Thứ bảy, 20/06/2026,


Đơn phương (Huệ Nguyên) (21/07/2010) 

ĐƠN PHƯƠNG

                         Huệ Nguyên

 

Biết rằng… em chẳng yêu tôi

Vậy mà tôi vẫn khôn nguôi nhớ thầm.

Yêu ai nào phải lỗi lầm

Trái tim bé nhỏ… vẫn nằm ngủ ngoan.

 

Mặc tình người… lắm đa đoan

Đơn phương tôi… giấc mộng vàng có em.

Mãi là hạnh phúc dịu êm

Cho dù em chẳng kề bên chút nào.

 

Chỉ là trong giấc chiêm bao

Với tôi, em vẫn ngọt ngào môi hôn…

 

 

H.N

 

 

_________________________

Tác giả Huệ Nguyên_Nguyễn Văn Hợp

 Email: nguyenhoplak@yahoo.com.vn

Địa chỉ: Lăk, Đăk Lăk, ĐT: 01669771449,



Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huệ Nguyên_Nguyễn Văn Hợp - nguyenhoplak@yahoo.com.vn - 01669771449 - Lăk_Đăk Lăk   (Ngày 31/07/2010 11:59:48 AM)
Huệ Nguyên xin chân thành cảm ơn thi hữu Nguyễn Xuân Huy đã chia sẻ cùng Huệ Nguyên với bài Đơn Phương.Cảm ơn thi hữu về bài thơ thật hay đã dành cho Huệ Nguyên.Chúc thi hữu cùng gia đình luôn vui khỏe và hạnh phúc!
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 28/07/2010 10:36:06 AM)


YÊU EM !

Hoạ bài ''Đơn phương'' của tác giả Huệ Nguyên

Yêu em, chỉ biết mình tôi
Em nào hay nỗi đầy vơi âm thầm...

Tim tôi mách bảo không lầm
Vậy mà tôi chỉ như ... thằng bé ''ngoan''

Bao lần tôi đã cam đoan
Chẳng run, chẳng ngượng...hoàn toàn trước em !

Võng dù đưa giấc mơ êm
Bao nhiêu ...chinh chiến, chẳng quen được nào ?

Thôi thì đành nhẽ xiết bao
Yêu em! để mỗi đi vào ... hoàng hôn !

Nguyễn Xuân Huy

  Huệ Nguyên_Nguyễn Văn Hợp - nguyenhoplak@yahoo.com.vn - 01669771449 - Lăk_Đăk Lăk   (Ngày 25/07/2010 09:21:29 PM)
     Cháu xin chân thành cảm ơn Chú đã chia sẻ và động viên cháu.Vâng! Đúng như những gì Chú đã biết, tập thơ của cháu đang được in tại NXB Văn Nghệ TP.HCM, chắc hết tháng này là in xong.Cháu rất vui và hạnh phúc khi được toại nguyện với những điều ước của mình!
           Cháu kính chúc Chú và gia đình mọi điều tốt đẹp nhất!
                             Huệ Nguyên.
  Nguyễn Chinh - nguyenchinh2002@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng Q.3, TP.HCM  (Ngày 26/07/2010 05:22:32 AM)

Biết rằng… em chẳng yêu tôi
Vậy mà tôi vẫn khôn nguôi nhớ thầm.

Yêu ai nào phải lỗi lầm
Trái tim bé nhỏ… vẫn nằm ngủ ngoan.

       Bài thơ thật cảm động. Xin được chia sẻ với "Đơn phương" của cháu Huệ Nguyên - Nguyễn văn Hợp. Tình yêu dù chỉ một mình mình biết, nhưng cũng đủ làm nên chút hạnh phúc nhỏ nhoi dẫu "chỉ là trong giấc chiêm bao"...
        Chú được biết hoàn cảnh của cháu qua bài "Những câu thơ và 3 điều ước" của Nhà báo Hà Đình Nguyên đăng trên báo Thanh Niên Chủ Nhật ngày 11 - 7 - 2010.
          Chú được biết trong ba điều ước, cháu đã toại nguyên điều ước thứ nhất: Hiến giác mạc cho khoa học. Riêng điều ước thứ hai: Hiên xác cho khoa học: Bộ Y tế chưa cho phép. Còn điều ước thứ ba: In tập thơ để lại cho đời: Điếu ước này sắp thành hiện thực rồi, tập thơ: "Thơ và Tôi" của Huệ Nguyên - Nguyễn Văn Hợp đang in, trong tháng 7 này sẽ xong.
                Chúc mừng cháu nhé! Chúc cháu luôn tin yêu vào cuộc sống... và luôn đạt được những ước mơ!
                                              Nguyễn Chinh

  Huệ Nguyên_Nguyễn Văn Hợp - nguyenhoplak@yahoo.com.vn - 01669771449 - Lăk_Đăk Lăk   (Ngày 22/07/2010 09:13:07 PM)


Cháu Huệ Nguyên_Nguyễn Văn Hợp xin chân thành cảm ơn BBT lucbat.com đã ưu ái cho đăng bài của cháu!
Cháu cũng xin chân thành cảm ơn các Cô, Chú, Anh, Chị đã thương yêu và dành cho cháu những tình cảm thật nồng ấm.Cháu xin cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ với bài Đơn Phương của cháu, đã dành tặng cháu những những bài thơ thật hay và sâu lắng.Đối với một người như cháu, được các Cô, Chú,Anh, Chị thương yêu đó là một niềm hạnh phúc rất lớn lao và cũng là một nguồn động viên, an ủi giúp cháu vượt qua những chặng đường đầy chông gai phía trước.Cháu hiểu rằng, cháu sẽ không bao giờ cô đơn hay tuyệt vọng khi được sống trong tình yêu thương và sự chở che của tất cả mọi người.Xin cho cháu được gửi đến các Cô, Chú, Anh ,Chị lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.Cho cháu được gửi đến tất cả mọi người lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
Cháu:
Huệ Nguyên.
  maiquocquy - maiquocquyh/p@.Com - 0312.608278 - 76/51DuHangHP  (Ngày 22/07/2010 07:28:55 PM)

Don Phuong:

Sang nay ra truoc cua dinh
Thay em dung mot minh ngan ngo/
Lang lang toi nghi em cho
Den ben em lai hung ho quay di

Toi ve dao khom dai bi
Trong vao lap loi tat di qua nha
Tinh yeu la cua rieng ta
Chu dau em co yeu ma toi mong !!!

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 21/07/2010 05:39:56 PM)

Đôi dòng cảm nhận và chúc tác giả Đơn phương khỏe mạnh, hạnh phúc, có nhiều thơ hay.

Nhị phương rồi!

Xưa Đơn phương - Vũ Thiên Kiều,
Huệ Nguyên lần nữa thêm nhiều thành đôi!
Nhị phương hai phía đủ rồi,
Đơn phương mà gặp được người... còn đâu!

Trần Nguyên Anh

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 21/07/2010 04:36:40 PM)

Em Huệ Nguyên ơi !
Bài thơ của em hay lắm. Tỷ xin cảm tác cùng em nha !

ĐƠN PHƯƠNG

Đơn phương, người cứ yêu tôi
Dấu trong bờ nhớ mắt môi ân tình
Đơn phương, người cứ một mình
Tim tôi nhiều lúc thấy hình như đau…

Nợ duyên chẳng buộc được nhau
Thôi thì đành hẹn kiếp sau tương phùng
Tình yêu cút bắt xoay vòng
Đơn phương – tôi cũng phải lòng người dưng …

TNDL

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 21/07/2010 02:39:31 PM)

THẬN HỌA VỚI HUỆ NGUYÊN BÀI THƠ (ĐƠN PHƯƠNG )CHÚC BẠN VUI

DUYÊN TRUYỀN THỐNG

Mặc tình em có hay không?
Con tim anh vẫn nhuốm hồng bóng em
Mắt nhìn em chẳng thân quen
Cơn mơ anh vẫn đợi em giấc nồng.

Em cười nói chẳng lấy chồng?
Biết đời con gái nói không cũng nhiều…
Mặc cho em cứ nói điêu
Tôi tin duyên số… Còn điều mẹ cha .

Sớm chiều chân bước sang nhà
Gặp việc thì giúp ,lân la chuyện trò
Thời gian ghét ...Phải thành tro
Kết duyên truyền thống…Với trò Nguyệt Tơ.

Bao năm cho tới bây giờ
Ghét yêu mới hiểu giả vờ thế thôi
Tin nhau đâu thể bằng lời
Hiểu nhau phải đợi ...Một thời gian qua.

MINH TUẤN

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 21/07/2010 11:35:04 AM)

TÔI
( Hoạ thơ “Đơn phương” của Huệ Nguyên )

Nhiều khi tôi chẳng hiểu tôi
Yêu rồi lại bảo dở hơi nhớ thầm

Thực hư…đâu biết lỗi lầm
Dại khờ cứ tưởng xa gần khôn ngoan

Đời còn nghèo khó đa đoan
Mong sao may nhặt được vàng tặng em

Khát thèm giây phút dịu êm
Lời yêu em tặng...làm quen hôm nào ?

Thả hồn lạc giấc chiêm bao
Mơ màng hình bóng ...gửi vào nụ hôn...!
Phạm Tự

  Tân Sinh - nguyenhuuthinhtt@yahoo.com.vn - 0320.3789.860 - cẩm Hưng - cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 21/07/2010 11:35:18 AM)

Huệ Nguyên ơi, bài thơ trên cho thấy cậu đã tiến bộ vượt bậc về cách thể hiện diễn đạt và ý tứ, câu, chữ trong bài nhuần nhuyễn rồi đó! hãy cố gắng lên nữa nhé! chúc cậu luôn tìm thấy nguồn cảm hứng và vui , khỏe, hp trong cuộc sống!
thân mến: Tân Sinh

TRỚ TRÊU

Chỉ là một giấc mơ thôi
Ta hư vô… giữa nẻo đời phù hoa!
Bao giờ năm tháng đi qua
Cho ta sẹo vết tình già xót đau!

Giờ đây ta biết tìm đâu
Một lời tha thứ cho nhau hỡi người?!
Chữ “Yêu” vô tội tình ơi
Em nhỡ chân… ta trót rồi… làm sao!

Thương cho: man trá, ngọt ngào
Đắng cay, êm dịu: …khát khao giấc đời…
Giờ đây nên khóc, nên cười?
Mộng vàng huyễn hoặc – mà đời khát yêu…

-Ta về ngự cõi cô liêu
Tình em càng dứt, càng nhiều nhớ, thương.

Tân Sinh

  Nguyen Luu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 2010 6254063 - Viet tri- Phu Tho  (Ngày 21/07/2010 11:09:18 AM)

Bài thơ là một tấm tình da diết và mãnh liệt biết bao . Xin được chia sẻ cùng tác giả:
Nhớ ngày anh tạm biệt tôi
Ngập ngừng anh tặng cho tôi khăn hồng
Khăn thêu bày tỏ tấm lòng
Anh- Em tình nghĩa mặn nồng trước sau
Tôi nào biết được tình sâu
Anh thầm gửi gắm trong màu thắm tươi
Bây giờ cách trở đôi nơi
Thôi đành lỗi hẹn đợi chờ kiếp sau...

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 21/07/2010 11:34:39 AM)

Đọc:ĐƠN PHƯƠNG của cháu.chú thấy bài thơ thật tràn đầy cảm xúc của một người có hoàn cảnh đặc biệt như cháu.Sự bày tỏ cũng là những nỗi niềm được giấu kín về nỗi khát khao của chính mình.cho chú được chia sẻ cùng cháu đôi vần qua chủ đề ĐƠN PHƯƠNG này của cháu.

TRỘM NHỚ...

Đơn phương,mình chỉ biết mình
Tháng năm đem giấu mộng tình trong tim.
Ngày qua ngày vẫn im lìm
Bóng hình em mãi nổi chìm trong anh!

Giá như trời ấy biếc xanh
Hương xuân thổi ngọn gió lành về đây.
Để tình ta mãi mê say
Thì đâu đến nỗi vơi đầy trong tôi.

Bóng em giờ đã xa rồi
Trong mơ chỉ có bóng tôi...chập chờn.
Đa đoan chấp nhận tình buồn
Còn hơn băng giá nơi miền rẻo cao.

Tuổi xuân nặng nỗi khát khao
Tình đơn phương có lẽ nào..tội đâu?
Trời xanh thăm thẳm mà sâu
Đã yêu dẫu bạc mái đầu còn yêu!

Thành Huân

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 21/07/2010 11:28:17 AM)

LH xin được góp với HN một khổ thơ nhé. LH cũng đã gặp đâu đó những mối tình đơn phương như bạn đã viết trong bài thơ vì vậy có thể đồng cảm với những ý thơ thật nhẹ nhàng mà cũng rất sâu sắc của bạn. Cảm ơn bạn nhiều

"... chỉ là trong giấc chiêm bao
Với tôi em vẫn ngọt ngào môi hôn "

Chữ tình ... đâu kể ... dại khôn
Đơn phương ... dù nỗi vui buồn.. kệ tôi
Yêu ...dù trong mộng xa xôi
Còn hơn... hờ hững một đời...không yêu
LH

  Liên Thơ - lienthotim@gmail,com - 0928700456 - 24.Hà Huy Tập.Đà Nẵng  (Ngày 21/07/2010 09:14:43 AM)

      Đọc bài thơ của em, Liên Thơ cảm nhận sâu sắc một nỗi niềm tha thiết khôn nguôi của tình yêu âm thầm bền bỉ.Tình đơn phương là đề tài được nhiều bạn thơ viết và yêu thích vỉ trong đời không phải ai cũng được như ý.Thế nhưng bài thơ dung dị của em vẫn có lối nói riêng.Đó là một nỗi buồn nhè nhẹ, vương mang ...muôn thuở của tình cô lẻ.
        Chúc em mãi yêu thơ, yêu người, yêu cuộc sống nhé!
                  Thân hoạ cùng em nhé.

 Bức ảnh

Biết mà ...vẫn thế mà thôi...
Chỉ mình tôi với một đôi nhân tình
Người yêu đứng ở bên mình
Hẳn là bức ảnh chúng mình đẹp xinh ?

Trời xanh đất đỏ khung tình
Ai chụp nên bức hoạ mình với ta ?
Mình tôi ôm giấc mộng hoa
Trải lên đường nhớ...vậy mà người đâu ?
Lê Minh Liên Thanh Thơ

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 21/07/2010 09:15:02 AM)

Lấy chữ của ĐƠN PHƯƠNG cảm tác

TÔI YÊU

Mộng tình…yêu phải đa đoan
Trái tim chẳng chịu ngủ ngoan chút nào
Em kề trong giấc chiêm bao
Vậy mà hạnh phúc ngọt ngào tôi yêu.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: