BỚT ĐI

Đặng Cương Lăng
Bớt đi một chút ồn ào
Cho lòng thư thái như vào chùa thiêng
Bớt đi một chút của riêng
Cho giầu ân nghĩa thiêng liêng ở đời.
Bớt đi chút lửa, cơm sôi
Cho tình chồng vợ suốt đời yên vui
Bớt đi tham vọng nhẹ người
Năm dài tháng rộng cuộc đời nhẹ tênh.
Ngại chi sóng gió nổi nênh
Bớt đi giận dỗi thác ghềnh phải lui
Bớt buồn để cộng thêm vui
Dao cau mắt ướt giếng trời long lanh.
Chắt chiu ngày tháng dụm dành
Thêm hoa thêm nụ bớt cành lắm gai
Bớt đi thù hận oan sai
Mưa dông rồi tạnh, nắng mai bên thềm.
Đ.C.L
___________________
Tác giả Đặng Cương Lăng, ĐT: 0912 664483
Địa chỉ: Vụ Kế Hoạch – Bộ NN và PTNT
Email: cuonglang_nt@yahoo.com.vn
|
Lấy chữ của BỚT ĐI cảm tác BỚT NỮA
Cảm ơn các bạn đọc đã chia sẻ để bài thơ được hoàn thiện hơn.
BỚT VÀ THÊM
Bớt phần lãng phí, tiêu hoang Thêm trường lớp học, đàng hoàng tuổi thơ Bớt đi lối sống thờ ơ Trẻ em bớt phải vật vờ, lang thang Bớt kiêu kỳ, bớt khoe khoang Thêm phần khiêm tốn, nhẹ nhàng ngợi khen Bớt thói ích kỷ, bon chen Giầu, nghèo, cao, thấp, sang, hèn cảm thông Bớt ngạo mạn, bớt chơi ngông Thêm tình hòa nhập cộng đồng thân thương Bớt lời dở dở ương ương Thêm lời âu yếm, dễ thương mặn mà Bớt phàn nàn, bớt kêu ca Thêm tình thêm nghĩa, nở hoa cây đời Trần Thị Lợi |