Thứ bảy, 20/06/2026,


Chùm Tứ tuyệt – Em (Lê Minh Dung) (07/08/2010) 

CHÙM TỨ TUYỆT -  EM

 

Lê Minh Dung

 

ĐAU

 

Dưới tàn tro ấy là tôi

Ủ khao khát một khoảng trời riêng em

Ai mang than đỏ vừa nhen

Hất vào đông giá - ướt mèm đời tôi

 

BUỒN

 

Bỗng dưng thèm thấy mình say

Soi gương - uống mãi vẫn loay hoay buồn

Chân ngày lạc cuối hoàng hôn

Ta - em giờ đã ngược đường sao em?

 

VÌ EM

 

Em như tiên nữ giáng trần

Chọn tôi - ném những thăng trầm vào tôi

Tôi người trần tục người ơi

Cũng đành sấp ngửa cuộc đời vì em.

 

ĐÃ TỪNG

 

Chiều buông - gió khẽ lay êm

Mà sao lá mỏng dạt thềm người dưng

Quặn lòng lá bỗng rưng rưng

Xót mình một thuở đã từng ngôi cao...

 

L.M.D

 

  _____________________________
Tác giả Lê Minh Dung, ĐT: 0937999939
 Địa chỉ: Gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 Email:
leminhdungifc@yahoo.com.vn 

 

 

                            Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongban mai201082@gohoo.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 16/08/2010 06:51:32 AM)

Hoạ chùm tứ tuyệt EM của tác giả Lê Minh Dung


NHỚ

Đó là cuộc sống của tôi
Khoáng trời riêng ấy, khoảng trời...tình em
Mây trùm bóng tiêp lửa nhen
Để tôi ngơ ngẩn hoa đèn nhớ nhung !

THƯƠNG

Rượu tình một giọt cũng say
Làm nên bát ngát một ngày men hương
Bình minh sương sớm vấn vương
Tím chiều khoảnh khắc niềm thương đong đầy...

MONG

Thẫn thờ vướng víu bụi trần
Mà cho hình dáng nét trầm pha phôi
Người xa có biết cơ thời
Mong người đến nỗi nói lời...hư không !

GẶP

Như là cơn bão dịu êm
Xoay chiều đổi hướng bởi em đây rồi !
Bước đi tất tả...tuyệt vời
Ôm chầm cho thoả giữa tròi...gặp em !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 9/08/2010 03:05:03 PM)

TỰ CẢM
Đau nào bằng nỗi mất em
Buồn không giới hạn ngày đêm khóc thầm !

Vì em...xa cũng bảo gần
Đã từng khờ dại bao lần...si mê...?
Phạm Tự

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 9/08/2010 11:36:37 AM)

ÁNH MẮT
Em đưa ánh mắt nhìn tôi
Mà sao tôi cứ rối bời vì em
Có gì như lửa mới nhen
Bập bùng, bỏng cháy, như chèn tim tôi

BIẾT ĐÂU
Thì ra mình vẫn chưa say
Tự tay bấm thử bàn tay tê buồn
Mẹ cha cứ giục kết hôn
Biết đâu mình bị hút hồn vì em

TẶNG EM
Cùng đi trong cõi hồng trần
Khi xa, khi thấy em gần bên tôi
Xin đừng lấp lửng em ơi!
Anh đây đã quyết dâng đời tặng em

YÊU
Lụa là, nhung, gấm, chẳng êm
Chỉ riêng nhớ cổ tay mềm người dưng
Tưởng hoài, khóe mắt rưng rưng
Yêu, không so đọ ai từng thấp, cao
Trần Thị Lợi

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 8/08/2010 09:29:44 AM)

THÔI ĐỪNG
Bao nhiêu tiên cảnh hữu tình
Mà sao người lại ẩn mình tàn tro
Đau này, Ai có hiểu cho
Thôi đừng nhen nhóm khi tro đã tàn

THẤT TÌNH
Thất tình, trời đổ hoàng hôn
Làm sao lấy rượu giải buồn.Người ơi!
Ngược đường, quay lại đi thôi!
Đuổi theo...dù đến cuối trời...cũng theo

KHÓC THẦM
"Chiều buông, gió khẽ lay êm
Mà sao lá mỏng dạt thềm người dưng"
Người dưng lơ đãng quay lưng
Để cho lá úa rưng rưng khóc thầm

CHỌN NHẦM
"Em như tiên nữ giáng trần"
Thăng trầm? Chắc đã chọn nhầm.Người ơi!
Tiên, Trần như đũa lệch đôi
Thương cho đũa mốc cứ chòi mâm son.

N.V.H

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 8/08/2010 08:04:35 AM)
CÀNG ĐAU

Còn trời còn đất còn tôi
Còn hoa còn bướm còn lời yêu em
Nào ngờ mơ mộng đang nhen
Tình em đã vội nổi kèn tiễn tôi

CÀNG BUỒN

Tưởng rằng cứ uống là say
Càng buồn càng uống, càng cay đắng buồn
Lè nhè nghiêng ngả đòi hôn
Tỉnh ra tình trắng chẳng còn bóng em

NGỐC

Không làm tiên, chỉ phàm trần
Em như cô Tấm nhích gần tình tôi
Tôi là thằng ngốc trời ơi
Em đi ném trả lại lời yêu em

KHỜ

Ước thèm một phút dịu êm
Mà ai khéo để môi mềm dửng dưng
Đĩa mồi đôi chén rửng rưng
Nhìn tình lơ lửng mấy từng mây cao

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 7/08/2010 07:56:54 PM)


HỌA GOM 4 BÀI

Hình như mình đã say men
Chạm hòn than đỏ vừa nhen không dừng
Lá mềm rơi, xót rưng rưng
Tỉnh nguyên mà ngỡ ngập ngừng Tiên sa...

VUI VỚI TÁC GIẢ LMD- NTT- HP

Các bài khác: