Thứ bảy, 20/06/2026,


Tập tầm vông (Hạnh Ly) (11/08/2010) 

TẬP TẦM VÔNG

                                            Hạnh Ly

 

 

Xin em, đừng tập tầm vông

Tay không tay có, biết trông tay nào?

Chọn bên không, sợ lòng đau

Chọn bên có, đã chắc đâu thấy gì?

 

Xin em, đừng ngoảnh mặt đi

Đừng mang tình thật thay vì trò chơi

Xuân thì nhanh lắm em ơi

Tay không, tay có… chơi vơi tội tình

 

Xin em, đừng giấu lòng mình

Trong bàn tay nắm nhỏ xinh tháng ngày

Đừng trao tôi chút rủi may

Tôi không, em có tròn đầy được chăng?

 

Nào em, xòe búp tay măng

Để tôi gỡ mối tơ giăng rối lòng

Đừng em nhé, tập tầm vông…

 

H.L

 

 

__________

Tác giả Hạnh Ly. Thái Bình.

Điện thoại: 0976699555

Email: hanhly9469@yahoo.com.vn

 

  

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản” 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongban mai201082@gohoo.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 12/08/2010 11:06:15 AM)


Hoạ bài TẬP TẦM VÔNG của tác giả Hạnh Ly

BÀN TAY ĐẸP

Sắc-không là chốn cảnh chùa
Vô vi như khoảng gió đùa không trung
Trầm luân dâu bể mung lung
Có không, không có...tận cùng có-không ?

Hết hè rồi lại sang đông
Xuân thu rong ruổi mắt trông chân trời
Vòng tròn khép kín xa vời
Vẫn là không-có , hỏi lời có-không !

Trò chơi, đố Tập Tầm Vông
Ơi ! Bàn tay đẹp nở bông hoa xoè !
Thì thầm âm điệu lắng nghe
Tập tầm vông đó thoả thuê tâm tình ...

NGUYỄN XUÂN HUY
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 12/08/2010 10:09:10 AM)

Có thì có, không thì không
Xin đừng úp mở cho lòng người đau
Có thì bắc một nhịp cầu
Không thì ngoảnh mặt, cúi đầu mà đi
Phân vân như thế làm gì
Chẳng bao lâu nữa, xuân thì sẽ qua!

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 11/08/2010 07:47:32 PM)

TẬP TẦM VÔNG
Tập tầm vó , tập tầm vông
Xòe ra , nắm lại , có , không..mấy hồi?
Được thua..cũng một cuộc chơi
Có đâu phần thắng cho người.. tay không

Tập tầm vông, tập tầm vông
Vẳng đâu như tiếng thinh không.... giấu mình ?
Trần Trọng Tâm

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 11/08/2010 06:53:33 PM)

Lấy chữ của TẬP TẦM VÔNG cảm tác

TRÒ CHƠI

Trò chơi được lắm nào chơi
Có không không có…tình ơi tội tình
Xuân thì trông ngoảnh mặt xinh
Đã giăng đừng rối, lòng mình sợ đau.

Phạm Minh Giắng

  lê danh tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 11/08/2010 05:57:58 PM)

TẬP TẦM VÔNG

Em ơi sao chẳng lấy chồng
Cứ ngồi để tập tầm vông làm gì?

Một điều anh thấy lạ kỳ
Hai tay đều chẳng có chi ...mới sầu

Yêu em - Một mối tình đầu
Phải đâu ong bướm, phải đâu trò đùa

Tầm vông ai bán, ai mua?
Em đừng thế nữa...anh thua em rồi...!!!
L.D.T

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 11/08/2010 05:58:37 PM)

ĐỜI...HOA...
Đời đâu bình thản hoa ơi !
Còn chi hối tiếc...qua rồi còn đâu ?

Lãng quên cái thuở ban đầu
Một ngày tìm lại... xa nhau mất rồi...

Đừng như ong bướm rong chơi
Sắc tàn nhuỵ rữa...hết thời...tiếc xuân !?
Phạm Tự

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 11/08/2010 03:56:29 PM)
LẼ NÀO
Chung tình ta dắt nhau vào
Chuyện đời người, phải đâu nào trò chơi
Ngập ngừng chi nữa em ơi!
Khi không, khi có, rối bời lòng anh

Lẽ nào nửa chín, nửa xanh
Nửa trong, nửa đục, chòng chành, ngả nghiêng
Đã lời thề thốt thiêng liêng
Có, không, xòe, nắm, vội quên,lẽ nào!
Trần Thị Lợi
   -  -  -   (Ngày 12/08/2010 07:40:44 AM)

"...Đừng em nhé, tập tầm vông "

Để tôi chờ đợi mênh mông tháng ngày
Chữ tình ai nỡ rủi may
Đêm rằm sao để khuyết gầy ...vầng trăng
Lẻ loi một cánh chim bằng
Bên này ... bên ấy dùng dằng ... khổ nhau


Cảm nhận thật dễ thương, chỉ tiếc ko có tên tác giả. Bạn ơi, lần sau đừng quên nhé.


BTV Chử Thu Hằng.

Các bài khác: