Thứ bảy, 20/06/2026,


Một đời (Phan Văn Nhớ) (24/08/2010) 

MỘT ĐỜI

Phan Văn Nhớ


'Mẹ già như chuối chín cây...'*
Càng nghe lời hát càng cay lệ nhòa
Lá vàng rồi sẽ đi xa
Tình thương để lại cho ta xanh màu

Muôn đời trăng ở trên cao
Công cha, nghĩa mẹ kể sao cho vừa
Một đời sương nắng sớm trưa
Một đời vun bón vẫn chưa yên lòng

'Ầu... ơ...!' - nước chảy xuôi dòng
Núi cao, biển cả mênh mông - một đời
Lá vàng rồi sẽ về trời
Tình thương để lại - 'À... ơi...!', cây lành...

P.V.N

 

* Lời trong bài hát 'Mừng tuổi Mẹ' của Trần Long Ẩn

 

____________________

Tác giả Phan Văn Nhớ, ĐT: 0909549558
Địa chỉ: Quân đoàn 4 - Bình Dương

Email: nguoilinh_1968@ymail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 - Quân đoàn 4/ Bình Dương  (Ngày 29/08/2010 12:20:06 AM)

 



Xin chân thành cảm ơn các anh: Phạm Minh Giắng, Nguyễn Xuân Huy đã đọc và


cùng cảm nhận với bài thơ Một đời! Kính chúc các anh luôn mạnh khỏe và luôn vui!

Phan Văn Nhớ

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 28/08/2010 05:42:30 PM)


MẸ

Mẹ già hiu lá vàng cây
Con thương đời Mẹ mắt cay ứa nhoà
Biết rằng rồi Mẹ đi xa
Đớn đau dồn nén nhìn ra úa màu

Mấy tầng xanh ngắt mây cao
Cội nguồn ân nghĩa ngàn sao đếm vừa
Mẹ là gió nhẹ ban trưa
Mẹ là gặp gỡ bến mơ thoả lòng...

Sông sâu nước lặng một dòng
Lúa đồng sóng lượn Mẹ mong giữa đời
Mẹ nay ẩn giữa mây trời
Nỗi thương nhớ Mẹ ! Mẹ ơi ... lòng lành !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 25/08/2010 06:06:16 PM)
Lấy chữ của MỘT ĐỜI cảm tác

NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI

Công cha để lại núi cao
Tình thương lòng mẹ trăng sao trên trời
Mênh mông nhoà lệ một đời
Lá vàng nghe tiếng à ơi xuôi dòng

Phạm Minh Giắng
  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 - Quân đoàn 4/ Bình Dương  (Ngày 25/08/2010 05:24:40 PM)

 

                Xin chân thành cảm ơn các tác giả (anh Lê Danh Tuệ, thầy Nguyễn Đức Tùy, chị Trần Thị Lợi, bác Trần Đình Thư, anh Minh Tuấn và bác Phạm Văn Tự) đã đọc và cảm nhận cùng bài thơ "Một đời"!

 

Phan Văn Nhớ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 25/08/2010 04:57:00 PM)

CÕI XA...
Tiết thu se lạnh lòng con
Đâu hình bóng Mẹ mỏi mòn nắng mưa...?

Cõi xa ngân tiếng chuông chùa
Kia rồi...Mẹ vẫn vui đùa nựng con !

Tháng năm uống nước nhớ nguồn
Mẹ là ánh sáng nước non đời đời...!
Phạm Tự

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 25/08/2010 01:57:28 PM)

THÂN HỌA VỚI BẠN PHAN VĂN NHƠ BÀI THƠ (MỘT ĐỜI ) CHÚC BẠN VUI VẺ NHIỀU NHÉ

THU ƠI …

Giận hờn rồi lại mến thương
Trách thu nắng đẹp ,còn vương sương mù
Cháu con khôn lớn dả dư
Mẹ già bóng ngả muôn từ lắt lay.

Dạ lo tắt nắng chìm cây
Bụng sợ gió lớn rụng bay lá vàng
Cầu mong đừng cảnh tan hoang
Nhà vương im ắng ...Mất ngàn tiếng thương .

Thu ơi đã thắm bao đường
Nối duyên Tơ Nguyệt quanh giường mơ hoa
Vậy sao còn cảnh bất hòa
Nhuộm cho vàng lá …Để ra lìa cành.

MINH TUẤN.

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bnh - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 25/08/2010 04:51:50 AM)
Họa bài thơ : MỘT ĐỜI
(Phan Va7n Nhớ)
Bài gọa : Cầu mong

Thu về quả chín trĩu cây
Lá vàng theo gió thổi bay nhạt nhòa
Cảnh này ngẫm mới xót xa
Lá xanh nhường nhựa, quả hoa đẹp màu

Sự đời - đất thấp trời cao
Đền ơn đáp nghĩa biết sao mới vừa
Chiều tà bóng ngả quá trưa
Rầu rầu nước mắt như mưa đau lòng

Xót xa lệ nhỏ giọt dòng
Một đời cay đắng sầu đong một đời
Lá vàng vần vũ mù trời
Cầu khi nằm xuống gặp nơi đất lành

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 25/08/2010 12:37:21 AM)

BÁO HIẾU
Biết rằng rồi sẽ đến ngày
Lá rụng về cội, gốc cây đơm chồi
Sinh, lão, bệnh, tử - một đời
Vòng xoay số mệnh định rồi phải qua
Hạt - mầm - cây - lá - nụ - hoa
Vừa xanh tươi đã thành ra úa vàng...

Tình cha nghĩa mẹ mênh mang
Lời ru ươm giấc mộng vàng đời con
Ơn cha mẹ tựa núi non
Những mong báo hiếu phận con đáp đền
Trần Thị Lợi

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 25/08/2010 12:34:45 AM)

Xin chia sẻ đôi dòng với tác giả Phan Văn Nhớ:
Một đời mẹ sống vì con
Quản chi thân mẹ héo hon tháng ngày
"Mẹ già như chuối chín cây"
Mỗi lần nghe hát lòng day dứt lòng
Tình yêu của mẹ vô cùng
Suối nguồn không cạn, biển Đông luôn đầy
Con đi xa biệt tháng ngày
Mỗi khi nhớ mẹ, mắt cay lệ nhoà!

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 24/08/2010 06:55:44 PM)

LÁ VÀNG
Lá vàng là bởi mùa thu?
Bao năm vẫn ấm lời ru - mẹ già
Nay con công tác xa nhà
"Tình thương để lại cho ta xanh màu "

Nước nguồn vẫn chảy dạt dào
Công cha nghĩa mẹ đếm sao cho vừa
Một đời dãi nắng dầm mưa
Xót sa con phải tiễn đưa...lá vàng!!!
L.D.T

Các bài khác: