Thứ bảy, 20/06/2026,


Bài thơ dâng mẹ (Huỳnh Thị Kiều Trang) (22/08/2010) 

BÀI THƠ DÂNG MẸ


Huỳnh Thị Kiều Trang


Mưa rơi rơi... giọt buồn vương
Lòng con quay quắt tha phương xứ người
Chiều mưa ướt lạnh Mẹ ơi!
Cay cay bờ mắt xa xôi nhớ nhà!

Bao năm cách trở miền xa
Xót thương nước mắt mẹ già chốn quê
Chờ mong mòn mỏi ngày về
Thương con lòng mẹ dãi dề nỗi đau

Ngày Cha về với đất sâu
Quạnh hiu đời mẹ lao đao gánh gồng
Nuôi con bằng gánh hàng rong
Mồ hôi Mẹ đổ thành dòng ơn sâu

Cho con chiếc áo đẹp màu
Khoác lên đời nét tự hào đấng sinh
Ghi lòng đức mẹ tôn vinh
Hiếu ân báo đáp trọn tình ngày sau

Chiều nay mưa đổ xạc xào
Lạnh lòng con lại nhớ bao tháng ngày
Quê hương với dáng mẹ gầy
Ngồi bên bếp lửa, khói cay sưởi lòng

Thương cho Mẹ, phận góa chồng
Tuổi già bóng xế vẫn trong tủi buồn
Bao ngày viễn xứ ly hương
Là bao nhiêu giọt lệ thương mẹ hiền!

Vu Lan ngày lễ thiêng liêng
Bài thơ dâng mẹ xót niềm hiếu ân!

K.T.

 

__________________________

Tác giả Huỳnh Thị Kiều Trang (Hàn Quốc)

Điện thoại: 010 4872 3302
Email: letinh_kr@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bill La - billymechanic@yahoo.com - 510 862 8321 - 1200-E 12 St.Oakland,CA.USA  (Ngày 2/09/2010 01:19:56 PM)

Tăng Em, cảm ơn TP giúp anh

Tiếng Ầu Ơ!

Ầu ơ con ngủ cho ngoan
Mẹ còn hôm sớm mang mang với đời
Ngủ ngoan con hỡi Mẹ thương
À ơi con lớn trong lòng Mẹ ru

Sáng ngày một gánh hàng rong
Trưa mang cơm trắng cho chồng trên non
Chiều chiều mang vá áo tơi
Ôm con Mẹ hát ầu ơ con hời

Con hời con ngủ cho ngoan
Mai sau khôn lớn giỏi giang giúp đời
Bên đời một bóng trăng chơi
Đêm trung thu có mang quà cho con ?

Con tôi một nụ mầm non
À ơi con lớn sẽ thương giúp người
Hôm nay Mẹ chuốt tre làng
Làm đèn con rước chị Hằng con mong

Ầu ơ con ngủ cho ngoan
Đông về chậm chậm con tôi ngủ rồi
Gió về khe khẻ gió ơi
Cho tôi đan chiếc áo dầy cho con

Hôm qua mai nở ngoài song
Mẹ mang quang gánh chợ đông Mẹ về
Mẹ về may áo cho con
Ngày xuân áo mới cho đời con tôi

Ầu ơ một buổi trưa hè
Tiếng Mẹ hiền với trưa hè là thơ
Trời ơi Mẹ với lời thơ
Muôn đời tiếng Mẹ ầu ơ con tìm

Ầu ơ ai có Mẹ hiền
Tiếng ầu ơ suốt cuộc đời với ai
Ai ơi có Mẹ có thương
Tiếng ầu ơ có ở xa lại về ?

Tăng KT

  Tien - tttienn@yahoo.com - 832-798-0677 - 9207 doveway,houston tx,77075  (Ngày 25/08/2010 12:36:13 AM)

Hiu Hiu gio thoi dau non.
Me ngoi thao thuc ru con vao long.
Tinh thuong cua me man nong.
Tram ngan kho nhoc nang cong doi vai.
Ngay dem tung tao ban mai.
Nuoi con khon lon nhat phai mai dau.
Moi dem con khan nguyen cau.
De cho than mau bac dau tram nam.
Du con o chon xa xam.
Nhung long nho mai trong tam me hien.

  Phạm Văn - vanphungsonggia@gmai.com - 0974862083 - Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng  (Ngày 23/08/2010 09:58:54 PM)
Cảm ơn Kiều Trang đã có những lời thơ xúc động về Mẹ. Có lẽ chúng ta còn rất nhiều lời thơ nữa về mẹ . Nhân đây PV cũng một bài đồng cảm với bạn :
Thương mẹ
Em ơi đất nước hoà bình
Không còn cảnh mẹ một mình chờ con
Nỗi buồn đây đó vẫn còn
Mùa mưa nước lớn bào mòn trái tim
Gió giông xô đắm tàu chìm
Mắt ai mòn mỏi dõi nhìn trời xa
Thương lắm vùng biển quê nhà
Có năm bão lớn mười ba lần về
Vùng cao đồi núi ê chề
Mấy cơn lũ quét tái tê lòng bầm
Mùa khô lòng mẹ trầm ngâm
Ruộng đồng nứt nẻ như chần ruột đau
Thiên tai địch hoạ cùng nhau
Những ngày thấng ấy rắc màu tang thương

Đất nước xưa một chiến trường
Nay lòng kết lại thương trường là đây
Tương lai dồn nén vai gầy
Em ơi chung sức dựng xây đất này
Nâng hòn đất ấm trong tay
Mẹ ơi thương Mẹ từ ngày xa xưa.
23/8/2010
Phạm Văn
  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 23/08/2010 12:09:26 PM)

LỜI RU CỦA MẸ

Quê nghèo ấm mãi vòng tay
Lời thương mẹ gửi tháng ngày ru con
bé thơ một giấc say tròn
" Thân cò lặn lội mỏi mòn sớm hôm..."

Củ khoai hạt lúa thảo thơm
Gừng cay muối mặn bát cơm quê mình
Nuôi con nên vóc nên hình
Lời ru mang nặng nghĩa tình quê hương

Con đi xa mấy dặm đường
Lời ru còn mãi vấn vương bên đời
Nhớ về một khúc ầu ơi
Nửa đời phai...vẫn như thời ấu thơ!
Liên Hương

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 23/08/2010 05:34:12 AM)

CHẮP TAY CON KHẤN
Đời người đau phút tử, sinh
Tuổi già, bệnh, khổ khi ình cách xa
Mẹ yên giấc dưới cỏ hoa
Mộ tròn, chôn chặt phong ba cuộc đời

Lòng con thương nhớ không vơi
Nay, rằm tháng bảy, mẹ ơi có về!
Khói hương lan tỏa bốn bề
Tro tiền lả tả, dầm dề lệ than

Thỉnh cầu Phật độ bình an
Mẹ siêu thoát, hưởng an nhàn cõi âm
Chắp tay con khấn thì thầm...
Trần Thị Lợi

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 23/08/2010 05:34:32 AM)

Thân họa bài thơ (Bài thơ dâng mẹ)của việt kiều Hàn (Huỳnh Thị Kiều Trang)chúc bạn vui

XA MẸ…

Phận con đang gánh phong trần
Nghĩa tình mang vác nợ nần tái sinh
Xa mẹ lệ chảy quanh mình
Thương vàng lá gió ,trước hình bão dông.

Mưa trời nước đổ thành sông
Xin mẹ giữ sức ,kẻo chồng bạc con
Cô đơn còn giết tuổi son
Huống chi tàn tạ ,trông mòn dấu chân…

Muốn dâng mẹ đóa hoa hồng
Môi hoa mềm mại như vòng tay xưa
Hương nồng say nhịp võng đưa
Nuôi con khôn lớn ,gặt mùa cô đơn…

Nhớ mẹ chẳng có buồn hơn
Xa mẹ thì khóc..Còn hơn mẹ buồn…

MINH TUẤN

Các bài khác: