Thứ bảy, 20/06/2026,


Ngẫu hứng sông quê (Đỗ Hàn) (05/08/2010) 

NGẪU HỨNG SÔNG QUÊ

 

Đỗ Hàn

 

Dòng sông thao thiết sớm trưa

Neo bao thuyền đậu, đẩy đưa bao thuyền

Sóng bao nhiêu trận cuồng điên

Mang phù sa đỏ trùm lên kín bờ?

 

Anh là một kẻ dại khờ

Chở tràn vất vả bất ngờ trao em

Em là cô gái hay ghen

Ngầm ngập dâng sóng đè lên bến kè

Anh như cơn lũ trưa hè

Sục sôi giận cả bờ tre xanh buồn

Em là cô gái dỗi hờn

Lững lờ cuốn cả ngọn nguồn đắm say

Anh như một khúc sông gầy

Chở nước thì thiếu, chở mây thì thừa.

Dòng sông thao thiết sớm trưa

Bên bồi, bên lở vẫn vừa lòng nhau.

Đ.H

 

_____________________

Nhà thơ Đỗ Hàn

Email: nguhoctre@yahoo.com.vn

 

                   

                      Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 7/08/2010 07:57:02 PM)

SÔNG QUÊ NGẪU HỨNG VỀ ANH

Anh như sông chảy lờ đờ
Ấp a ấp úng nào ngờ em nghe

Lắm khi hoá lũ trưa hè
Phăng phăng cuốn trọi bụi tre ken dầy

Nguôi ngoai lộ khúc sông gầy
Chở nước khê đáy, chở mây mây chìm

VUI ĐƯỢC HỌA ĐÔI DÒNG VỚI NHÀ THƠ ĐỖ HÀN
CHÚC ANH VÀ GĐ VUI KHOẺ HẠNH PHÚC
Nguyễn Thanh Tuyên - HP

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 6/08/2010 05:10:58 PM)

Cảm tác nhân đọc bài "Ngẫu hứng sông quê" của nhà thơ Đỗ Hàn

GHEN

Trách sao sóng vội xa bờ
Nào nghe nỗi nhớ chơi vơi cõi lòng
Bạc đầu sóng cả mênh mông
Khi gần gang tất, khi trông mỏi mòn.

Lở, bồi vẫn giữ sắc son
Trung trinh một tấm tình con mặn mà
Tủi hờn khi phải cách xa
Lặng thầm đưa tiễn sóng ra biển trời.

Chiều tà nhớ lắm ai ơi
Vỗ về, âm yếm bao lời hát ru
Mặn nồng ve vuốt đêm thu
Đàn gieo réo rắc vi vu sáo buồn.

Hoàng hôn thơ thẩn dần buông
Sóng ra biển lớn có luôn nhớ bờ?
Ghét ghen con tạo hững hờ
Xui thuyền bên sóng bơ vơ bến này.

Nguyễn Thị Diện

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 6/08/2010 11:04:29 AM)

TÌNH SÔNG

Dòng sông bên lở, bên bồi
Tình em bồi đắp tình tôi tháng ngày
Tôi như con lũ...men say
Yêu em quá đỗi nên hay quá đà
Em bảo tôi cứ hay đùa
Vỗ về thì ít, say sưa thì nhiều...

Cuộc tình bồi, lở...phiêu diêu
Tình tôi trao kiệt...một chiều hoàng hôn
Thu sang tôi chảy dịu êm
Tôi mơ về biển nên quên vỗ bờ...

Bờ em như thỏa ước mơ
Tiễn tôi ra biển...Hẹn chờ hè sau.

N.V.H

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 6/08/2010 07:09:33 AM)

Lấy chữ của NGẪU HỨNG SÔNG QUÊ cảc tác

SÔNG TÌNH

Thiếu thừa mang chở phù sa
Cuồng điên hờn giận vẫn là đắm say
Bao nhiêu bồi lở xanh gầy
Dại khờ thao thiết, chở mây đưa thuyên

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: