Thứ bảy, 20/06/2026,


Nợ quê (Đặng Khánh Cường) (21/07/2010) 

NỢ QUÊ

 

Đặng Khánh Cường

 

Bận công việc, ít khi về

Thôi đành mang nợ với quê một đời

 

Nợ từ cái thạ, cái thời

Đôi quang, đòn gánh cùng tôi nhọc nhằn

Nợ từ cái tối hôm rằm

Ai hát ghẹo để tôi nằm chiêm bao

Nợ từ lời dặn, câu chào

Ngày tôi cầm súng đi vào Trường Sơn...

 

Ngược xuôi bốn chục năm tròn

Tôi không ngã bởi trong hồn có quê!

 

Đ.K.C

 

__________________

Tác giả Đặng Khánh Cường, ĐT: 0912124025

Đ/c: Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: dangkhanhcuong@yahoo.com.vn

 

 

 Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 24/07/2010 09:44:44 AM)

Hoạ bài Nợ Quê của tác giả Đặng Khánh Cường
NỢ TÌNH
''Người ơi , người ở đừng về !
Để em trao...nợ cành lê đầu đời

Ai thì cũng có một thời
Xin đừng dùi gắng pha phôi nhọc nhằn

Trăng nào chẳng tỏ hôm rằm
''Hai'' nào chẳng ấm giường nằm biết bao

Đầu trò câu chuyện mời chào
Miếng trầu nên nghĩa dạt dào keo sơn ...

Bao nhiêu có bấy vẹn tròn ?
Nợ tình giăng mắc như là ...nợ quê !

Nguyễn Xuân Huy

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 22/07/2010 11:41:04 AM)

TÌNH QUÊ
( Hoạ thơ " Nợ quê" của Đ.K.C )
Xa quê...nhớ lối tìm về
Cầu ao giếng nước bờ tre...để đời

Áo cơm... đã thấm một thời
Tháng Ba ngày Tám nổi trôi nhọc nhằn

Nhớ sao trăng sáng đêm rằm
Cùng em đùa nghịch, một lần chiêm bao...

Ấm bàn tay, ngọt lời chào
Tháng năm xa cách thấm vào mực sơn

Thời gian trái đất quay tròn
Hương chanh thuở ấy vẫn còn...Tình quê !
Phạm Tự

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 21/07/2010 11:45:00 PM)

CHIA SẺ CÙNG TG ĐẶNG KHÁNH CƯỜNG

Biết rằng công việc bộn bề
Sao không gắng dứt mà về anh ơi
Quê hương mang nợ một đời
Ta đi cuối đất cùng trời sao quên.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 21/07/2010 09:51:03 PM)

THÂN HỌA VỚI BẠN ĐẶNG KHÁNH CƯỜNG BÀI THƠ (NỢ QUÊ)
CHÚC BẠN VUI .


THƯƠNG QUÊ –NHỚ NHÀ .

Trời thương biển nhớ khôn nguôi
Trái tim héo nửa nụ cười xa quê
Đời mẹ nghèo, rách nón mê
Dây bầu ngọn bí đem về nuôi con.

Nắng mưa lối cũng phải mòn
Đời cha mẹ héo ,đời còn cũng già
Nhìn về một thuở thật xa
Níu mơ ,chẳng tới mái nhà năm xưa.

Xa quê ,nhớ mấy cho vừa
Nhớ chiều đá dế ,nhớ trưa tắm truồng
Nhớ đêm ,đi bắt ếch ương…
Câu thơ tập nhớ … Vẽ tường dân ca.

Nợ quê tình biển bao la
Nợ nhà nghĩa trọng như là Thái Sơn
Sầu riêng ,cố giấu tủi hờn
Để cho chân vững ,trước cơn bão lòng.

MINH TUẤN

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 21/07/2010 09:00:49 PM)
/
Tôi vừa tri âm với anh Mai Thanh Tịnh bài thơ QUÊ MẸ mùa trăn trở/ giờ ngồi cùng sẻ chia với NỢ QUÊ của anh Đặng Khánh Cường với hai lối nói khác nhau / nhưng đều đau đáu với quê hương nơi chôn rau cắt rốn của mình/Đã nhiều người viết tưởng là cũ rồi nhưng vẫn gặt hái được những thành công ở bất ngờ của câu kết/ xin chúc mừng t g Đặng Khánh Cường với bài thơ Nợ Quê đầy tran trở
Xin cảm tác cùng anh :

NỢ QUÊ

Nợ nần chưa trả được đâu
Vừa trả hôm trước hôm sau nợ rồi
Quê hương hai chữ vậy thôi
Gồng vai gánh trả cả đời chẳng xong !

Trần Trọng Tâm NĐ


Các bài khác: