Thứ bảy, 20/06/2026,


Nghịch cảnh (Huệ Nguyên) (06/08/2010) 

NGHỊCH CẢNH

Hướng đến Ngày vì nạn nhân Chất độc màu da cam Việt Nam 10-8

 

 

                               Huệ Nguyên*

                                        Kính tặng những người có con 
                                      là nạn nhân chất độc da cam

 

À ơi con ngủ đi con

Hai mươi lăm tuổi vẫn còn trẻ thơ

Vẫn cần tiếng mẹ ầu ơ

Vẫn còn bế ẵm nên chưa trưởng thành…

 

Ngủ đi con… giấc mộng lành

Trong mơ con mới trưởng thành được thôi

Nỗi đau thân xác con ơi

Chỉ trong giấc ngủ mới vơi, nhẹ dần

Vì con cha mẹ tảo tần

Mong con khôn lớn đỡ đần sớm hôm…

 

Nào ngờ nghịch cảnh đổ dồn

Con nằm co quắp chẳng còn biết chi

Nát lòng cha mẹ mỗi khi

Thấy con điên dại cũng vì cơn đau

Thương con chẳng biết làm sao

Cũng đành nuốt lệ nghẹn ngào chứa chan…

 

Chăm con giấc ngủ miếng ăn

Chẳng nề vất vả nhọc nhằn sớm khuya

“Ơi cao xanh… có lắng nghe

Xin người gia hộ chở che “nó” giùm!”

 

25/06/2010
H.N

 

 

 

* Tác giả cũng là nạn nhân của chất độc màu da cam
_______________________
Tác giả Huệ Nguyên_Nguyễn Văn Hợp

 Email: nguyenhoplak@yahoo.com.vn

Địa chỉ: Lăk, Đăk Lăk, ĐT: 01669771449

 

                      Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huệ Nguyên_Nguyễn Văn Hợp - nguyenhoplak@yahoo.com.vn - 01669771449 - Lăk_Đăk Lăk   (Ngày 9/08/2010 05:14:06 PM)
 Cháu Nguyễn Văn Hợp xin chân thành cảm ơn BBT lucbat.com, các Cô Chú cùng quí vị thi hữu đã thương yêu và chia sẻ cùng cháu về bài thơ Nghịch Cảnh.Cháu xin chân thành cảm ơn các Cô Chú đã dành tặng cháu những bài thơ thật hay để đồng cảm cùng những số phận bất hạnh, khi họ phải gánh chịu những nỗi đau về thể xác do chất độc hóa học da cam điôxin.Chiến tranh đã lùi xa 35 năm nhưng những hậu quả của nó để lại thì chẳng biết đến bao giờ người dân Việt Nam mới khắc phục được.Vẫn còn đó những nỗi đau thương, mất mát do chiến tranh để lại và nỗi đau da cam do đế quốc Mỹ reo rắc vẫn thường trực hiện hữu cùng bao thế hệ người dân Việt Nam.Họ vẫn đang ngày ngày gánh chịu hậu quả của một cuộc chiến phi nghĩa mà chính bản thân họ chẳng hề hay biết nguyên do vì đâu.
 Cháu xin chân thành cảm ơn các Cô Chú, quí vị thi hữu: Đinh Thường(Hải Phòng), Nguyễn Đức Tùy(Phú Thọ), Phạm Minh Giắng(Thái Bình), Lê Danh Tuệ(Hà Nội),Đại đức Thích Như Nguyệt(Giáo Hội Phật Giáo VN), Trần Thị Lợi(Hà Nội).Xin cho cháu được gửi đến BBT, các Cô, Chú, quí vị thi hữu lới cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất!
 Cháu xin kính chúc các Cô Chú, quí vị thi hữu luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
 Cháu:Huệ Nguyên_Nguyễn Văn Hợp.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 6/08/2010 10:21:10 PM)

KẺ GIEO CHẤT ĐỘC NGHĨ GÌ

Chất độc làm liệt thần kinh
Truyền đời con cháu chúng mình khổ đau
Thế giới lên án từ lâu
Kẻ thù tàn ác chúng đầu độc ta

Mấy mươi năm đã trôi qua
Nhìn vào thế hệ thứ ba, đau lòng
Có con, ai chẳng ước mong
Vuông tròn, khỏe mạnh, cậy trông sau này
Nào ngờ co quắp chân tay
Mãi còn dặt dẹo như ngày mới sinh...

Trọn đời sống chịu cực hình
Ngửng đầu kêu đấng thần linh độ trì
Kẻ gieo chất độc nghĩ gì?
Trần Thị Lợi

  Đại đức: Thích Như Nguyệt - thichnhunguyet@gmail.com - 0912 980 289 - Giáo hội Phật giáo Việt Nam  (Ngày 6/08/2010 10:10:39 PM)
Xin cảm ơn tác giả Huệ Nguyên về bài thơ day dứt lòng người. Cầu chúc cho cho mọi chúng sinh trên thế gian này không còn khổ đau, cầu chúc sự an lành, tịnh độ, hãy đồng cảm cùng những nạn nhân chất độc da cam. Đức Phật sẽ độ trì cho muôn phật tử. A di đà Phật!!!
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 6/08/2010 05:12:26 PM)

Cảm ơn Huệ Nguyên đã cho tôi đọc một bài thơ súc động về nỗi đau da cam. Tôi có một bài thơ tặng thày giáo của tôi như sau:

Thăm thày

27 tháng 7 hôm nay
Lớp chúng em đến thăm thày, thày ơi!
Khuôn mặt khắc khổ thày cười
Nếp nhăn in chặng đường đời thày qua

Chiến trường B, chiến trường K
Vào sinh ra tử xông pha đã từng
Bom phía trước, đạn sau lưng
Cả những trận sốt rét rừng triền miên

Trong người mảnh đạn còn nguyên
DIOXIN cướp mất quyền làm cha
Mấy lần đứa trẻ sinh ra
Đứa không mắt, miệng, đứa...ba cái đầu

Vượt bao mất mát thương đau
Thày lên bục giảng với màu áo xanh
Vốn sống, kinh nghiệm chiến tranh
Lý tưởng đạo đức thày dành cho em

Chở đò bao chuyến qua êm
Chúng em mãi mãi chẳng quên công thày
Thày nhen ngọn lửa hôm nay
Để mặt trời đỏ đến ngày mai sau./.
L.D.T

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 6/08/2010 01:27:08 PM)

TRỜI Ở ĐÂU XA

Sống không biết đời có mình
Trái tim son có hay tình mẹ cha
Kêu trời! Trời ở đâu xa
Thịt da đau đớn nước nhà mình đây.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 6/08/2010 10:31:34 AM)

Xin chia sẻ tình cảm với em Huệ Nguyên cũng là một nạn nhân của chất độc màu da cam:

Đây là tội ác chiến tranh
Âm mưu huỷ diệt màu xanh đất trời
Tai ương để lại cho người
Nhiễm vào chất độc, bao đời còn đau
Thương yêu đùm bọc cùng nhau
Đấu tranh chống lại kẻ thù gây nên
Cho dù có được đáp đền
Cuộc đời vẫn chiu bao niềm đắng cay
Mọi người dang rộng vòng tay
Ngõ hầu dịu bớt tháng ngày đau thương.
Nguyễn Đức Tùy




  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 6/08/2010 07:10:30 AM)

CẢM TÁC TỪ BÀI THƠ "NGHỊCH CẢNH" CỦA TG HUỆ NGUYÊN

Chiến tranh nay đã lùi xa
Nỗi đau chất độc... xót xa phận đời
Tại sao lại hỏi ông trời
Tại sao không hỏi những người rắc gieo?

Thương quê một thuở đói nghèo
Lại thêm độc chất chống chèo nguy nan.
Sinh con mong những bình an
Ngờ đâu độc chất gieo oan thế này.

Hỡi ôi, công lý ra tay
Vợi đi đau đớn... cho ngày mai xanh
Nỗi đau một thuở chiến tranh
Tôi nghe hồn phách nổi thành bão giông.

Các bài khác: