Thứ bảy, 20/06/2026,


Ước ao (Phạm Minh Giắng) (08/08/2010) 

ƯỚC AO

                               Phạm Minh Giắng

                                         Tặng những em bé nạn nhân dioxin

 

Em ngồi ước có bàn tay

Để em xoè chiếc quạt này múa ca

Bàn tay em sẽ mở ra

Mùa xuân thắm nở muôn hoa cho đời.

 

Em ngồi ao ước làn môi

Tim em hoà với tình người muôn phương

Hôn người em nhớ em thương

Môi em vương vấn mùi hương tuyệt trần.

 

Em ngồi ước có bàn chân

Tung tăng khắp nẻo xa gần em chơi

Em đi cuối đất cùng trời

 Trải lòng đến với muôn người yêu tin.

 

Em ngồi ao ước được nhìn

Chị Hằng bay giữa muôn nghìn vì sao

Em ngồi... năm tháng ước ao,
Niềm vui òa đến khi vào trong mơ...

 

 

P.M.G

___________________________

Tác giả Phạm Minh Giắng, ĐT: 0987736365

Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư - Thái Bình

Email: phamigia@gmail.com

 

                            Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongban mai201082@gohoo.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 17/08/2010 07:52:14 PM)


Cảm tác bài ƯỚC AO của tác giả Phạm Minh Giắng


EM THÌ

Chào đời em đã chênh vênh
Hắt hiu cơn gió mà đành lặng im
Ngác ngơ không lọt tiếng chim
Nhìn cành hoa lá bóng chìm dưới mây !

Cha em rừng thẳm đó đây
Bước quân hành những tháng ngày gian nan
Mẹ em đồng ruộng, xóm làng
Sinh em mộng ước tinh vàng trăm năm...

Nhưng mà đeo nỗi cực thân
Riêng em gánh chịu ngàn lần đắng cay
Ước mơ như những ... rủi may
Trăng lồng thổn thức thơ ngây - em thì !...

NGUYỄN XUÂN HUY

  Vũ Quốc Túy - traophung@ gmail.com - 0974958864 - Thái bình  (Ngày 10/08/2010 10:07:11 PM)

Em ngồi năm tháng ước ao
Khi em có được là vào giấc mơ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 10/08/2010 05:01:54 PM)

Lâu rồi...hôm nay xin được hoạ mấy câu chia sẻ với bác Giắng cùng các em bé bị chất độc đioxin. Chúc bác Giắng luôn khoẻ, vui và làm nhiều thơ hay...cảm động !
SÁNG…
Ước ao...chút xíu nhỏ thôi !
Sáng ngời chân lý biển trời Năm châu
Trái tim thắp sáng tinh cầu
Yêu - thương bù đắp…nỗi đau loài người !?
10 - 8- 2010
Phạm Tự

  Nguyễn Văn Hợp - nguyenhoplak@yahoo.com.vn - 01669771449 - Lăk_Đăk Lăk   (Ngày 9/08/2010 10:13:25 PM)

Cháu xin mạo muội góp đôi dòng cùng Chú.


ƯỚC

Em nằm ao ước mọi điều
Ước em khỏe mạnh như bao nhiều người
Ước cho ngày tháng yên vui
Xác thân em…hết rã rời cơn đau…

HN

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 9/08/2010 11:37:44 AM)

KHẨN CẦU
Điều đương nhiên ở mọi người
Mà em phải ước cho thời tương lai
Vì đâu không vẹn hình hài?
Ai gieo chất độc truyền hai ba đời?
Chất da cam, hủy hoại ngươi?
Gây bao tang tóc đầy vơi nỗi niềm?
Khẩn cầu thượng đế ngày đêm
Chặn ngay, không để gieo thêm tội trời
Cho tròn mơ ước trong đời
Cho em tôi nở nụ cười bình yên
Trần Thị Lợi

  Nguyễn Hiền Trang - codaohientrang@gmail.com - 0915254735 - ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội  (Ngày 9/08/2010 02:52:50 AM)
            Một bài thơ đồng cảm với những em bé da cam. Không da diết, xúc động sao được khi tác giả cũng nếm trải những trái ngang của cuộc đời, những éo le của số phận.
           Bài thơ mở ra trước mắt chúng ta những viễn cảnh tươi sáng. Vui đấy! Mà ngẫm lại cũng thật nhiều xót xa!
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 9/08/2010 05:50:13 AM)

Xin chia sẻ đôi dòng với bạn Phạm Minh Giắng:

Ước ao cuộc sống tốt lành
Môi trường trong sạch, chiến tranh không còn
Không còn đe doạ đạn bom
Gieo rắc chất độc, hại luôn giống nòi
Ước mong các bé ra đời
Hồng hào mạnh khoẻ, nụ cười tươi xinh
Toàn nhân loại phải đấu tranh
Quyết tâm gìn giữ hoà bình dài lâu.

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24.Hà Huy Tập.ĐàNẵng  (Ngày 9/08/2010 02:53:32 AM)

             Bài thơ nói hộ bao cảnh…Bài thơ ẩn chứa bao tấm tình của người Việt, của dân tộc Việt với những nạn nhân của chiến tranh.Phải có trái tim nhân ái, phải có tâm hồn sâu sắc và tinh tế lắm, thi sĩ Minh Giắng mới viết lên những câu thơ tràn đầy nước mắt và ánh sáng.Bài thơ là tiếng lòng đẹp đẽ của riêng thi sĩ của chung những ai đang sống cho ra sống, không lãng phí cuộc đời.  Liên Thơ vô cùng xúc động trước bài thơ và càng thấm thía mình phải làm gì…

Biết bao mơ ước không thành
Cái điều bình dị, an lành thế thôi…
Chiến tranh bóp nghẹt mất rồi
Tôi cộng mơ ước cho thời đã qua..

Lê Minh Liên Thanh Thơ
8/8/2010

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 20103840593 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 9/08/2010 02:54:56 AM)

           Bài thơ của anh thật giàu cảm xúc với tấm lòng yêu thương da diết. Xin được chia sẻ cùng anh, chúc anh luôn mạnh khỏe và có nhiều bài thơ hay thấm đẫm chất nhân văn như bài thơ này.

Em ngồi ước có bàn tay
Để cùng bè bạn mê say tới trường
Em ước đôi chân bình thường
Giúp đỡ cha mẹ lên nương sớm chiều...
Ước mong giản dị một điều
Đòi lại công lý cho nhiều trẻ thơ

  GIANG SƠN -  - 0904691793 - 13 Phan huy Chú HK Hà Nội  (Ngày 9/08/2010 02:55:40 AM)
          Bài thơ ''Uớc ao''với lời thơ nhẹ nhàng.Tác giả Phạm Minh Giắng hòa
đồng cùng tâm hồn các nạn nhân chất độc da cam(Điôxin) nhất là nạn nhân
tuổi thơ nói nên''ước ao''của các em(mà cũng là ước ao của mọi người)
            Bài thơ gây ấn tượng và xúc động,có ý ngiã to lớn mà Hội nạn nhân chất độc Điôxin Việt Nam sang Mỹ đấu tranh thắng lợi trở vê.Nhân dân Mỹ và Thế giới rõ hơn tội ác của chiến tranh qua hình ảnh cụ thể
mà các nạn nhân mang trên người mặc dù chiến tranh đã trôi qua mấy chục năm.
Xin chân thành cảm ơn tác giả PHẠM MINH GIẮNG chúc anh luôn khỏe sáng tác nhiều bài thơ hay hơn nữa!Thân.
  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 8/08/2010 11:45:14 AM)

          Lời thơ "Ước ao" của tác giả Phạm Minh Giắng rất nhẹ nhàng nhưng rúng động cả tâm can người đọc. Nước mắt tràn mi hòa cùng từng điều ước thật nhỏ nhoi, bình dị mà đáng ra các em đương nhiên được hưởng trọn vẹn hình hài của một con người bình thường. Chiến tranh đã đi qua nhưng tội ác vẫn còn hiển hiện qua hình ảnh của các nạn nhân chất độc màu da cam...
           Xin chia sẻ cùng tác giả cũng như chia sẻ cùng các em là nạn nhân Điôxin qua bài thơ "Ước gì..."

ƯỚC GÌ…

Ước gì …ta có phép tiên
Xóa tan đi mọi ưu phiền trong em
Bàn tay tôi những khát thèm
Nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đa sầu.

Làn môi em ở nơi đâu?
Nét cười trông vẫn ngát màu yêu thương
Cuộc đời trăm nỗi đọan trường
Lạc quan em nhé cho vườn nở hoa.

Bàn chân em ở đâu ra
Người thân, bè bạn gần xa dắt dìu
Hận trời cao quá trớ trêu
Hay lòng tham đã gieo điều trái ngang?

Đi-ô-xin quá phủ phàng
Cướp luôn đôi mắt mơ màng xinh tươi
Vững tin lên ở cuộc đời
Tấm lòng nhân ái rạng ngời quanh em.

NTD

  Đào Tuyết Thành (%3B Thạc Lưu )%3B - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 8/08/2010 09:30:17 AM)

Mỗi ngày tôi mở trang thơ
Lại thêm một chút bất ngờ hiện ra
Chiến tranh giờ đã lùi xa
Vẫn còn đau đớn thịt da bao người
Một tiếng hát, một nụ cười
Bao giờ trả được em tôi vẹn tròn
Dẫu cho chẳng hận, chẳng hờn
Nỗi đau thì vẫn, niềm thương không nhoà
Nói với bạn, nói với ta
Những điều không thể nói ra bằng lời
Ai ơi ! Hãy giúp em tôi
Ước mơ nhỏ bé cuộc đời dịu êm .

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 8/08/2010 11:44:40 AM)

ĐAU
Đau lòng nghe những ước ao
Chín thương, mười giận...Trời cao! Đất dày!
Khổ thân cho trái đất này
Nỗi đau sao cứ càng ngày càng đau !!!

N.V.H

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 8/08/2010 09:02:01 AM)

Ươc ao

Em ngồi ước có bàn tay
Để nét chữ được tung bay thiên thần

Em ngồi ước có bàn chân
Để cùng sánh bước bạn thân đến trường

Ước làn môi được bình thường
Để cho cái miệng thân thương nhoẻn cười

Mơ đôi mắt được được nhìn trời
Thấy chị Hằng vẫn sáng soi sân nhà

Than ôi!...ai đã gây ra...
DOXIN để em là nạn nhân?

Công lý lên tiếng bao lần
Mà em vẫn phải âm thầm...nỗi đau
L.D.T

Các bài khác: