Thứ bảy, 20/06/2026,


Quê mẹ mùa trăn trở (Mai Thanh Tịnh) (21/07/2010) 

QUÊ MẸ MÙA TRĂN TRỞ

 

                        Mai Thanh Tịnh

 

 

Về thăm đất mẹ chiều hè

Nắng quăn tóc cỏ, liếp chè tàu ngơ

 

Đường làng cát bỏng chân thô

Tre trơ tróc lá, cá hồ cháy lưng

 

Đồng khô lúa khát đòng đưng

Quạt mo lạch xạch qua cùng mùa sau

 

Dầm bùn thở miệng đàn trâu

Bờ đê trăn trở xám màu đói no

 

Gió Nam bong rộp câu hò

Gái trai xa xứ bến đò vắng teo

 

Hàng cau vàng võ hắt heo

Mái trầu bạc lá em theo phố người

 

Môi thâm ran rát nụ cười

Chắp tay cầu khẩn sao trời không thương

 

Về quê xa xót buồn vương

Câu thơ  rũ héo bên đường mẹ quê

 

M.T.T

7/2010

 

______________

Tác giả Mai Thanh Tịnh. Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: 0913.442.711

Email: donghungqt@yahoo.com.vn

 

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 22/07/2010 02:54:51 PM)

NỖI LÒNG THAO THỨC
( Hoạ thơ “ Quê mẹ mùa trăn trở “ của M.T.T )

Bình minh nắng dọi đầu hè
Sân phơi thóc đống đậy che lá ngò

Mình trần da sạm, chân thô
Ngược xuôi tất tả, quang bồ sau lưng

Ruộng đồng khô lẻ đòng đưng
Nắng như đổ lửa, liệu chừng mùa sau…

Bờ khô cỏ cọc…thương trâu !
Hồ ao giếng cạn…khát…cầu đói no ?

Rảo chân nghe nhạt câu hò…
Hoàng hôn thấp thoáng xa mờ vắng teo

Cây vườn đứng lặng hắt heo
Không gian thu hẹp nóng treo mắt người

Xóm thôn ran ríu nói cười
Hương quê mặn nhạt tình đời yêu thương ?

Ru hời kẽo kẹt vấn vương
Nỗi lòng thao thức đêm trường đất quê !

Phạm Tự

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 21/07/2010 04:39:33 PM)


Xin đồng cảm cùng tác giả Mai Thạnh Tịnh nhân đọc bài "Quê mẹ mùa trăn trở". Toàn bài thơ toát lên tình yêu quê mẹ vô bờ bến, tứ thơ mộc mạc, lời thơ nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa muôn niềm "trăn trở", suy tư của tác giả. Chúc anh luôn có những bài thơ hay, thơ đẹp vế quê hương như bài thơ trên.

NỖI NIỀM...QUÊ HƯƠNG

Rằng ai lạc bước quê hương
Gởi bao nỗi nhớ niềm thương vơi đầy?
Bến sông xưa hẳn đổi thay
Đò ngang lỡ chuyến khách say má đào?

Nẩy buồng hoa chuối bờ ao
Đôi con ngỗng trắng ngọt ngào môi hôn
Gió đưa hương lúa bồn chồn
Đang thì con gái căng tròn sức xuân

Làng quê trẩy hội tưng bừng
Dập dìu trai gái đón mừng ngày vui
Thoáng nghe trong dạ bùi ngùi
Chồng chành nỗi nhớ trong tôi quê nhà.

Nguyễn Thị Diện

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 21/07/2010 04:40:58 PM)

Lấy chữ của QUÊ MẸ MÙA TRĂN TRỞ cảm tác

TÌM EM MÙA HẠN

Về quê nắng cháy bạc đồng
Cỏ bờ đê héo, lúa đòng hắt heo
Đường làng chiều gái vắng teo
Không thương quê cát, em theo trai vàng.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 21/07/2010 04:41:23 PM)

Bài thơ "Quê mẹ mùa trăn trở" Của Mai Thanh Tịnh gợi cho ta một miền Trung với thời tiết khắc nghịêt, nắng hạn đồng khô, thiếu nước, thiếu điện, mùa màng thất bát và sự vất vả cùng cực của mẹ cha ta. Xin có đôi dòng chia sẻ với tác giả:
Thương sao quê mẹ miền Trung
Một thời gian khó bão bùng chiến tranh
Trải qua năm tháng hoà bình
Dù cho có được tươi xanh ít nhiều
Nhưng quê mẹ vẫn còn nghèo
Nắng mưa, bão lụt...còn theo kiếp người
Ước mong thay đổi cuộc đời
Quê hương ta được đẹp tươi mạnh giàu.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 21/07/2010 04:41:48 PM)

THÂN HỌA VỚI BÁC MAI THANH TỊNH BÀI THƠ(QUÊ MẸ MÙA TRĂN TRỞ)CHÚC BÁC VUI VẺ.

XÓM CŨ ĐÌU HIU.

Xóm nôi thơm thảo đói nghèo
Giàu sang no đủ đã theo xứ người
Xóm nôi hoa cỏ héo tươi
Người già lũ trẻ nụ cười khô khan.

Trời không mưa bạc gió vàng
Đồng hoang chết cháy ,bếp làng khói thưa
Bữa cơm hết cảnh vui đùa
Bao người ra phố bán mua việc làm.

Xóm giờ đang lúc buồn lan
Vài bà trông cháu bên hàng tre thưa
Đàn trâu mộng cảnh đi bừa
Vịt bơi sáo nhảy sớm trưa mặc lòng.

Ruộng giờ môi xám mây trong
Nứt loang rạn mặt cánh đồng quê hương
Người xa ơi…Còn nhớ đường
Tuổi thơ một đoạn …Tình thương cả đời.

MINH TUẤN

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 21/07/2010 01:31:05 PM)

Xin cảm tác cùng tg Mai Thanh Tịnh Quảng Trị ,và tri âm cùng quê mẹ của anh - cũng như bao làng quê khác trên đất nước VN thân yêu của mỗi chúng ta - Nơi ấy có mẹ ta tuổi hạc lưng còng gió chẳng dám lay- Nơi ta còn nặng nợ mỗi khi đi về - Nhưng ta tự hào lắm lắm mỗi lúc nghĩ về quê hương ,,,

QUÊ HƯƠNG

Không răng ...! mẹ vẫn hì hì
Cầu ao phải bắc có chi mà buồn *
Mẹ cha bóng xế chiều hôm
Nơi chôn rau ấy mãi còn con ơi ?!

Bôn ba chi mãi sứ người ...
Quê hương là thế - ngàn đời VẫN QUÊ


Trần Trọng Tâm / NĐ
* (ông bà mình có câu : phúc đức nơi nao ,cầu ao không bắc)

Các bài khác: