Thứ bảy, 20/06/2026,


Tâm sự nàng Thúy Vân (Trương Nam Hương) (18/08/2010) 

TÂM SỰ NÀNG THÚY VÂN

Trương Nam Hương

Nghĩ thương lời chị dặn dò
Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh
Chị yêu lệ chảy đã đành
Chớ em nước mắt đâu dành chàng Kim

Ơ kìa, sao chị ngồi im?
Máu còn biết chảy về tim để hồng
Lấy người yêu chị làm chồng
Đời em thể thắt một vòng oan khiên

Sụt sùi ướt cỏ Đạm Tiên
Chị thương kẻ khuất, đừng quên người còn
Mấp mô số phận vuông tròn
Đất không thể nhốt linh hồn đòi yêu

Là em nghĩ vậy thôi Kiều
Sánh sao đời chị ba chiều bão giông
Con đò đời chị về không
Chở theo tiếng khóc đáy sông Tiền Đường

Chị nhiều hờn giận yêu thương
Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò
Em chưa được thế bao giờ
Tiết trinh thương chị, đánh lừa trái tim

Em thành vợ của chàng Kim
Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao
Giấu đầy đêm, nỗi khát khao
Kiều ơi em đợi kiếp nào để yêu?

T.N.H

 

_________ 
Nhà thơ Trương Nam Hương
HV Hội nhà văn Việt Nam
ĐT: 0904444085

 

                 “Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 21/08/2010 05:35:10 PM)


Cảm tác bài TÂM SỰ NÀNG THUÝ VÂN của nhà thơ
Trương Nam Hương



TRÁI TIM

Trái tim mách bảo đá vàng
Là duyên buộc chặt với nàng, Kiều ơi !

Bên tình, bên hiếu ... đầy vơi
Thành ra lỡ phận với người, éo le !

Thuý Vân thương chị tóc thề
Mà lòng chẳng lỡ chối nề chàng Kim ...

Chữ yêu muôn kiếp vẫn tìm
Về nơi trinh trắng muôn nghìn dương gian !

Bẽ bàng thay một cung đàn
Nhịp chênh để lại điệu làn ...lẻ loi !

NGUYỄN XUÂN HUY

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 21/08/2010 04:38:41 PM)
Tâm sự rưng rưng của Thuý Vân với chị gái trở thành Thi phẩm nổi tiếng của Nhà Thơ Trương Nam Hương từ lâu, nhiều người yêu thơ đã thẩm bình ca ngợi bài thơ này, khó có thể thêm thắt gì thêm.
Điều tuyệt vời là sau mấy trăm năm khi Truyện Kiều xuất hiện thì người duy nhất phát hiện ra những nỗi niềm khuất lấp sau những hạnh phúc ngỡ như viên mãn đủ đầy ấy, đầu tiên là Trương Nam Hương.
Trước đây bói Kiều, " nam tay trái gái tay mặt, nhắm mắt khấn..." nếu lật tay, gặp trang nói về Thuý Vân ai cũng vui và khá yên lòng. Thì nay...! thật sự phải phải xem xét lại ( ? )
Phải có tấm lòng cảm thông, phải thấu chữ YÊU và phải đắm mình vào kiệt tác của Nguyễn Du mới tìm ra chi tiết đặc biệt này. Tôi tin rằng khi xây dựng nhân vật phụ này Đại Thi hào Nguyễn Du có khi cũng chưa để ý đến sự thiệt thòi của Thuý Vân đâu. Để đến giờ có một người " khốc " Tố Như...
Trên Cửa sổ phản hồi hôm nay hình như những bài họa, lời tâm sự nào cũng đầu tư kì công kể cả những ý thơ nghe như phản biện đều xuất sắc. Thật xứng đáng với hậu duệ của Cụ Nguyễn Tiên Điền.
Tin rằng không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai thưởng thức hẳn đều tâm đắc và thú vị. Xin cảm ơn Nhà thơ và các Thi hữu !
BS NGUYỄN THANH TUYÊN - HẢI PHÒNG


  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 19/08/2010 10:22:35 PM)

Tiếp lời tác giả Đinh Thường:

"Mai ngày thoát bụi hồng trần
Chị xin đền đáp vạn lần em ơi."

Xưa nay vốn dĩ ở đời,
Lọt sàng lại xuống nia... thời thiệt chi!

Xin em đừng có vân vi,
Chàng Kim thi họa cầm kì kém đâu!
Cuộc đời muôn nỗi bể dâu,
Bây giờ đọc lại vẫn sâu sắc tình.

Mới hay trăm sự tại mình,
Trời cho duyên phận trung trinh một lời.
Chị em chung một... tình người,
Vẫn êm ấm, vẫn một đời... như xưa!

Trần Nguyên Anh

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 19/08/2010 09:57:18 PM)

Chia sẻ cùng tác giả bài thơ Tâm sự nàng Thúy Vân:

Rằng thơ hay thật là hay,
Nhưng mà cuộc sống ngày nay khác nhiều.
Đã thương thân phận nàng Kiều,
Đọc thơ lại thấy bao điều khát khao.

Nhân sinh còn có kiếp nào?
Để Vân còn có dịp trao thêm người!
Thúy Kiều đã khổ một đời,
So bề bất hạnh Vân thời kém chi!

Mà thôi... đọc biết một khi,
Cuộc đời hiện đại ta thì chung vui,
Yêu đi thơ phú, tình đời,
Mía mà ngọt... cả cụm thời đánh luôn!

Trần Mạnh Tuân

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 19/08/2010 11:01:16 AM)

Nếu
Nếu Truyện Kiều thiếu Thúy Vân
Thì như lục bát thiếu vần, thiếu câu
Kiều yêu Kim Trọng đã lâu
Không Vân thế chỗ lấy "đâu" đáp tình?

Nguyễn Du tả "Thúy Vân" xinh
Để rồi so sánh "cô mình" đẹp hơn
Hoa ghen liễu cũng phải hờn
Để rồi chịu cảnh cô đơn bán mình

Nếu Vân chẳng lấy chàng Kim
Sao độc giả thấy trái tim con người?
Ngẫm ra chuyện ở trên đời
Ngày nay có biết bao người...oan khiên!?!?
L.D.T

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 19/08/2010 11:00:05 AM)

EM...CHỊ...
Thuý Vân ghen với Thuý Kiều
Chỉ vì Kim Trọng sớm chiều vẩn vơ...

Tình riêng ai biết ai ngờ
Em em...chị chị...giả vờ như không ?

Ghen chi thầm giấu để lòng
Hoạn Thư...vì quá yêu nồng mới ghen...

Kiều - Vân đâu phải chị em
Cùng sinh một lúc...hai duyên một nhà.

"Trăm năm trong cõi người ta"
Một Kim hai Thuý...xót xa để đời...
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 19/08/2010 07:58:59 AM)
TÌNH THUÝ VÂN

Nếu không làm vợ chàng Kim
Thuý Vân vẫn ngủ, kệ tim đập đều
Vô tâm, vô cảm, ngủ nhiều
Lấy đâu ra khắc khoải yêu ở đời.

Phạm Minh Giắng
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 18/08/2010 10:46:27 PM)

THUÝ KIỀU E-MAIL CHO THUÝ VÂN

Duyên em tình chị ấy mà
Chẳng yêu thì cũng gọi là phu thê
Chị đau lưu lạc ê chề
Xót em trăn trở ngẫm về chữ yêu.

Thôi đành duyên phận phải chiều
Chữ yêu gác lại, chuốc điều nghĩa nhân
Mai ngày thoát bụi hồng trần
Chị xin đền đáp vạn lần em ơi.

  Nguyễn Chinh - nguyenchinh2002@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng Q.3, TP.HCM  (Ngày 18/08/2010 10:31:24 PM)
Nhà thơ Trương Nam Hương viết "Tâm sự nàng Thúy Vân" với câu mở đầu: "Nghĩ thương lời chị dặn dò" đã như một định mệnh oan nghiệt cho một tình yêu!
Nghĩ thương lời chị dặn dò
Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh
Chị yêu lệ chảy đã đành
Chớ em nước mắt đâu dành chàng Kim

để rồi:
Em thành vợ của chàng Kim
Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao
Giấu đầy đêm, nỗi khát khao
Kiều ơi em đợi kiếp nào để yêu?
Còn kiếp nào đớn đau hơn, khi Thúy Kiều và Từ Hải đã thành đôi trai tài gái sắc! Còn nàng Vân chỉ là kẻ giữ chồng giùm chị? Nếu Thúy Vân không làm vợ của Kim Trọng thì đoạn tái ngộ đoàn viên của gia đình, Thúy Kiều biết tìm Kim Trọng ở đâu?
Cho dù Kim Trọng và Thúy Kiều, tình cầm sắc đã đổi ra cầm kỳ. Nhưng đối với Thúy Vân, khát vọng yêu của nàng vẫn luôn là nổi đớn đau khôn xiết:
Lấy người yêu chị làm chồng
Đời em thể thắt một vòng oan khiên
...
Xin cảm ơn nhà thơ tài hoa Trương Nam Hương với bài thơ này, đã có một cái nhìn rất riêng về nỗi lòng của một số phận bị lãng quên của nàng Thúy Vân trong tác phẩm Kim Vân Kiều…
  Giàng Hải Nam - hainam_hvan@yahoo.com - 0915333666 - Khoa Xây dựng Đảng, Học viện An ninh nhân dân  (Ngày 18/08/2010 10:31:50 PM)
Đây là bài thơ đã rất nổi tiếng của nhà thơ Trương Nam Hương. Anh đã hóa thân rất thành công vào Thúy Vân để dàn trải nỗi lòng với người đọc. Khen Trương Nam Hương có lẽ hơi thừa vì thơ anh đã đạt quá nhiều giải thưởng danh tiếng, đã sống trong lòng nhiều thế hệ bạn đọc. Nhắc đến thơ lục bát Việt Nam đương đại không thể không nhắc đến Trương Nam Hương!
  Nguyen Tien Binh - X - 0466572440 - Ha Noi  (Ngày 18/08/2010 09:21:52 PM)
Đúng là một bài thơ hay
Đọc thơ càng thấy đắng cay phận người !
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 18/08/2010 09:18:30 PM)

Thân họa bài thơ( TÂM SỰ NÀNG THÚY VÂN )của Trương Nam Hương/chúc bạn vui

TÂM SỰ THÚY KIỀU .

Ơn trời … em chửa lần yêu
Chị đây mớidám giao chiều dở dang
Nghĩa tình em chị nồng nàn
Cậy em ,trăm sự ngó ngàng chàng Kim.

Mưa ..thời gió chẳng chịu im
Cành rung ngọn bắc ,lá chìm rặng đông
Lệ chan phận gái má hồng
Mười thương …Cũng bỏ tấm chồng ,vì cha.

Lộn lăn đâu cũng là nhà
Cơm không nuốt nổi ,uống trà cầm hơi
Nhạc lòng gõ phím trăng rơi
Hạt châu thảng thốt ,chàng ơi …Chốn nào…

Đoạn trường một thoáng chiêm bao
Tiền Đường kiếp nhục rửa nào … Ai cho
Ôm bến sông ,chẳng cần đò
Cậy em chăm hộ , chàng cho thật tình .

Thế gian khối cảnh chung trinh
Chị em vít một bóng hình đấy thôi
Em coi như chị chết rồi
Cho lòng thanh thản …tình tôi duyên người.

MINH TUẤN

Các bài khác: