Thứ bảy, 20/06/2026,


Ngồi cạnh mùa thu (Trần Trí Thông) (08/08/2010) 

NGỒI CẠNH MÙA THU

 

Trần Trí Thông

Kính viếng hương hồn bà nội

 

 

Cháu về qua tuổi lên mười

Nhớ con diều giấy thả thời ngây thơ

Bà ngồi sàng gạo nẻ ngô

Câu ca dao vỗ quanh bờ gió nam

 

Cháu về qua tuổi mười lăm

Chợ làng đuôi mắt lá răm ai cười

Bà ngồi bán nắng tháng mười

Bán thêm nỗi nhớ cho người đi xa

 

Cháu về qua tuổi hăm ba

Có câu lục bát bên nhà ngó nghiêng

Một chiều ngần ngật nắng chiêm

Bà mang trăm tuổi về bên kia trời

 

Sông quê vẫn một dòng trôi

Con đò ngang chở suốt đời ưu tư

Cháu về ngồi cạnh mùa thu

Tìm trong hương cốm lời ru của bà.

 

_____________

 

 Tác giả Trần Trí Thông - TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại : 01686864600

Địa chỉ email: mr_dungbocdo@yahoo.com.vn

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản” 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongban mai201082@gohoo.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 17/08/2010 11:36:27 AM)


Cảm tác bài NGỒI CANH MÙA THU của Trần Trí Thông


NHỚ BÀ

Nhớ chủ nhật của năm xưa
Bà đi ra ngõ ... gặp mưa giữa ngày
Aó nâu vá miếng, vai gầy
Đón tôi là cả đong đầy niềm yêu !

Đi qua năm tháng giấc xiêu
Vườn chè còn đó cô liêu... vắng Bà
Tôi đi sống giữa la đà
Bà tôi đã gửi tuổi già...sang kia !

Thời gian bước sóng thia lia
Chìm trong dĩ vãng như lìa cách xa
Không gian thấp thoáng dáng Bà
Đưa vào vĩnh viễn, nhạt nhoà hồn tôi !

NGUYỄN XUÂN HUY

  GIANG SƠN -  - 0904691793 - 13 Phan huy Chú HK Hà Nội  (Ngày 11/08/2010 05:58:15 PM)
Bài thơ nhẹ nhàng,sâu lắng cảm động.Cách viết của Tác giả rât sáng tạo,chọn lọc gọn gàng,Tôi học tập được rất nhiều.
Tôi nghĩ bất cứ ai đọc xong câu kết của bài thơ đều liên tưởng đến
tuổi thơ và Bà Nội của mình. Một nỗi nhớ thương man mát buồn khôn
tả.Cảm ơn Tác giả Trần Trí Thông!chúc Anh khỏe.Có nhiều bài thơ hay hơn nữa.Thân!
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 8/08/2010 10:05:53 PM)

Ngồi cạnh mùa thu

Cháu đi khắp bốn phương trời
Trong lòng vãn nhớ những lời bà ru
Cháu về ngồi cạnh mùa thu
Nước trong leo lẻo mây mù ...sương giăng
Cháu tìm trong gió trong trăng
Đâu đây văng vẳng còn vang lời bà
Ngày nay bà đã đi xa
Vẫn như còn tiếng ơi à...bên nôi!
L.D.T

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 8/08/2010 04:03:02 PM)
Lấy chữ của NGỒI CẠNH MÙA THU cảm tác

TÌM VỀ

Lên mười, mười lăm, hăm ba
Con diều nhớ gió, đi xa tìm về
Chiêm mùa ngô nẻ chợ quê
Con đò chở tuổi thơ về bà ru

Phạm Minh Giắng
Các bài khác: