Thứ bảy, 20/06/2026,


Chùm Tứ tuyệt Sóng (Đào Tuyết Thành) (04/08/2010) 

CHÙM TỨ TUYỆT SÓNG

 

Đào Tuyết Thành

 

CHỢ THƠ

 

Có duyên kẻ bán người mua

Vô duyên đứng sớm ngồi trưa mặc lòng

Chợ hàng hoa thế mà đông

Mê người, mê chợ… ai không muốn về

 

SÓNG

 

Sóng ơi sao mãi dập dờn

Có mang muối mặn trả thương cho đời

Sóng xô xóa dấu chân người

Cuốn đi cả những khóc cười nhân gian.

 

 

TÌM NHAU

 

Nỗi yêu chẳng thốt nên lời

Tình vương sao gởi đến người mộng vui

Cánh thơ bay vút ngàn khơi

Cho xa muôn dặm chân trời tìm nhau.

 

Đ.T.T

 

__________________

Tác giả Đào Tuyết Thành, ĐT : 01232282766

Địa chỉ: Đan Phượng- Hà Nội

Hội viên CLB thơ Việt nam - CLB VNS Xứ Đoài

Email: daotuyetthanh@gmail.com

 

 

                             Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
                                     Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

    Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

   Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 10/08/2010 03:44:43 PM)


Hoạ chùm tứ tuyệt SÓNG của tác giả Đào Tuyết Thành

NGÀY THƠ

Ngày thơ Lục Bát đi mua...
Tranh tờ thư pháp nét xưa đẹp lòng
Len chân vào chỗ hội đông
Gặp tình, gặp tứ...ai không vội về !

GIÓ

Gío đưa cành trúc lá vờn
Có xua đi những vấn vương buổi đời ?
Gío ru tình khúc cho người
Dịu êm như những nụ cười dân gian ...

GẶP NHAU

Sớm xuân ta đã trao lời
Khuê Văn buổi ấy tuyệt vời niêm vui
Điệu tình giăng mắc biển khơi
Cánh buồm rong ruổi cuối trời...gặp nhau !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Đào Tuyết Thành  - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 7/08/2010 05:19:27 PM)
Thân gửi các bạn thơ xa gần :
Đào Tuyết Thành ( Thạc Lưu ) tôi lần đầu tiên được tham gia sân chơi LB . com, với " chùm thơ tứ tuyệt sóng "
đã nhận được sự ưu ái của Thiên Kiều ( biên tập ) và các bài hoạ, bài cảm nhận chia sẻ của nhiều bạn thơ
trong CLB thơ VN. đặc biệt với bạn Minh Tuấn gửi từ CH Sec.Tôi rất lấy làm cảm kích, xin gửi tặng đến quý anh chị một chút quà tiếp theo để thay lời cảm ơn và xin thường xuyên giao lưu với quý anh chị trên diễn đàn thơ LB :

Đào Tuyết Thành

NHẮN AI!

Người gần ta chẳng được gần
Người xa ta lại thêm lần nữa xa
Mải mê vui chốn phù hoa
Bỏ quên ngày hội Tháng ba quê mình *
Chèo Tàu em hát cửa đình
Bánh trôi mẹ nấu để rành mình ai ?
04 – 2010




Hội hát Chèo Tàu xã Tân Hội huyện Đan Phượng HN mở vào 12/3 al. 25 năm một lần.

___________________________________________

BD : Đào Tuyết Thành
Hội viên CLB thơ Việt nam; CLB VNS Xứ Đoài
Tên, địa chỉ : Nguyễn Thạc Lưu
Phan Long- Tân Hội – Đan Phượng- Hà Nội
ĐT : 0123 228 2766
EMail : daotuyetthanh@gmail.com
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam ĐinhX  (Ngày 5/08/2010 09:39:47 PM)

Hoạ thơ tư tuyệt của tác giả Đào Tuyết thành

MƠ NGÀY

Em ơi ta đã cùng nhau
Đi chung một lối tím chiều tơ vương
Nhìn lên cầu ước Thiên đường
Mơ ngày nâng chén quỳnh tương ...thoả lòng !

NĂNG THƠ

Đầu đời người đã sang ngang
Lá rơi cay đắng nhạt nhoà bến sông
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Ước sao một mảnh trời hồng ...nắng thơ !

NHỚ

Thu về lẽo đẽo vàng rơi
Rừng phong thay áo cho vơi nỗi mình
Dằn lòng giữa kiếp phù sinh
Nhớ người , người nhớ, đinh ninh...nhớ người !

TÌNH TA

Thế rồi em đã theo anh
Đi theo cuối nẻo hương xanh ngat ngào
Thì thầm trao gửi biết bao
Gío xuân nhẹ cánh hoà vào tình ta !....

Nguyễn Xuân Huy

  Trần Quang - quanglien819304@.vnn.vn - 0976 752 610 - Hà Nội  (Ngày 5/08/2010 05:09:10 PM)

Chúc mừng ĐTT đã có mặt trong sân chơi Lb.c
Mừng anh
Mừng anh đã có duyên đời
Câu thơ bắc nhịp đến người chia vui
Tình thơ bay bổng lưng trời
Cánh buồm lộng gió ra khơi sóng trào !

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 5/08/2010 11:22:48 AM)

CHỢ THƠ
Chợ thơ người bán, người cho
Nỗi đau nhân thế...Ai mua ? Nặng lòng!
Đã mang cái nghiệp... long đong
Chỉ mong chia sẻ tình non, tình người...

SÓNG
Bạc đầu, Sóng biết gì đâu?
Bơi theo ngọn Gió, đua nhau vào bờ
Vào bờ mới biết dại khờ
Đâm đầu sỏi đá...Cơ đồ nát tan!!!

TÌM NHAU
Nhớ em. Em ở nơi đâu ?
Anh đành gửi nhớ vào câu thơ Tình
Thơ bay khắp chín tầng xanh
Mà Tình chưa thể gặp Tình...Tình ơi!

N.V.H

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 5/08/2010 09:12:26 AM)
LH xin góp đôi vần họa cùng tác giả. Chúc anh luôn vui khỏe
CHÙM TỨ TUYỆT

1. CHỢ

Chợ trời vội vã bán mua
Chợ chiều đi sớm về trưa mặc lòng
Chợ tạm mọc giữa phố đông
Chợ Thơ đến đó...rồi không muốn về

2. SÔNG

Sông xanh... con nước dập dờn
Phù sa lắng đọng... trả ơn cho đời
Ngọt lành cây trái dâng người
Dù cho dâu bể ... lở bồi nhân gian

3. TÌNH YÊU

Yêu nhau đâu nói bằng lời
Thương nhau... cho cả cuộc đời ... buồn vui
Tình yêu tựa sóng biển khơi
Xa xăm góc bể chân trời ... có nhau
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 5/08/2010 05:17:02 AM)

THÂN HỌA BÀI THƠ (Chùm Tứ tuyệt Sóng) CỦA (Đào Tuyết Thành)
Xin họa bám theo chủ đề của từng khổ thơ /của bạn/chúc bạn vui

CHỢ THƠ

Duyên vườn thơ chợ tháng năm
Mặc người yêu ghét rau răm cải trời
Bốn mùa xướng họa đầy vơi
Tình đong mưa nắng, quảy đời đắm say .

SÓNG

Mênh mang biển gió đêm ngày
Như câu muối mặn gừng cay kiếp người
Sóng như nhịp thở sầu tươi
Nhật quanh bóng Nguyệt ở nơi sóng đầy .

TÌM NHAU

Cho nhau muôn áng thơ say
Ướp hương hoa cỏ ,Ngọt mây gió ngàn
Ta người …Quê cũng Việt Nam
Thơ như khăn áo ,khoác ngàn bóng mai.

MINH TUẤN

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 5/08/2010 12:23:20 AM)

CHÙM TỨ TUYỆT SÓNG
Đào Tuyết Thành

Lấy chữ của chùm TỨ TUYỆT SÓNG cảm tác

MỘNG VUI

Chợ tình có muối có hoa
Mà sao không đến cho xa lòng người
Vô duyên khóc, có duyên cười
Mộng vui vương gởi chân trời thơ bay

Phạm Minh Giắng



  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 5/08/2010 12:02:36 AM)

Họa vui tặng tác giả Tứ tuyệt Sóng nhé:

CHỢ... NGƯỜI!

Chợ... người, người bán kẻ mua,
Ế ngồi, đứng sớm đến trưa nản lòng.
Ít người mua, chợ lại đông
Nông nhàn đứng phố… tay không lại về.

ĐỒNG LÚA

Đồng xa sóng lúa dập dờn
Thương người, cây lúa trả ơn bao đời
Thóc vàng gạo trắng nuôi người
Góp công xây đắp cuộc đời, thế gian.

GẶP NHAU

Gặp nhau, nghẹn chẳng thành lời
Trong tim vẫn bóng hình người khi vui
Bao năm xa tít trùng khơi
Bây giờ góc bể chân trời gặp nhau.

Trần Nguyên Anh

Các bài khác: