Thứ bảy, 20/06/2026,


Bao mùa hát Đúm (Hoàng Minh Luyện) (22/07/2010) 

BAO MÙA HÁT ĐÚM

 

                      Hoàng Minh Luyện

 

(Tặng quê hát Đúm –  Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng) 

Hội làng đã mở chưa em

Để anh gác mái thuyền xăm trở về

Nắng chiều chênh chếch triền  đê

Bóng khăn mỏ quạ bộn bề lòng anh.

 

Hai nhà cách một vườn chanh

Cứ che kín mặt sao đành em ơi

Bao mùa hát Đúm hẹn lời

Chưa cầm vạt áo được người trao duyên.

 

Khăn hồng một mảnh chung chiêng

Bơi trong ánh mắt ngả nghiêng sân đình

Trúc xinh em đứng một mình

Chỉ e con mắt si tình liếc xa.

 

Ngày xuân hội mở mặt ra

Bùa mê người thả cho ta tìm về.

 

H.M.L

 

_____________

 

Tác giả Hoàng Minh Luyện. Tel.  01262.435.283

Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.

 

 

 

 Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 23/07/2010 09:02:10 AM)

Xin có đôi dòng chia sẻ cùng tác giả Hoàng Minh Luyện:
Thương nhau chưa dám nói ra
Chỉ mong mở hội để ta gặp mình
Hội vui ở giữa sân đình
Dễ hơn cách một ...vườn chanh ở nhà!

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 23/07/2010 12:42:25 AM)

Kính gửi đại diện lucbat.com tại Hải Phòng Đinh Thường: tác giả Hoàng Minh Luyện trước đây đã có 4 bài lục bát đăng ngày 9/6/2009, trong chùm thơ dự thi số 51. Xin xem tại đây:
http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbtuchon&code=2485

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 22/07/2010 05:18:11 PM)

ANH CHỜ...
Bao mùa hát vẫn mình thôi
Cớ chi em lại lặng lời trao duyên ?
Ngày đêm ăn ngủ không yên
Thử xem lần nữa...liệu em xiêu lòng...?

Trời cho nên vợ nên chồng
Lỡ thì...thương nhớ đứng không...anh chờ...
Tú Cười

  Phạm Van Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 22/07/2010 11:24:56 PM)

BẾN ĐỢI...

Thuyền tình rong ruổi ngược xuôi
Mặc cho bến đợi...nước trôi lạc dòng

Sông dài bát ngát mênh mông
Bến mong thuyền hiểu nỗi lòng bến xưa...

Yêu thương...sao nói cho vừa
Khát khao Thuyền - Bến...sớm trưa chung tình !

Mà sao thuyền cứ làm thinh...?

Phạm Tự

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 22/07/2010 05:16:28 PM)
      Đại diện lucbat.com tại Hải Phòng xin chúc mừng tác giả Hoàng Minh Luyện lần đầu có bài đăng trên lucbat.com. Bài thơ của bạn phản ánh một nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương Hải Phòng.
     Thiết nghĩ, những bài thơ Lục bát mang nặng màu sắc văn hóa của các vùng miền trong cả nước cũng là nội dung mà lucbat.com cần giới thiệu với bạn đọc.
       Mong bạn Minh Luyện thường xuyên có bài tham gia trên sân chơi bổ ích này. Chúc bạn thành công!
Cảm ơn Ban biên tập đã giới thiệu!
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 22/07/2010 05:16:08 PM)

Lấy chữ của BAO MÙA HÁT ĐÚM cảm tác

TÌM DUYÊN

Hội xuân làng mở khăn hồng
Chung chiêng che mặt kín lòng trúc xinh
Ta về hát đúm sân đình
Tìm duyên, ánh mắt si tình ngả nghiêng.

Phạm Minh Giắng

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 22/07/2010 05:15:58 PM)

CHUNG CHIÊNG MÙA HÁT ĐÚM

Người xinh hát với người xinh
Đôi ta xấu xí dập dình yêu nhau
Này đây điệu Lý qua cầu
Bao mùa hát đúm rủ nhau ta về
Khăn hồng đẹp nọn duyên quê
Khăn em mỏ quạ áo the yếm đào
Đêm trăng đất thấp trời cao
Câu xoan câu ghẹo câu nào cũng xinh
í a tang tính tình tinh
Chung chiêng một góc sân đình chung chiêng !

Trần Trọng Tâm

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 22/07/2010 07:29:35 PM)

Lấy chữ của BAO MÙA HÁT ĐÚM cảm tác

TÌM DUYÊN

Hội xuân làng mở khăn hồng
Chung chiêng che mặt kín lòng trúc xinh
Ta về hát đúm sân đình
Tìm duyên, ánh mắt si tình ngả nghiêng.

Phạm Minh Giắng

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 22/07/2010 01:40:07 PM)

THÂN HỌA BÀI THƠ (Bao mùa hát Đúm) Của (Hoàng Minh Luyện) chúc bạn vui vẻ

KHÁT KHAO …

Mây trời lãng đãng hồn quê
Lòng tôi bao ngọn gió mê tuổi vàng
Vài ngày chẳng thấy em sang
Là tôi đã tưởng, nát tan đến thời …

Chiếc khăn mỏ quạ đêm trôi
Giữ hai con mắt đến thời nói năng
Yếm hồng áo trắng màu trăng
Bao xanh thắt bụng ,vàng khăn tóc gà.

Em đi vào hội tháng ba
Làng trao cho chức đóa hoa đón chào
Tôi bỗng thành kẻ khát khao
Người trong thôn xóm, khác nào lãng du…

Đang xuân mà ngỡ cuối thu
Buồn như tình phụ ,tâm u mắt buồn…
Bây giờ đã hiểu …Tình thương
Từ xuân háo hức…Đến đường hội chen.

MINH TUẤN

Các bài khác: