Thứ bảy, 20/06/2026,


Hoa niên mùa hội (Nguyễn Xuân Huy) (22/07/2010) 

HOA NIÊN MÙA HỘI

                  Nguyễn Xuân Huy

 

Người ta đi hội hữu tình

Tôi nay đi hội một mình… tương tư.

 

Thu vàng chẳng quyến hồn thơ

Để cho Lục bát bơ vơ lạc vần

Tơ chùng hờ hững nguyệt cầm

Nào ai hò hẹn, ước thầm bấy lâu?

 

Đàn thơ bỏ lửng giữa câu

Tam quan toàn những khách đâu… lạ lùng

Bước ơi, không có bạn cùng

Lòng buồn… mường tượng bóng hồng nẻo quen.

 

Dập dìu rước, dập dìu chen

Chiếu chèo hát hội… Tấm, em đây rồi !

Tiếng tim rạo rực… bồi hồi

Nhịp mùa cố tích giữa thời hoa niên...

 

(Nhớ hội Chùa Keo)

 N.X.H

 

___________________________

Tác giả Nguyễn Xuân Huy ĐT: 0984.472.949

E-mail: xuanvinh1601@gmail.com

Địa chỉ: TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định

Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
     Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 22/07/2010 05:15:45 PM)

Xin chia sẻ với tác giả Nguyễn Xuân Huy đôi dòng:
Ngày xưa đi hội làm quen
Bây giờ đi hội chỉ chen với người
Đã qua thời ấy...bồi hồi
Tìm trong câu hát những lời năm xưa.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 22/07/2010 01:01:38 PM)

Thân họa bài thơ …(Hoa niên mùa hội (Nguyễn Xuân Huy)chúc bạn vui vẻ.

VU VƠ –HỘI XUÂN.

Xế trăng ôm bóng ngủ đèo
Buồn đang xem hội …Lại gieo gió lòng.
Tìm người trao nhớ gửi mong
Vô duyên tơ thả đầy lòng thềm xuân …

Người ta đôi lứa bâng khuâng
Tôi đây một bóng âm thầm núi xa
Người ta cây lá mơ hoa
Vườn tôi như thể bến phà thu rơi.

Nỗi sầu người cũng có đôi
Buồn tôi lây cả chỗ ngồi người chen
Tấm ơi …Mở hội làm quen
Lòng sông tôi ...chẳng thấy em rơi hài .

Ngày xưa ,hoài niệm tương lai
Nay tôi mê mẩn, mơ hài cổ nhân
Trống làng mỗi bận giục xuân
Thì tôi lại đến tâm thần tìm em.

MINH TUẤN

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 22/07/2010 11:41:25 AM)

Lấy chữ của HOA NIÊN MÙA HỘI cảm tác

ĐI HỘI MỘT MÌNH

Đàn thơ có bạn hữu tình
Dập dìu đi hội một mình bơ vơ
Chen ai, bước lạc hững hờ
Để buồn chiếu hát chùng tơ nguyệt cầm.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 22/07/2010 11:41:15 AM)

DUYÊN...PHẬN...
Người ta có lứa có đôi
Còn tôi đi hội đầy vơi nỗi buồn

Nước xưa nay đã xa nguồn
Nghe câu "Duyên phận..." bồn chồn...Nước ơi !

Người ta đi hội có đôi
Tôi vào cửa Phật...xót lời hoa niên !
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 22/07/2010 11:40:31 AM)

Lấy chữ của HOA NIÊN MÙA HỘI cảm tác

ĐI HỘI MỘT MÌNH

Đàn thơ có bạn hữu tình
Dập dìu đi hội một mình bơ vơ
Chen ai, bước lạc hững hờ
Để buồn chiếu hát chùng tơ nguyệt cầm.

Phạm Minh Giắng



  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 22/07/2010 06:07:21 AM)

HỘI LÀNG
Xin cảm tác cùng Hoa niên mùa hội của Nguyễn Xuân Huy

Sáo ơi sáo đã sang sông
Để tôi lẻ bước, đứng không hội làng
Ngẩn ngơ mấy bậc tam quan
Chiếu chèo lạc điệu câu xoan lệch vần

Trần Trọng Tâm

Các bài khác: