Thứ bảy, 20/06/2026,


Mất em ta còn lại thơ (Thạch Đờ Ni) (17/08/2010) 

MẤT EM TA CÒN LẠI THƠ

 

                          Thạch Đờ Ni


Em giờ quên mất ta rồi

Đề thơ em cứ tặng người đâu đâu

Đêm qua trăng tỏ bến sầu

Đêm nay trăng khuyết cả màu nhớ thương.

 

Thời gian đánh mất tơ vương

Quờ tay, ta mất người thương thật rồi

Trách ta, rồi lại trách người

Mà nghe ruột thắt rã rời lòng đau.

 

Thế là mình đã mất nhau

Phù sinh như kiếp sâu màu đổi thay

Nhưng đời còn số rủi may

Ta ngồi xâu chữ phơi đầy túi thơ.

 

Vui thì cứ ghép vu vơ

Buồn ngồi gỡ bớt thả hờ hư không

Trời mênh mông, đất mênh mông

Nỗi niềm ta cứ thả rong tháng ngày.

 

T.Đ.N

 

 

 

_____________

 

Tác giả Thạch Đờ Ni (Bạc Liêu)

Mail: nichanhdi26@ymail.com

ĐT: 0975848974

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 19/08/2010 06:46:31 PM)
Cảm tác bài MẤT EM TA CÒN LẠI THƠ của tác giả
Thạch Đờ Ni

XA XÔI GÓI LẠI ...

Dù em chẳng có quên ta
Nhưng trong thời khắc vắng xa ngút tầm
Bao nhiêu gang tấc ân cần
Tan vào trong gió tím dần chiều hoang ...

Thơ nào còn mấy chứa chan
Tình nào cũng thể bàng hoàng ngày đương
Mênh mông trong những vô thường
Xa xôi gói lại niềm thương vơi đầy ! ...

NGUYỄN XUÂN HUY
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 18/08/2010 10:29:58 PM)
CÙNG TÁC GIẢ THẠCH ĐỜ NI

Dẫu em đã quên ta rồi
Trong thơ còn một khoảng trời xót đau
Đương vui bỗng chuyển dạ sầu
Phải chăng thơ mãi có nhau trong đời?
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 18/08/2010 03:12:41 PM)

Lấy chữ của MẤT EM TA CÒN LẠI THƠ cảm tác

KHUYẾT LÒNG

Người quên, ta cứ nhớ thương
Người vui, ta lại tơ vương bến sầu
Ngồi buồn thơ thả đâu đâu
Đầy trời trăng tỏ, không nhau khuyết lòng

Phạm Minh Giắng

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 18/08/2010 05:42:48 AM)

MẤT NHAU
Thế là mình đã mất nhau
Thế là tơ liễu qua cầu gió bay
Thế là trả hết những ngày
Nhớ thương ,thương nhớ chất đầy trong tim !
Trần Trọng Tâm

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/08/2010 05:49:15 PM)

HƯ KHÔNG !
Em, thơ...gắn bó với đời
Em đi bỏ lại mình tôi tháng ngày...

Thơ buồn...hoạ, đọc chẳng hay
Thôi đành vui chén...mượn say...tự tình !

Thơ ơi ! Ta chỉ còn mình
Nhớ em xin tạc bóng hình vào Thơ...!

Thuyền tình...đâu bến đâu bờ...?
Lênh đênh trôi dạt...hững hờ...hư không...
Phạm Tự

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 17/08/2010 05:54:33 PM)

TẶNG THẠCH DỜ NI
Thơ em giờ để tặng người
Còn anh, em đã quên rồi...từ lâu

Dù trăng có tỏ bến sầu
Thì anh cũng chớ mong cầu yêu thương!

Anh giờ đeo nặng tơ vương
Còn em đã rẽ ngang đường...bỏ đi

Anh ơi...anh Thạch Đờ Ni
Mất em, anh biết lấy gì...để thơ???
L.D.T

  MINH TUẤN - 0042 0723 661 057 -  - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 17/08/2010 01:19:43 PM)

THÂN HỌA VỚI THẠCH ĐỜ NI /BÀI THƠ ( MẤT EM TA CÒN LẠI THƠ…)
BÀI THƠ thất tình của bạn dẫn tìm đến lối thoát thật nhẹ nhàng chúc bạn vui vẻ.

BUỒN ĐAU .

Tình giờ như giọt mưa bay
Em đi bỏ lại tháng ngày chông chênh
Sầu mây trôi mãi mông mênh
Gió buồn ôm lạnh mùa đông quạnh dài.

Niềm riêng nhớ mãi hình ai
Đã in đường nắng ,đã gài cơn mơ
Không tàu ,ga nhỏ bơ vơ
Không em ,gió chẳng biết nhờ nơi nao .

Từng chiều ,tím nhuộm chát trao
Lòng im nghe tiếng thì thào rất xa
Hình như chú cuội vắng nhà
Để sao lạc tối .làm ra đêm sầu .

Hỏi tình khi đã mất nhau
Mỗi ngày nối nhịp …Buồn đau mấy lần .

MINH TUẤN

Các bài khác: