Thứ bảy, 20/06/2026,


Ru anh một ngày (Võ Văn Tiên) (11/08/2010) 

RU ANH MỘT NGÀY

                               Võ Văn Tiên


Lời ru thắm đọng dịu êm
Giúp anh an giấc êm đềm mộng mơ
Tạm quên kiếp sống bơ vơ
Niềm đau dĩ vãng vật vờ xót xa.

Lời ru nồng ấm thiết tha
Một ngày mà cứ ngỡ là trăm năm
Biết là tình ảo xa xăm
Mà lòng xao xuyến âm thầm mến yêu.

Lời ru vơi cạn bấy nhiêu
Một ngày cũng đã liêu xiêu một đời
Với tay khoảng trống chơi vơi
Trong cơn mê muội rã rời gọi tên.

Lời ru theo gió lênh đênh
Một ngày được sống bồng bềnh trên mây...

V.V.T

 

_____________________
Tác giả Võ Văn Tiên, Tp HCM
Điện thoại: 01263637363
Email : volehoahop@gmail.co

                       Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24.Hà Huy Tập.Đà Nẵng  (Ngày 20/08/2010 02:25:16 PM)
Được sống mới gặp gỡ để có cơ hội cộng tác với nhau là quý.Có duyên thì còn nhiều gắn bó.Nhưng dù ngắn hạn hay dài lâu thì những tình cảm giữa người dành cho người vẫn đáng trân trọng, phải không nào?
Thân hoạ cùng thi hữu nhé
Gặp nhau dù đã muộn mằn
Thương anh cất tiếng ru oằn bờ môi
À ơi thân phận nổi trôi
Ngủ ngon giấc muộn mai rồi bến mơ
Có lời em hát như thơ
Một ngày nối lại giấc mơ ngọt ngào…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

  Nguyễn Xuân Huy - suongban mai201082@gohoo.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 12/08/2010 07:13:55 PM)

Hoạ bài RU ANH MỘT NGÀY của tác giả Võ Văn Tiên


ĐỒNG ĐIỆU

Rì rào tiếng lá ru êm
Trưa nồng say giấc bên thềm hương mơ
Bao nhiêu hồn mộng vu vơ
Gửi vào cơn gió bến bờ khuất xa...

Vần thơ về hướng vị tha
Con đường phía trước còn là tháng năm
Biết là nuôi những ... xa xăm
Nên trong đáy dạ càng thầm dấu yêu ...

Thời gian gom lại bao nhiêu
Để rồi cân lại vách xiêu ý đời !
Thuyền tình xa bến chơi vơi
Mà trong bão tố đất trời , gọi tên

Con thuyền định mệnh nổi nênh
Tâm hồn đồng điệu bồng bềnh nước mây !...

NGUYỄN XUÂN HUY
  Bùi Triệu Hùng - buitrieuhunghn@gmail.com -  - Trần Hưng Đạo- HN  (Ngày 12/08/2010 06:02:26 PM)

CHỚ NÊN

Dại gì sống ảo trong mơ
Hỏi " người ấy" có cùng mơ như mình ? !
Đời người còn lắm phiêu linh
Hãy tỉnh táo để là mình là ta.

Yêu nhau "nâng trứng hứng hoa"
Lấy chồng em đã như là người dưng
Dù cho oan trái không chừng
Sao không giã lấy để đừng cách chia

Bây giờ "người ấy" ra đi
Là tan vỡ mộng còn gì nữa đâu
Thôi đành thể tất cho nhau
Chớ nên thương tiếc chuốc sầu làm chi.

Người ta đã trọn phu thê
Thì ta cũng phải trọn bề thê nhi
Sống ảo là cái chi chi
Sống thực mới khó... ai thì bỏ đâu !

Bùi Triệu Hùng

  Bùi Triệu Hùng -  -  -   (Ngày 13/08/2010 07:28:46 PM)
CHỚ NÊN

Dại gì sống ảo trong mơ
Hỏi " người ấy" có cùng mơ như mình ? !
Đời người còn lắm phiêu linh
Hãy tỉnh táo để là mình là ta.

Yêu nhau "nâng trứng hứng hoa"
Lấy chồng em đã như là người dưng
Dù cho oan trái không chừng
Sao không giã lấy để đừng cách chia

Bây giờ "người ấy" ra đi
Là tan vỡ mộng còn gì nữa đâu
Thôi đành thể tất cho nhau
Chớ nên thương tiếc chuốc sầu làm chi.

Người ta đã trọn phu thê
Thì ta cũng phải trọn bề thê nhi
Sống ảo là cái chi chi
Sống thực mới khó... ai thì bỏ đâu !

  Phạm Văn Hiệp - phamvanhiep_sg@yahoo.com - 01647311330 - tp HCM  (Ngày 12/08/2010 01:36:14 PM)

Lời ru

Lời ru theo gió theo mây
Để lòng khắc khoải ngất ngây đêm ngày.
Lời ru tan biến u hoài
Đọng trong tâm tưởng hình hài dấu yêu.
Lời ru theo giọt nắng chiều
Ngẩn ngơ trước gió sinh nhiều tương tư
Ta yêu , yêu mãi lời ru
Hòa trong giấc mộng thiên thu ấm nồng.
sd

Xin chia sẻ "lời ru" cùng anh Mac Nhân Sơn.

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 11/08/2010 03:56:08 PM)
DÙ LÀ TÌNH ẢO

Bởi vì "kiếp sống bơ vơ"
Nên Ta phải trốn vào mơ với Mình
Trong mơ Tình được gặp Tình
Tỉnh dậy lại thấy một mình bơ vơ...

Dù là tình ảo trong mơ
Còn hơn là cứ nằm co một mình.

N. V. H
  Võ Văn Tiên - volehoahop@gmail.com - 01263637363 - TP. HCM  (Ngày 11/08/2010 03:55:57 PM)
Xin cám ơn các anh chị : PM Giắng, Ng.thị Diện, Phạm v Tự và Lê trọng Tấn đã cùng chia sẻ và đồng cảm với bài thơ.

RU ANH EM NHÉ !..

Ru anh em nhé !.. cho say
Chìm vào mộng ảo đêm dài qua mau
Không còn nhớ đến mất nhau
Tình vẫn nồng thắm ngọt ngào đam mê

Trong mơ em đã trở về
Choàng tay âu yếm tựa kê gối đầu
Ru anh tròn giấc ngủ sâu
Quên đang ôm khối tình sầu trái ngang.

Trăm năm ước hẹn lở làng
Bỏ anh hiu quạnh sang ngang theo chồng
Hết rồi !...sao mãi nhớ mong
Ru anh em nhé !..trong vòng tay...mơ...

Võ Văn Tiên ( Mặc Nhân Sơn)


  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 11/08/2010 10:23:41 AM)

Lấy chữ của RU ANH MỘT NGÀY cảm tác

TÌNH ẢO

Một ngày tình ảo mộng mơ
Ngỡ là quên kiếp vật vờ liêu xiêu
Gọi lời nồng thắm mến yêu
Bồng bềnh một giấc, bấy nhiêu một ngày.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 11/08/2010 10:23:16 AM)

Cảm tác nhân đọc bài Ru anh một ngày của tg Võ Văn Tiên

TÌNH ẢO

Gặp nhau trên mạng tình cờ
“Nick name” chung một chữ “tờ” làm thân
Ngỡ xa mà hóa thật gần
E - mail, tin nhắn lâu dần mến thương.

Đêm về thao thức tơ vương
Nhớ người yêu dấu ở phương xa nào
Một ngày chẳng thấy tin trao
Tim hồng nhoi nhói, lệ trào bờ mi.

“Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
Nguyệt già se sợi chỉ hồng
Kết duyên tình ảo để lòng tương tư.

Đắm say qua những dòng thư
Nồng nàn tha thiết thật như đã từng
Bên nhau ngọn lửa cháy bừng
Vai kề má tựa sắc xuân ngập tràn.

Sự đời lắm nỗi trái ngang
Chẳng tròn nguyện ước ngỡ ngàng làm sao
Nhỡ nhàng mộng tưởng trăng sao
Xót chi tình ảo cũng mau phai tàn.

Đêm về ...mười ngón lang thang
In - ter - net lỡ gặp chàng lại vui...

(11/8/2010)
NTD

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 11/08/2010 09:31:44 AM)

THƯƠNG HOÀI...
Ru làm chi để thêm buồn...!
Sớm mong chiều nhớ mỏi mòn sắc xuân.

Mong sao em lấy chồng gần
Để anh đỡ phải bao lần ngóng trông ?

Một chiều sáo vội sang sông
Thương hoài bến vắng, buồn lòng... sáo ơi !
Phạm Tự

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 11/08/2010 06:27:07 AM)

RU ANH
Em ngồi ru gió mùa thu
Bướm vàng đậu trái mù u mất rồi
Chơi vơi bao nỗi chơi vơi
Gửi theo mộng ảo cuối trời ru anh
Trần Trọng Tâm

Các bài khác: