Thứ bảy, 20/06/2026,


Duyên mưa (Tạ Thu Hà) (09/08/2010) 

DUYÊN MƯA

                           Tạ Thu Hà


Nghiêng nghiêng mưa đổ xuống chiều

Sông giăng sóng nước, mái chèo nhẹ khua

Bóng ai lặn lội thân cò

Nhỡ nhàng vương mối tơ vò, ai hay?

 

Hỏi mưa duyên nợ đất này

Sao mưa giăng kín lối ngày em qua

Thiếu gì nơi để mưa sa

Mà nơi em đứng, mưa òa xuống vai?

 

Dấu mưa sau tiếng thở dài

Thương em rã cánh hoa lài dầm mưa

Lòng đâu vướng mắc vương tơ

Biết làm sao gặp giữa bờ mưa rơi.

 

Xót em mưa rớt quanh người

Má hồng ướt hạt mưa rơi càng nồng.

Một tôi, bối rối tơ lòng

Một em, với cả mông lung mưa trời!

 

Tựa mình vào tiếng mưa rơi

Ước câu thơ lận giữa đời che em...

 

 

T.T.H

 

_______________________
Tác giả Tạ Thu Hà, ĐT: 0893.612.481

Địa chỉ: Nhà xuất bản Lao động

Email: tathuhadonghanh@gmail.com

 

 

                   Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
                        Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongban mai201082@gohoo.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 17/08/2010 11:37:03 AM)



Cảm tác bài DUYÊN MƯA của tác giả Tạ Thu Hà


MƯA EM !

Mưa em đổ xuống vai tôi
Sũng nhoà như thể hạt rơi bất ngờ
Để rồi em quá thẫn thờ
Mắt buồn lắng đọng trên bờ ưu tư...

Chớp nguồn nhấp nháy ...thưc hư
Cho người thổn thức giọt đưa tàn chièu
Lòng em, dồn nén bao điều
Lòng tôi như thể cónh diêù chùng dây !

Ngả nghiêng bên đó bên đây
Bên nào cũng thấy gió đầy thinh không
Ru êm vàng trải cánh đồng
Mưa em ! mát tựa nước dòng sông quê !....

NGUYỄN XUÂN HUY

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 9/08/2010 05:08:04 PM)

1
DUYÊN MƯA
Thuyền ai nghiêng lái dập dình
Áo bà ba vẫn nặng tình sắt son
Nhớ đêm sương khuyết , trăng tròn !
Nhớ mùa gió chướng bồn chồn ...duyên mưa

Trần Trọng Tâm

  Hà Ngọc Kim - nhacvuvn12@gmail,com - 0386273134 - xom1,Nhan Son, Do L­uong, Nghe An  (Ngày 9/08/2010 05:09:19 PM)

Cơn mưa rào chợt
Mưa rào...vụt chạy vào hàng
Vội vàng mua cái áo choàng ni- lông
Gặp mắt lúng liếng đưa đong
Áo chưa kịp khoác nắng hồng bừng lên

Nhấc chân định bước ra hiên
Mà ai níu kéo chùng chiềng khó đi
Lạ lùng cái chỉ chì chi ?
Chân giơ không nổi như chì đá đeo

Trời sao trời vội về chiều ?
Chuyến đò sợ chậm, mẹ nghèo lại lo ...
Đường đời lắm khúc quanh co
Nắng mưa- mưa nắng khó dò thực hư ...

Cơn mưa rào chợt trưa nay
Cái ni- lông , với...mãi day dứt lòng .
Hà Ngọc Kim

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 9/08/2010 05:10:40 PM)

Lấy chữ của DUYÊN MƯA cảm tác

DUYÊN NỢ

Má hồng duyên nợ ai hay
Mái chèo vương mối, gặp ngày mưa sa
Tơ lòng che lối người qua
Tựa vai, mưa đổ, cánh hoa càng nồng.

Phạm Minh Giắng

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 9/08/2010 11:38:12 AM)

Duyên mưa
Tặng T.T.H
Đêm nay hò hen... trao lời
Bỗng dưng sập cả đất trời vì...mưa
Một tôi bối rối vò tơ
Một em ánh mắt mộng mơ trao tình
Ngắt tàu lá chuối xinh xinh
Để cho hai đứa chúng mình cùng che
Mặc cho mưa đổ bốn bề
Ta trao nhau cả lời thề...trong...mưa!
L.D.T

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 9/08/2010 11:36:21 AM)

TÌNH MƯA
Mưa rơi ướt cả mình em
Làm cho anh phải phát ghen với trời.

Mưa mưa... đã có ô rồi
Sợ chi ướt nữa...anh cười bên em !

Mưa tan hụt hẫng...nõi niềm !
Bâng khuâng vương vấn...bắt đền... Trời mưa ?
Phạm Tự


Các bài khác: