Thứ bảy, 20/06/2026,


Thương câu lục bát (Phạm Thanh Cải) (18/08/2010) 

THƯƠNG CÂU LỤC BÁT

 

                               Phạm Thanh Cải

                                               Hướng tới Ngày thơ Lục bát 6-8 Canh Dần


Lục bát không thể bán buôn
Nếu ai nhớ tới cội nguồn thì thương.*

Lục bát, lời của quê hương
Lòng Cha, tiếng Mẹ yêu thương, ngọt ngào.

Lục bát, lời của ca dao
Mang tâm hồn Việt thấm vào hồn ta.

Lục bát, gốc của dân ca
Từ trong câu hát đi ra cuộc đời.

Lục bát thấm đượm tình người
Yêu nhau, chín bỏ làm mười vì nhau.

Lục bát như mối duyên đầu
Đưa ta đến với tinh cầu Thi Ca.

15.8-2010
P.T.C

* Câu thơ trên trang chủ Lụcbat.com

Tác giả Phạm Thanh Cải

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản” 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Kim Long - trankimlongcd@gmail.com - 0303.500316 - Ninh Bình  (Ngày 20/08/2010 11:32:59 PM)
Kính chào Đại tá!
Khá lâu rồi hôm nay em mới vào LB.c và thật bất ngờ khi biết ngày 18/8 là ngày bài THƯƠNG CÂU LỤC BÁT lên trang cũng là ngày SINH NHẬT của anh. Xin gửi tới Đại tá cùng gia đình những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc đại tá VUI - KHỎE - CÔNG TÁC TỐT và có nhiều đóng góp bổ ích cho vườn thơ Việt Nam nói chung, vườn thơ LB nói riêng.
TẶNG ANH CẢI
Cánh cò bay lả, bay la
Lời ru của mẹ mượt mà đưa nôi
Tình yêu đất nước, lứa đôi
Lặn vào lục bát, cái nơi tự tình
Cây đa, bến nước, sân đình
Dòng sông thơ ấu, quê mình mình yêu.
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 20/08/2010 07:43:41 AM)

LỤC BÁT
Lục bát là tiếng đất trời
Thon thả như hạt mưa rơi trong ngần
Lục bát - hơi thở mùa xuân
Bay bay làn tóc Thúy Vân, Thúy Kiều

Lục bát là tiếng sáo diều
Vi vu tím cả trời chiều hoàng hôn
Lục bát là những xóm thôn
Cánh cò thong thả bay trên đồng vàng

Lục bát - lời mẹ dịu dàng
Ru xanh giấc trẻ mơ màng trong nôi
Lục bát - chúm chím làn môi
Vang, rền, nền nảy những lời dân ca

Lục bát là tiếng lòng ta
Tỏ tình dịu ngọt thiết tha mặn nồng
Lục bát- tình vợ nghĩa chồng
Hẹn thề kết tóc, tơ hồng se duyên

Dẫu đi xa vắng trăm miền
Lục bát tình tứ cất lên ngọt ngào
Người lính đứng giữa chiến hào
Lời thơ lục bát theo vào ba lô

Lục bát - văn hóa ngàn xưa
Qua bao năm tháng bây giờ còn vang
Lục - tiếng ngọc, Bát - lời vàng
Xây nền văn hóa Việt Nam sáng ngời
L.D.T
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 20/08/2010 07:55:11 AM)

DÒNG SÔNG LỤC BÁT

Mượt mà làn điệu dân ca
Miệt mài chở nặng phù sa ân tình

Dòng sông lục bát quê mình
Ngàn câu thơ vạn nghĩa tình yêu thương

Mượn vần bằng trắc tỏ tường
Bắc cầu sáu tám bốn phương một nhà

Vườn ươm họa khúc dân ca
Mênh mang điệu lý thiết tha câu hò

Lời ru mẹ chắp cánh cò
Câu thơ lục bát dâng cho đẹp đời.

Yêu thơ yêu cả những lời
Chắt chiu vần điệu tình người tình quê

Lê Minh Dung
  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Chợ Mơ - Hai Bà Trưng - Hà Nội  (Ngày 19/08/2010 06:45:34 PM)
Cảm ơn các anh, các chị, các thi hữu Minh Tuấn, Trần Trọng Tâm, Nguyễn Đức Tuỳ, Nguyễn Thanh Tuyên, Nguyễn Lưu Hoa, Đào Tuyết Thành, Đinh Thương, Trần Mạnh Tuân, Phạm Văn Tự, Liên Hương, Nguyễn Xuân Huy, Tú Cười đã đến chia vui mừng sinh nhật và chia sẻ tâm sự về tình thơ Lục bát, thể thơ truyền thống mang đậm bản sắc tâm hồn Việt, cùng với tôĩ
Xin kính chúc các anh các chị và các thi hữu dồi dào sức khoẻ, sáng tác nhiều bài thơ hay.
  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 19/08/2010 04:33:32 PM)
TỰ TÌNH
Lục bát có tự ngàn xưa...
Mang hồn non nước nắng mưa bốn mùa.

Phận hoa đi sớm về trưa
Môi hồng má phấn đón đưa một mình !

Mượn câu lục bát tự tình
Mong sao hai đứa chúng mình thành đôi.

Trầu cau duyên thắm suốt đời
"Yêu nhau chín bỏ làm mười vì nhau"...
Tú Cười
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 19/08/2010 12:01:01 PM)


Cảm tác bài THƯƠNG CÂU LỤC BÁT của tác giả
Phạm Thanh Cải


CÔ TẤM VƯỜN THƠ

Gặp nhau ở giữa vườn thơ
Lòng nào mà lại thờ ơ được lòng ?
Kia rồi cô Tấm má hồng
Như từ cổ tích thẹn thùng bước ra ...

Xung quanh toàn những ''người ta''
Với em anh thấy thật là dễ thương
Tóc đuôi gà để vấn vương
Aó màu hoa lý sắc hương quê mình ...

Yêu ngày Lục Bát duyên tình
Càng yêu cô Tấm dáng hình muôn xưa !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 19/08/2010 11:00:31 AM)
Nhân sinh nhật anh Phạm Thanh Cải, LH xin chúc anh luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho vườn thơ Lục bát. LH cũng xin được góp đôi vần cùng các anh chị, như một nhánh hoa nho nhỏ góp vào bó hoa chung của mọi người tặng anh

EM YÊU

Em yêu lục bát quê nhà
Như yêu tên Nụ tên Na của mình
Câu thơ không vóc không hình
Mà sao tha thiết nghĩa tình núi sông

Thấm vào lời của cha ông
Ngàn năm đất Việt con rồng cháu tiên
Vịn câu lục bát trao duyên
Nhịp cầu nối lại bao miền gần xa

Cùng nhau nối khúc dân ca
Cho vườn lục bát nở hoa bốn mùa
" lục bát đâu thể bán mua"
Nếu ai không quý thì chưa thành người...

LIên Hương
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 19/08/2010 09:10:13 AM)
CHỈ LÀ...
Chỉ là Sáu - Tám mà thôi !
Mênh mông bát ngát giữa đời trắng - đen ?

Gần nhau tắt lửa tối đèn
Mai ngày xa cách cùng lên thiên đàng...
Phạm Tự
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 18/08/2010 11:53:01 PM)

Thân tặng bạn thơ bài họa và chúc mừng đã có số tuổi bằng đuôi năm sinh nhé:

NHỜ CÂU LỤC BÁT

"Lục bát không thể bán buôn
Nếu ai nhớ tới cội nguồn thì thương."

Câu thơ ngan ngát sắc hương,
Trao người một mối tình thương, nghẹn ngào.

Mắt em lúng liếng như dao,
Như câu thơ sắc cứa vào lòng ta.

Câu thơ chứa đựng lời ca,
Gửi nhau khúc hát tình ta trọn đời.

Nhờ câu lục bát nhắn người,
Đã yêu, đã quý, một lời trao nhau.

Nhờ câu lục bát... khởi đầu,
Để ta đến với mình sâu sắc tình.

Trần Mạnh Tuân

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 18/08/2010 11:56:53 PM)

       Thật vui hôm nay vào đúng ngày sinh nhật của Đại tá, kỹ sư Phạm Thanh Cải - Biên tập viên lucbat.com, những người yêu thơ Lục bát chúng ta được thưởng thức những vần thơ có tính đúc kết về thể thơ Lục bát Việt Nam qua bài thơ "Thương câu Lục bát" của anh. Xem xét những hoạt động của anh trên lucbat.com, có thể nói rằng: Ngoài nhà thơ Đặng Vương Hưng - người sáng lập trang Website này ra thì Phạm Thanh Cải là một trong những người có đóng góp nhiều nhất cho lucbat.com.    Thơ anh viết ngày càng hay và với bài thơ này một lần nữa khẳng định tình yêu dành cho thơ Lục bát trong anh sâu sắc biết chừng nào!
      Tuy vậy cũng phải nói rằng: Dù một cá nhân có đóng góp cho lucbat.com bao nhiêu đi chăng nữa thì so với cả cộng đồng yêu thơ Lục bát cũng là hữu hạn. Sự hữu hạn này thể hiện không những về số lượng, chất lượng mà còn cả về mặt không gian và thời gian... Nhưng tôi tin rằng tình yêu dành cho thơ Lục bát và những giây phút thăng hoa của nó trong mỗi người yêu thơ Lục bát chúng ta sẽ còn mãi mãi.
      Tôi thích bài thơ "Thương câu Lục bát" cũng như quý trọng con người Phạm Thanh Cải ngoài đời. Vì vậy tôi cố gắng hoạ bài thơ này ở mức tốt nhất có thể được để tặng anh nhân ngày sinh nhật:


LỤC BÁT CỘI NGUỒN
(Tặng Đại tá, kỹ sư Phạm Thanh Cải)

"Lục bát không thể bán buôn
Nếu ai nhớ đến cội nguồn thì thương"

Lục bát văn hoá quê hương
Lề ăn, lối ở thành chương ngọt ngào.

Lục bát hồn của ca dao
Khí thiêng sông núi gửi vào tình ta.

Lục bát chất liệu dân ca
Từ vành nôi mẹ bay ra cuộc đời.

Lục bát đạo đức làm người
Kính trên nhường dưới suốt đời bên nhau.

Lục bát gợi nhớ duyên đầu
Dắt ta đến với nhịp cầu thơ ca.

  đào Tuyết Thành (%3Bthạc Lưu)%3B - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 19/08/2010 12:07:23 AM)

hưởng ứng ngày thơ LB lần thứ hai, ĐTT tôi hôm trước có gửi BBT hai bài ngắn " Giá mà " định xin được BT trong LBMN, nhưng sau đó BBT ( Thiên Kiều ) chọn ba bài chùm thơ tứ tuyệt. Vậy nhân đọc bài thơ của ĐT Phạm Thanh Cải, tôi xin gửi cùng chia sẻ với nhà thơ và xin trân trọng nâng niu " thơ lục bát " :


Đào Tuyết Thành

Giá mà 1

Giá mà trở lại ngày xưa
Nghe câu lục bát mà ngơ ngẩn lòng
Giá mà em chửa lấy chồng
Để tôi trở lại bến sông hẹn thề
Giá mà tình vẫn đam mê
Nghe câu lục bát tìm về bên nhau.

Giá mà 2

Giá mà tôi được gần em
Sáu đây, Tám đấy đêm đêm hẹn hò
Đắm chìm hương ấm tình thơ
Cho vơi nỗi nhớ đợi chờ cách xa
Giá mà chẳng có đôi ta
Chiều không buông nắng đêm nhoà nhạt sao.

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 02103840593 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 18/08/2010 08:53:44 PM)
Cảm ơn nhà thơ Thanh Cải đã nói hộ tấm lòng của bao người Việt nam yêu thơ Lục bát- Những lời ca mượt mà, đằm thắm, thiết tha như tấm lòng của me, như tình thương của cha cũng chính là hồn sông núi. Xin được đồng cảm cùng tác giả:
Mang hồn dân tộc Việt nam
Những câu lục bát thiết tha tình người
Lục bát, tiếng mẹ ru hời
Ngân nga dịu ngọt như lời nước non
Dù cho nước chảy đá mòn
Sức sống lục bát vẫn còn bền lâu
Ai ơi! Xin nhớ trước sau
Trên "Lục" dưới 'Bát" bên nhau vững bền
Dân ca vang khắp mọi miền
Muôn đời con cháu giữ nền tinh hoa!
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 18/08/2010 08:53:22 PM)

LỜI MỘT THÀNH VIÊN LUCBAT.COM

Tình Cha nghĩa Mẹ đậm đà, lắng sâu trong ngôn ngữ quê hương đất Việt, đã từ ngàn đời hoà vào ca dao cùng bao điệu hát, lời ru trên khắp những cánh đồng châu thổ... làm ta thiếm thiếp say sưa ngay từ thuở lọt lòng. Điều ấy được khái quát trong thơ Phạm Thanh Cải, làm cho bao người yêu lục bát muôn phương thấm thía hơn, chờ đợi, hào hứng huớng tới ngày thơ 6-8 năm nay. Lời thơ bình dị, nhưng thể hiện rõ trách nhiệm và nhân cách của anh.
Ở đây ta thú vị bắt gặp một câu cao dao xưa, rất quen, nhưng tạo điểm nhấn cho bài thơ :
" yêu nhau, chín bỏ làm mười, vì nhau "
Đó là nghĩa cử, lòng vị tha cao đẹp của nòi giống Lạc Hồng. Chính Tiền nhân đã để lại cho chúng ta nhiều tài sản tưởng như phi vật chất nhưng có giá trị vô hạn nuôi dưỡng tâm hồn. Trong số đó có thể thơ mà độc giả yêu quí đón nhận từng ngày trên nhiều phương tiện khác nhau- trong đó có LUCBAT.COM. Mà ta thật vinh dự được làm một thành viên bé nhỏ.
Xin cám ơn nhà thơ Phạm Thanh Cải nói thay chúng tôi một ao ước : một mai Lục bát sẽ đến với " Tinh cầu Thi ca "... Khao khát ấy hy vọng không xa sẽ trở thành sự thật.

NGUYỄN THANH TUYÊN - HP
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 18/08/2010 03:13:13 PM)

YÊU THƠ LỤC BÁT
Lục Bát là của cha ông
Mẹ trao con với tấm lòng nước non
Lục Bát là của cháu con
Đời đời tiếp nối quốc hồn tinh hoa
Lục Bát không thể cắt ra
Chia năm xẻ bảy như là đồ chơi
Bao câu Lục Bát để đời
Thấm vào máu thịt, tình người dân ta
Lục Bát ơi! Lục Bát à!
Ta yêu Lục Bát như là ngừơì yêu.
Nguyễn Đức Tùy

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 18/08/2010 01:47:55 PM)

Thân ái ứng tác cùng tg Thanh Cải, cũng là tấm lòng của tôi dâng lên ngày QUỐC THƠ LỤC BÁT mồng 6 tháng 8 sắp tới:

VINH HOA LỤC BÁT

Lục Bát là Lục Bát xòe
Đường đi rộng mở lối về thênh thang
Lục Bát là Lục bát xoan
Sáu trên tám dưới chứa chan tình người
Ca dao sáng rợn chân trời
Câu Lục câu Bát sóng đôi mượt mà
Xin đừng bắt chước người ta
Bẻ câu chặt chữ để mà... cách tân
Yêu thơ nhả tiếng buông vần
Mê cái tứ lạ , chẳng cần mỹ ngôn
Nâng niu Quốc Túy Quốc Hồn
Ông Cha để lại cháu con muôn đời
Việt Nam Đất nước con người
VINH HOA LỤC BÁT Rạng ngời núi sông.

Trần Trọng Tâm NĐ

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 18/08/2010 02:12:36 PM)
KÍNH HỌA VỚI ANH PHẠM THANH CẢI BÀI THƠ (THƯƠNG CÂU LỤC BÁT )
THẬT ĐÚNG LÀ :

(Lục bát, gốc của dân ca
Từ trong câu hát đi ra cuộc đời.)

Cái gốc sâu xa của lục bát anh thâm thía thật là chí cốt chí tình .
Kính chúc anh và gia định vui khỏe và sáng tác đều tay MT


VẦN THƠ EM.

Em cầm tay những bông hoa
Nụ chanh bông bưởi để mà rối hương
Vít vầng mây tím yêu thương
Mang trăng non khuyết về ươm mộng lòng .

Cầu tre mấy nhịp em mong
Mà leo cây khế thành dòng ca dao
Anh ngơ ngẩn, vớt trăng ao
Mong tay thơ vịn cọc rào tường mây.

Thơ vần hòa điệu đắm say
Môi hồng má đỏ ,em ngày nắng xinh
Vần gieo lục bát chùng chình
Xếp hồn tục ngữ ,mang tình dân ca …

Em cầm tay những bông hoa
Nụ chanh bông bưởi để mà rối hương
Hồn thơ lạc bến sông tương
Vần lục, câu bát theo đường tròn trăng.

MINH TUẤN
Các bài khác: