Thứ bảy, 20/06/2026,


Về quê (Nguyễn Duy Xuân) (05/08/2010) 

VỀ QUÊ

 

                                   Nguyễn Duy Xuân

 

Bao năm về lại quê nhà
Ngỡ ngàng chẳng thể nhận ra quê mình

 

Đường về thảm nhựa thênh thênh
Vắt ngang đồng lúa, ôm quanh xóm làng


Phố thôn nhà cửa rộn ràng
Con đê thành đại lộ làng đẹp sao


Bỗng dưng lòng thấy nao nao
Ôi, thời thơ ấu tìm sao được chừ?

 

Làng quê thay đổi từng giờ
Cho ta về lại mà ngơ ngác nhìn.

 

N.D.X

 

  _____________

Tác giả Nguyễn Duy Xuân
447/19/8 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 0907730415
Email: duyxuann@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongban mai201082@gohoo.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 11/08/2010 07:49:36 AM)

Hoạ bài VỀ QUÊ của tác giả Nguyễn Duy Xuân

QUÊ HƯƠNG

Quê hương tươi những mái nhà
Ngói hồng rực rỡ nơi ta nơi mình

''Đường lên hạnh phúc thênh thênh''
Lời thơ chúc Tết vẫn nguyên xóm làng !

Đàn chim tung cánh ra ràng
Bầu trời hy vọng huy hoàng xiết bao...

Ai về có nhớ hôm nao
Bao nhiêu năm tháng trời sao...bây chừ !

Vầng trăng có tự bao giờ
Toả vàng lóng lánh ngập bờ bến sông !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 5/08/2010 06:50:15 PM)

Chia sẻ cùng tác giả Về quê:

Nguyễn Duy Xuân mới về quê,
Bởi vì lâu lắm mới về... đấy thôi!
Quê nay thay nếp, đổi đời,
Tiến nhanh theo kịp phố rồi, buồn chi?

Tuổi thơ tìm lại khó gì,
Bao nhiêu truyện ngắn muốn thì đọc ngay.
Có quê về... nhớ những ngày...
Còn hơn chẳng biết hè này đi đâu!

Trần Nguyên Anh

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 5/08/2010 05:32:59 PM)

Lấy chữ của VỀ QUÊ cảm tác

TÌM LẠI LÒNG TA

Âú thơ giờ được về quê
Con đê đồng lúa, chẳng hề nhận ra
Nao nao tìm lại lòng ta
Rộn ràng làng xóm sao mà ngác ngơ

Phạm Minh Giắng



  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 5/08/2010 05:08:49 PM)

THĂM QUÊ

Về quê thăm, gặp bạn bè
Bạn đi công tác, thoáng về nhà thôi!

Thanh niên đi hết cả rồi
Đứa thời đại học, đứa thời công nhân...

Đứa đi vào tận trong Nam
Đứa đi Đài Bắc để làm Ôsin...

Có con đường đổ bê tông
Trên đường toàn gặp trẻ em, bà già.

N.V.H

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 5/08/2010 02:58:58 PM)

CẢM TÁC TỪ BÀI THƠ "VỀ QUÊ" CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN DUY XUÂN

Quê hương đổi mới từng ngày
Đường lên hạnh phúc đong đầy tin yêu
Xa quê mong nhớ đã nhiều
Nay về bỗng chốc mỹ miều đường thơ.
Đinh Thường

Các bài khác: