Thứ bảy, 20/06/2026,


Miền nhân tâm (Lãng Ma) (25/08/2010) 

 

MIỀN NHÂN TÂM

 

                              Lãng Ma

 

Đại hùng trí. Tín nghĩa nhân

Tướng uy vũ. Hóa mùa dân thảo hòa

 

Võ công nước nước nhà nhà

Nguyên pho trung hiếu sơn hà lưu danh

 

Giáp văn. Khiên đức. Tụ thành

Thiên Đạo hạnh thắm mát lành Đời trong

 

Việt hồng “dĩ thượng vi công”

Sử thơm truyền quốc tấc lòng thanh thiên

 

Thánh hóa thánh - hiền hóa hiền

Dân gian hát mãi một Miền Nhân Tâm.

 

L.M

 

______________________

Tác giả Lãng Ma (Sơn La)

 

 

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TUỔI 100

25/08/1911 – 25/08/2010

(Lucbat.com)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 9/02/2011 12:02:27 AM)

Hoạ bài MIỀN NHÂN TÂM


GIA PHONG

Sống đời có nghĩa có nhân
Gia đình đầm ấm tình thân chan hoà

Sao cho ấm cửa êm nhà
Phụng thờ tiên tổ mới là rạng danh ...

Kiệm - Cần - Liêm - Chính - Tâm thành
Trên nền đức hạnh yên lành sáng trong !

Đuốc hồng '' Tối thượng chí công ''
Tiếng thơm còn mãi giữa vòng cao thiên ...

Một mai về chốn tiên hiền
Bầu trời bát ngát toả miền hương xuân !

NGUYỄN XUÂN HUY

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 8/02/2011 11:54:54 PM)

      Hôm nay, tròn đúng một năm mới thấy Lãng tử  xuất hiện trên mục lục bát mỗi ngày với bài thơ “Miền Nhân Tâm” mừng ngày sinh nhật 100 tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
     
Bài thơ với lối viết thật lạ, đặc sắc, dụng nhiều từ Hán Việt, toát lên sự kỳ công ghép chữ của tác giả: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp thiên Việt sử thánh dân (những chữ đầu câu). Tạm dịch nghĩa là: Ngàn năm lịch sử Việt Nam mãi hồng tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp , ông đã trở  thành một vị thánh trong lòng dân. Chúc mừng Lãng tử nha và xin mạn phép họa bài thơ “Miền Nhân tâm”


MỪNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRÒN 100 TUỔI 


Trăm năm dễ tạc một Nhân


Trời cao biển rộng lướt chân vạn hòa


Uy nghi quân lệnh, nếp nhà


Điện biên…” vang mãi chuyến phà lừng danh


 


Tiên tri vận thực kết thành


Tài ngời ngợi sáng… Đức dành tiếng trong


Sử hồng ghi có sót công?


Trăm năm hiền thánh cốt rồng lộ thiên


 


Sớm mai nở nụ cười hiền


Thế gian hồng rực… hoa viền cõi tâm


Vũ Thiên Kiều


     

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 25/08/2010 09:15:21 PM)
UY DANH BÁC GIÁP
Tấm gương bác Giáp sáng ngời
Tượng đài rực rỡ dưới trời Điện Biên
Thăng Long, rồng lửa linh thiêng
Thủ đô Hà Nội ghi tên tuổi Người
Điện Biên Phủ giữa bầu trời
Máy bay Mỹ đụng phải nơi qui hàng
Non sông thống nhất vẻ vang
Việt Nam viết tiếp sử vàng ngàn năm
Nay Bác đại thọ tròn trăm
Uy danh Đại tướng ngàn năm mãi còn.
Trần Thị Lợi
  Đào Tuyết Thành (%3B Thạc Lưu )%3B - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - ầoPhn Long Tân Hội Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 25/08/2010 09:15:47 PM)
cảm ơn Lê Minh đạt đã có bài thơ lục bát " nhất thủ thi " rất sâu sắc viết mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp thọ trăm tuổi.
Với lòng kính yêu đại tướng ĐTT xin góp thêm chút quà kính dâng mừng thọ Đại tướng như sau :

Đại thụ xanh tươi

Chúc mừng Đai tướng Võ Nguyên Giáp trăm tuổi

Thăng Long đại lễ nghìn năm
Lại mừng Đại tướng tròn trăm xuân đời
Thiên tài quân sự hiếm hoi
Tấm lòng nhân hậu mấy ai sánh cùng
Một nhành thơ, một đoá hồng
Việt Nam, thế giới chung lòng kính yêu
Thu qua đông ngả sang chiều
Ngoại tuần trăm dễ đôi điều mừng, lo
Sóng đưa con nước xô bờ
Thuyền còn chở những ước mơ bao người
Một vầng đại thụ xanh tươi
Một vườn xuân ngát hương trời nghìn hoa.
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 25/08/2010 08:25:45 PM)
Lấy chữ của MIỀN NHÂN TÂM cảm tác

THÁNH TƯỚNG CỦA DÂN

Lòng dân THÁNH TƯỚNG lưu danh
Trí trung văn võ tụ thành sử thiên
Nghĩa nhân hoà thảo đời hiền
Sơn hà mãi một thanh thiên Việt Hồng

Phạm Minh Giắng
  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmại.com - 01238476960 - ánh10 t21 p Thống Nhất tp NĐ  (Ngày 8/02/2011 11:57:37 PM)


Đọc bài thơ: Miền nhân tâm của  tác giả học rộng cho nên trong thơ sử dụng nhiều thành ngữ và nhiều chữ hán...
Tôi cũng xin góp bài thơ,biết ơn công lao của đại tướng với Dân Tộc:


MỘT ĐỜI!

Một đời hai trận Điện Biên
Rồng thiêu mộng giặc,cõi thiêng vững bền.
Đất trời hương ngát bay lên
Quân reo thần tốc chớp trên đầu thù !

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 25/08/2010 05:25:49 PM)

 

Chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp 100 tuổi!

CHÚC bách niên vị tướng tài,
MỪNG quân đội đánh bại hai kẻ thù.
ĐẠI ngàn gây dựng chiến khu,
TƯỚNG quân một ý mùa Thu năm nào.
VÕ văn toàn vẹn anh hào,
NGUYÊN tình yêu nước Tân Trào khởi quân.
GIÁP binh hùng mạnh thêm lần,
TRĂM năm dân tộc góp phần vẻ vang.
TUỔI dài cùng với giang san,
THỌ trường duy nhất Việt Nam tướng tài!

Trần Mạnh Tuân

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 25/08/2010 04:57:37 PM)

CHUC MỪNG ĐẠI TƯỚNG TRÒN TRĂM TUỔI
Sông cạn núi cũng phải mòn
Chỉ tiếng thơm mãi mãi còn vang xa
Chúc mừng Đại Tướng của ta
Năm nay đại thọ tuổi già tròn trăm
Nhớ xưa lời của "Anh Văn"
"Đánh chắc tiến chắc" khó khăn chẳng sờn
Bao năm sẻ dọc Trường Sơn
Ngụy nhào Mỹ cút, nước non huy hoàng
Trăm năm Đại Tướng vẻ vang
Ngàn năm sáng mãi những trang sử hồng
Lê Danh Tuệ

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 25/08/2010 04:57:53 PM)

MỪNG ĐẠI TƯỚNG

Điện Biên Phủ - quả đấm thần
Chấm dứt chế độ thực dân toàn cầu
"Thần tốc"- miếng đánh phủ đầu
Thống nhất đất nước - phép màu Việt Nam
Mừng Đại Tướng tuổi một trăm
Võ Nguyên Giáp - Trí-Dũng-Nhân-Đức-Tài...

N.V.H

  TRẦN TÁ - Emailtraatatl@gmail.com - 01684735589 - hội VHNT vĩnh Phúc  (Ngày 25/08/2010 12:03:14 PM)

Trần Tá- ĐT:01684735589 Email tranta@gmail.com Địa chỉ Hội VHNT Vĩnh Phúc (ngày 25-8-2010 09:07 AM)
Trần Tá xin chỉa sẻ cùng Lê Minh Đạt Với Bài thơ MIỀN NHÂN TÂM của tác giả vói xúc cảm sau:
VIẾT Ở MƯỜNG PHĂNG

Mường Phăng hầm vẫn còn đây
Rừng già còn đó gió mây đại ngàn
Vọng về nghe tự bên bàn
Tiếng Người xuất trận, tiếng ngàn quân reo!

DƯỚI CHÂN TƯỢNG ĐÀI

Tượng đài Chiến thắng cờ bay
Mường Thanh lúa mượt, hương say lòng người
Năm xưa kiêu hãnh nụ cười
Đoàn quân tướng Giáp hoa tươi đón chào.

Trần Tá ĐT 01684735589 Email trantatl@gmail.com







  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 25/08/2010 12:04:35 PM)

CHÚC MỪNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Chúc mừng Đại tướng anh hùng
Đại thọ trăm tuổi, đẹp cùng non sông
Sử vàng ghi dấu chiến công
Năm chín nguyên soái lẫy lừng thế gian*
Nhân dân yêu quý vô vàn
Dâng Người lời chúc an khang thọ trường.
Nguyễn Đức Tùy

*Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong 59 vị nguyên soái nổi tiếng nhất trên thế giới từ xưa tới nay và là người duy nhất hiện còn sống.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 25/08/2010 12:04:58 PM)

CÂY ĐẠI THỤ
Đức - Tâm - Trí - Dũng ...song toàn
Đại Nhân đại Nghĩa..., nước Nam kính Người !
Như cây đại thụ giữa đời
Ngàn năm bóng cả sáng ngời năm Châu.
Phạm Tự

  Trần Đình Thư  - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 25/08/2010 08:58:53 AM)

Chúc mừng lục bát lần hai
(gui lục bát mỗi ngày)

Chúc mừng lục bát lần hai
Được mùa- hoa thắm quả sai trĩu cành
Môi trường trong sạch mát lành
“Chấm com” lấp lánh long lanh hạt vàng

Lời hay ý đẹp trình làng
Nhập vào hồn nước vẽ vang giống nòi
Như gương trong sáng cùng soi
Mát lành như nước từ ngòi chảy ra

Chúc thơ lục bát thăng hoa
Bạn thơ tứ xứ một nhà vui ghê
Lần hai lục bát hội về
Muôn màu muôn sắc đề huề là thơ

Thả hồn mơ mộng đợi chờ
Ý thơ như nước vở bờ trào tuôn
Câu câu , chữ chũ cuộn cuồn
Để thơ lục bát trường tồn thiên thu

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 25/08/2010 06:49:45 AM)
TÊN VÀNG ĐẠI TƯỚNG

Rạng danh con Lạc cháu Hồng
Hai cuộc kháng chiến non sông huy hoàng

Viết lên trang sử vẻ vang
Hai Đế quốc lớn quy hàng dưới chân

Tướng tài - Tướng của Nhân dân
Lòng người giữ trọn mười phân vẹn mười

Uy danh lừng lẫy ra ngoài
Núi sông bờ cõi rạng ngời hôm nay

Dâng trăm tuổi hạc tròn đầy
Tên vàng Đại tướng sáng tầy Sao Khuê

Trần Trọng Tâm


Các bài khác: