

Hà Thành,mà tưởng còn xa
Bởi hồn tìm chốn, thu qua… Cất tình
Heo buồn vàng lá chung trinh
Gió lay đưa tiễn cuộc tình không em

Thủ Đô muôn thuở thân quen
Như xanh Hoàn Kiếm ,nước xem bầu trời
Ta về ngắm lại chiếc nôi
Thoảng bay hương gió ,như thời Thăng Long.

MINH TUẤN

Các bài khác: