Thứ bảy, 20/06/2026,


Ca dao tặng em (Phùng Minh Hoài) (05/08/2010) 

CA DAO TẶNG EM

 

                       Phùng Minh Hoài

 

 

Cổ tay em trắng lại tròn *

Vấn vương hương ấm… vẫn còn… chưa xa !

 

Môi hường hé nụ đơm hoa

Mai sau… biết có nhạt nhòa màu son?

 

Mình về - với cuộc vuông tròn **

Ta về - ngụ mảnh trăng non cuối trời.

 

Con tằm - tơ nhả cho đời

Câu thơ - ta dệt võng nôi… ru mình !

 

P.M.H

 

 

*Ca dao: Cổ tay em trắng lại tròn…

** Nguyễn Du: Trăm năm tính cuộc vuông tròn

 

 

_____________

 

Tác giả Phùng Minh Hoài (Vũng Tàu)

Email:

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongban mai201082@gohoo.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 11/08/2010 07:54:03 AM)


Hoạ bài CA DAO TẶNG EM của tác giả Phùng Minh Hoài


CỔ TÍCH

Em ơi trời đất vuông tròn
Sao tình có lúc như gần như xa ?

Hay chăng mắt biếc môi hoa
Thời gian có để phai nhoà nét son !

Xin ai vẽ một vòng tròn
Bước vào trong đó lên non...ngắm trời !

Bao nhiêu hẹn ước cuộc đời
Nhịp cầu Lục Bát là nơi ta-mình !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 6/08/2010 05:12:56 PM)

VẪN CÒN...

Lời ru năm tháng...vẫn còn...
Còn trời còn đất...sớm hôm có mình

Đắng cay trọn vẹn nghĩa tình
Trúc xinh chẳng mọc đầu đình vẫn xinh

Cây đa bến nước sân đình
Vẫn còn in mãi bóng hình tuổi thơ

Qua sông cùng một chuyến đò
Yêu em không dám...nắm hờ bàn tay !
Phạm Tự

  Huệ Nguyên_Nguyễn Văn Hợp - nguyenhoplak@yahoo.com.vn - 01669771449 - Lăk_Đăk Lăk   (Ngày 5/08/2010 09:49:19 PM)


Xin mạn phép họa cùng tác giả đôi dòng!
RU TÌNH

Đầu cơn gió thoảng bên trời
Ru ta nỗi nhớ chơi vơi tháng ngày
Ru tình côi cút ai hay
Ru người yên ấm vòng tay bên người...

Huệ Nguyên

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 6/08/2010 09:26:58 AM)

Hoạ với bạn Trần Nguyên Anh nhé
CA DAO TẶNG MÌNH!

Công danh sự nghiệp đã tròn,
Ngày về thanh thản chẳng còn mấy xa!

Lòng còn xanh lá, thắm hoa,
Chẳng giàu sang cũng vuông nhà, vui con.

Thêm thơ cho đủ vẹn tròn,
Kết giao bè bạn... cảm ơn cuộc đời

Cảm ơn cha mẹ, ơn trời
Câu thơ muốn nói muôn lời cảm ơn!

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 5/08/2010 07:33:16 PM)

Chia sẻ cùng tác giả Ca dao tặng em bằng bài Ca dao tặng mình:

CA DAO TẶNG MÌNH!

Bao năm luẩn quẩn vuông tròn,
Cuối đời rồi vẫn hãy còn… quá xa!

Vườn hàng xóm đã đơm hoa,
Liệu mình biết có... tía nhà, lầu son?

Vo đi vê lại chẳng tròn,
Thôi đành thơ thẩn... cụ non giữa trời.

Hèn sang cũng một cuộc đời,
Ca dao tự viết tặng thôi, cho mình!

Trần Nguyên Anh

  Hà Ngọc Kim - nhacvuns12@gmail.com - 0386273134 - xóm1, Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An  (Ngày 5/08/2010 05:32:36 PM)

Hoà cùng bạn Phùng Minh Hoài qua bài " Ca dao tặng em"
Cho
Trở về gặp lại người xưa
Dắt nhau đi giữa cơn mưa buổi chiều
Che chung một chiếc ô điều
Em ne né tránh , tôi xiêu xiêu người

Mà sao thèm ở làn môi
Đượm buồn khoé mắt, tiếc lời hôm nao...
Bàng hoàng bước thấp bước cao
Sân đình nay đã thành ao mất rồi !

Thả hồn bay giữa chơi vơi
Bên cầu đám cỏ ta ngồi ngắm trăng ?...
Bao nhiêu kỷ niệm xa xăm
Dần dần sống lại tĩnh tâm hiện về

Thôi đà chẳng vẹn lời thề
Cũng đừng trách, cũng đừng phê phán gì !...
Hãy đi, đi tiếp đường đi
Hãy đàn theo nhịp kẻo dây lại chùng

Gửi vào bao nỗi nhớ nhung
Những buồn những tiếc những mong những chờ
Gửi vào cho những câu thơ
Cho xưa vẫn đẹp, cho giờ thêm vui .
Hà Ngọc kim

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 5/08/2010 05:08:15 PM)

Lấy chữ của CA DAO TẶNG EM cảm tác

TA VỀ

Nhoà màu son lại nhạt hoa
Biết còn vương vấn, mình xa cuối trời
Em còn môi ấm cho đời
Ta về tay trắng dệt nôi trăng hường.

Phạm Mình Giắng

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 5/08/2010 11:23:26 AM)

CÒN Ở BÊN NHAU

"Con tằm- tơ nhả cho đời"
Câu thơ dịu ngọt ru người...đấy thôi
Đời còn quí lắm, ai ơi
Những áng thơ đẹp tặng đời khổ đau.
Còn non... còn ở bên nhau
Giúp vượt qua những bể dâu cuộc đời...

Mảnh trăng non ở cuối trời
Khuyết tròn...Vẫn cả loài người dõi theo.

N.V.H

Các bài khác: