Thứ bảy, 20/06/2026,


Muốn làm (Nga Anh Hoàng) (08/08/2010) 

MUỐN LÀM

 

Nga Anh Hoàng

 

Muốn làm muôn hạt mưa bay

Để em tóc ướt những ngày xa nhau

Muốn làm vài hạt sương màu

Mỗi khi mi ướt gọi sầu rơi rơi.

 

Muốn làm triều nước đầy vơi

Để em tắm giữa dòng trôi một mình

Muốn làm con sóng dập dềnh

Để em bơi giữa bồng bềnh lả lơi.

 

Muốn làm nhiều nữa em ơi

Liệu em có biết là tôi… muốn làm.

 

N.A.H

 

_________________

Tác giả Nga Anh Hoàng, ĐT: 0953710552
Xã Hữu Bằng, Huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng

 

                   Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
                        Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongban mai201082@gohoo.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 17/08/2010 11:36:43 AM)


Hoạ bài MUỐN LÀM của tác giả Nga Anh Hoàng


THOẢ LÒNG

Mắt hiền nhìn áng mây bay
Gửi theo tin nhắn của ngày vắng nhau
Nhớ sao cái vạt áo màu
Tím hoài nhung nhớ nét sầu vương rơi ...

Tình chiều chớ để cho vơi
Bởi chưng năm tháng nổi trôi bên mình
Trời thu man mác hương dềnh
Bốn mùa thời khắc bập bềnh buông lơi...

Yêu nhiêu, yêu lắm ai ơi
Xin mình đón lấy tình tôi...thoả lòng !

NGUYỄN XUÂN HUY

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 9/08/2010 10:04:19 PM)

YÊU EM
Mới là ước muốn thế thôi
Yêu em nên trái tim tôi đập dồn

Lòng dâng từng đợt sóng cồn
Em đi, tôi muốn thả hồn cùng đi

Muốn làm được một điều gì
Cho em vui, cũng chính vì yêu em
Trần Thị Lợi

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 9/08/2010 02:33:44 PM)

Cảm tác nhân đọc bài Muốn làm của tg Nga Anh Hoàng.

MUỐN LÀM

Muốn làm vạt nắng chơi vơi
Hôn lên mái tóc lả lơi mỗi ngày
Muốn làm lặng lẽ đêm dài
Cho anh yên giấc ngủ say mộng lành.

Muốn làm một tấm chăn xanh
Nhẹ nhàng ủ ấm khi anh lạnh lùng
Muốn làm ngọn gió tình chung
Vuốt ve lên má “người hùng” trong tim.

Muốn làm khúc hát dịu êm
Ru anh quạnh quẽ trước thềm mưa rơi
Muốn làm sao sáng trên trời
Lấp la lấp lánh nhẹ rơi mắt buồn.

Muốn làm một ánh trăng suông
Lung linh chiếu sáng bước đường anh qua
Muốn một chiếc lá đa
Cuốn theo chiều gió la đà bên anh.

-Nguyễn Thị Diện-

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 9/08/2010 11:34:46 AM)

ĐƯỢC CHĂNG

Muốn làm gió tóc thơm bay
Làm ban mai sớm tặng đầy hoa tươi
Làm chim vui hót lả lơi
Muốn làm chồng của một người được chăng

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 9/08/2010 08:58:42 AM)

MONG...
Bao nhiêu mơ mộng cuộc đời
Chỉ mong có được nụ cười ban mai !

Một lần...rồi cứ nhớ hoài
Bây giờ muốn lại..., có ai chiều lòng ?
Phạm Tự

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 9/08/2010 09:02:04 AM)

         Theo Thiên Kiều hiểu thì thơ là ẩn dụ, mượn cái này để nói cái khác, cũng như những câu thơ lưng lửng gây cho người đọc nhiều suy đoán, mỗi câu chữ tác giả dùng có khi mang nhiều hàm ý khác nhau. Khi xa nhau, hai người yêu nhau ngoài niềm thương nỗi nhớ da diết còn có sự lo lắng, ghen, cứ sợ mây vờn gió vuốt rồi người ấy nghiêng ngả. Đã có người dặn người yêu mình đừng mặc quần áo đẹp, đừng trang điểm, đừng cười với ai khi không có mình. Vì cuộc sống thực tế với muôn mặt, dù sắt son chung thủy mấy cũng sẽ có chút xao lòng trước những cám dỗ mời gọi. Thế nên dễ hiểu khi tác giả Anh Hoàng viết câu đầu tiên trong bài “Muốn làm”

Muốn làm muôn hạt mưa bay

Để em tóc ướt những ngày xa nhau

Tóc em ướt, sẽ dính vào bết vào đầu, sẽ không bay trước gió (vì nhiều mái tóc dài mượt đen huyền khi ra đường, chỉ cần cơn gió nhẹ khẽ bay lên sẽ làm rối lòng ai, ai đấy phải ngơ ngẩn cả hồn). Chàng trai này có thể đã tự hào vì người yêu mình có mái tóc dài đen như thế, mới lo , mới cuống quýt muốn làm hạt mưa bay vừa là cách gần gũi người yêu khi xa nhau, vừa làm cho tóc ướt. Khi tóc em ướt, thì sẽ khó coi lắm, sẽ bớt đẹp đi, em sẽ về nơi ở để hong tóc cho khô thôi.

            Hoặc cũng là cách thể hiện của cái ghen rất khéo, dù mưa, dù nắng, dòng sông, sóng, dù sương rơi, đây là những hiện tượng tự nhiên, là cảnh, là thời tiết, là sinh hoạt cá nhân (tắm)… diễn ra xung quanh em, nhưng anh đều muốn hóa thân thành những sự vật, hiện tượng cảnh quan ấy để quấn quýt bên em – mong em chỉ một mình mà thôi! Thế đó em ơi! Thế mới hiểu cái điều anh muốn làm, hướng về em, dành cho em thật nhiều… Đấy chính là tâm hồn đấy. Thể xác dẫu ở xa nhưng không vì thế mà xa mặt cách lòng.  Những cái muốn thật tham lam nhưng rất dễ thương trong tình yêu. Bất cứ người phụ nữ nào cũng đều xúc động và càng yêu
tha thiết hơn khi tình cảm của người yêu mình dành cho mình trọn vẹn như thế!

Tuy nhiên đây cũng chỉ là cách hiểu của Thiên Kiều, chắc chắn sẽ còn nhiều suy nghĩ khác của quý vị và các bạn.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 9/08/2010 01:52:03 AM)
Đại diện lucbat Hải Phòng xin trân trọng cảm ơn Ban biên tập và bạn đọc đã quan tâm, động viên, chia sẻ với tác giả mới Nga Anh Hoàng. Đinh Thường xin chuyển những ý kiến và tình cảm của BBT và bạn đọc tới tác giả Nga Anh Hoàng. Hy vọng rằng anh sẽ tham gia rộng rãi hơn vào sân chơi này.
  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24.Hà Huy Tập.ĐàNẵng  (Ngày 8/08/2010 10:05:21 PM)

Tình trong tim nồng nàn và tha thiết thế mà chẳng dám trao…Chỉ e dè hỏi thầm thôi…Bài thơ dễ thương lắm nên Liên Thơ nâng niu từng dòng … Xin góp lời cùng bạn nhé

Riêng dành

Riêng dành, chỉ cho người thôi
Hỡi người yêu dấu trong tôi …ấy mà…

Hình như người đã đi xa
Mang theo tất cả xót xa lặng thầm
Hằng đêm thánh thót nguyệt cầm
Cung thương cung nhớ tím bầm dây mơ

Bây giờ chỉ còn bài thơ
Còn bao mong muốn… ai chờ nhận đâu?
Chỉ còn dấu hỏi hằn sâu
Trong tim nhức buốt …tình sầu thiên thu…

Lê Minh Liên Thanh Thơ
8/8/2010

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 8/08/2010 10:13:28 PM)

Muốn

Nếu em là một cành hoa
Thì anh lại muốn được là giọt sương

Nếu em - công chúa Mị Nương
Thì anh lại muốn là chàng Sơn Tinh

Nếu em- Công chúa Tiên Dung
Anh làm Đồng Tử tắm chung một dòng

Thị Mầu em cũng ước mong
Thì anh cũng muốn một lòng làm....Nô
L.D.T

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 9/08/2010 03:20:07 PM)


RẰNG ANH MUỐN LÀM

Em chẳng ngăn anh ước mơ
Anh mà có muốn... làm thơ mà "làm"

Chỉ sợ rồi anh tham lam
Thơ chưa viết được đã toan "thưởng" rồi

Nào mưa ,nào hạt sương rơi
Thủy triều con nước lả lơi ,chòng chành ..

Muốn làm gì nữa hở anh ?
Cớ sao úp ,mở ..rằng anh ..muốn làm.. !

Trần Trọng Tâm

Các bài khác: