Thứ bảy, 20/06/2026,


Cơn mưa chiều (Hoàng Hương) (07/08/2010) 

CƠN MƯA CHIỀU

 

                          Hoàng Hương

 

Chiều nghiêng đổ trận mưa rào

Cả ngàn roi nước quất vào tim ta.

 

Trắng trời trắng đất giọt sa

Nhớ mong chi để nhạt nhòa rơi rơi?

 

Thoảng nghe gió khẽ gọi mời

Trong cơn thác đổ chơi vơi lối về.

 

Bỗng nhiên lòng lại tái tê

Khi nghe khúc hát bộn bề “Chiều mưa”.

 

Bài ca em tặng năm xưa

Tôi nâng niu đón khi vừa quen nhau

 

Xa rồi... còn đó nỗi đau

Để chiều nay lại trắng màu... mưa rơi!

 

H.H 

 

 

---------------------

 

Tác giả Hoàng Hương

Địa chỉ : Nguyễn Tri Phương Thành Phố Huế.

Email:  huongbien79@yahoo.com.vn

 

 

 

Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

 Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản” 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongban mai201082@gohoo.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 15/08/2010 06:53:53 PM)


Hoạ bài CƠN MƯA CHIỀU của tác giả Hoàng Hương

BẤT CHỢT

Cơn mưa bất chợt rào rào
Đường đang giữa quãng biết vào đâu ta ?

Mờ mờ táp giọt nước sa
Làm cho hoa cũng xối nhoà dòng rơi ...

Tai nghe chẳng thiết lời mời
Xe bon trong gió đầy vơi ngõ về

Bực mình với ngọn gió tê
Để đôi mắt đỏ bộn bề hạt mưa !

Những từ ân ái đêm xưa
Nay nghe mà thấy sững sờ thương nhau

Cầu mong đôi mắt hết đau
Bầu trời trong sáng xoá màu...nước rơi !...

NGUYỄN XUÂN HUY

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 8/08/2010 11:45:24 AM)

Lấy chữ của CƠN MƯA CHIỀU cảm tác

MƯA CHƠI

Chiều xưa trời đổ mưa chơi
Trắng trời thác đổ, hạt rơi vào lòng
Để rồi khúc hát nhớ mong
Bỗng chiều mưa lại quất trong tim nhoà

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 7/08/2010 07:57:13 PM)

Xin chúc mừng tác giả Hòang Hương với "Cơn mưa chiều" thật nồng nàn nhưng da diết nỗi buồn. Xin mạn phép được “buồn” cùng tg nhé!

CHIỀU NAY

Chiều nay phố nhỏ thân quen
Nhạt nhòa kỷ niệm lệ hoen mắt buồn
Chiều nay hối hả mưa tuôn
Khóc than cho mối tình suông bẽ bàng.

Chiều nay ngưng bặt tiếng đàn
Du dương một thuở tình đang mặn mà
Chiều nay héo úa sắc hoa
Ngẩn ngơ trông ngóng, vào ra cháy lòng.

Chiều nay người có nhớ mong?
Câu thề một thuở tình không đổi dời
Chiều nay đếm giọt mưa rơi
Là bao nhiêu giọt… buồn chưa vơi buồn.

NTD

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 7/08/2010 07:20:45 PM)


NƠI ẤY CÓ MƯA ?

" Chiều mưa" xối xả...chiều mưa
Hồn ta chạm khúc hát xưa trở về
Sợi cong sợi chéo tứ bề
Một trời bạc thếch tái tê nỗi mình
Nếu mây ngậm nước lặng thinh
Thì đâu tầm tã chuyện tình đã xưa

Một năm hỏi mấy ngày mưa
Trời nơi ấy có giọt thưa giọt dầy ...?

( XIN CÙNG MƯA VỚI HOÀNG HƯƠNG )

  Phạm Tự  - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 7/08/2010 11:38:26 PM)

NGƯỜI ĐI ĐỂ LẠI NỖI ĐAU
( Hoạ thơ “ Cơn mưa chiều” của H.H )

Đêm nằm nghe gió rì rào
Hồn thu chợt đến lạc vào tim ta.

Lặng thầm nhẹ giọt sương sa
Nỗi buồn man mác nhạt nhoà lệ rơi !

Vu vơ nghe tiếng thu mời
Thầm thì đêm vắng, đầy vơi nhớ về...

Lòng đau dạ xót tái tê
Vấn vương da diết hẹn thề nắng mưa ?

Bồi hồi kỷ niệm xa xưa
Gừng cay muối mặn thiếu thừa trong nhau !

Người đi để lại nỗi đau
Mùa Thu năm ấy...bên cầu hoa rơi !!!
Phạm Tự

Các bài khác: