Thứ bảy, 20/06/2026,


Nhớ… (Sĩ Đoan) (19/07/2010) 

NHỚ…

 

Sĩ Đoan

 

Tình yêu muôn thuở tơ vương

Đơm hương bát ngát phủ đường mộng mơ

 

Từng đêm khao khát trăng thơ

Giữa ngàn sao rạng… ai chờ canh thâu

 

Tìm người, người ở nơi đâu?

Cách xa vạn dặm nhịp cầu là bao?

 

Câu thơ theo nhịp sóng trào

Chất cao đỉnh núi trôi vào hư vô.

 

S.Đ

 

________________       

Tác giả Phạm Văn Hiệp, ĐT: 01647311330

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Email: nguyenvanhiep_sg@yahoo.com

 

Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
     Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Hiệp - phamvanhiep_sg@yahoo.com - 01647311330 - tp HCM  (Ngày 20/08/2010 02:26:11 PM)

SD thành thật xin lỗi bạn Nguyễn Xuân Huy vì khôngbiết bạn vào thăm, hôm nay SD xin tri ân cùng bạn và Minh Tuấn


Cảm kích

Thương người vẹn đạo tín, trung
Xa xôi Núi Cốc thủy chung giữ mình.

Kính yêu bởi dệt chữ tình
Giữa dòng sóng bạc lung linh tâm ngời!

Biển xanh rộng mở muôn đời
Hướng về chốn ấy trao lời mến thương.

So dây nắn phím du dương
Người ơi, người hỡi! vấn vương khôn cùng!
sd


Cảm nghĩ….


Nghìn năm lịch sử rỡ ràng
Việt Nam- dân tộc ngày càng phồn vinh
Anh hùng, bất khuất, anh minh…
Tụ trong trời đất hiển linh giống nòi!

Âu là hậu bối học đòi
Sử xanh chuyển thể - chẳng hoài với cao
Thâm tâm xúc cảm tuôn trào
Danh nhân xuất chúng- lẻ nào lãng quên!

Giữ gìn bản sắc, tuổi tên…
Nghìn niên văn hiến- lên trên Sử vàng
Ngày sau công dụng- hân hoan
Cháu con nhìn lại nẻo đàng phục hưng.

Sĩ Đoan tuổi ngoại tứ tuần
Bậm gan viết thử có nhuần nhuyễn chăng?
sd

SD chân thành cám ơn sự ưu ái của huynh Minh Tuấn dành tặng cho SD, Kính chúc huynh sức khỏe và hạnh phúc.
Kính
sd


  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 2/08/2010 08:04:27 AM)
BIỂN CỒN

Cảm đề bài NHỚ của tác giả Sĩ Đoan

Em hồ Núi Cốc xa xôi
Anh thì biển mặn tận nơi sóng ngàn

Nhớ nhau dìu phím muôn vàn
Dòng tin nhắn gửi chứa chan nỗi niềm !

Hồ trên núi gió trăng hiền
Hồn thơ phong cảnh sáng miền nước mây...

Ra khơi nước lặng êm say
Biển cồn nhận lấy một ngày nhớ nhung !

NGUYỄN XUÂN HUY
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 21/07/2010 04:40:35 PM)


Đọc xong bồ chữ của SĨ ĐOAN ai mà quên được cơ chứ /Chúc mừng bạn và quê hương lại có một cây bút ham viết sử?
Phan Huy Chú là người quê mình đấy SD ạ.
Nhưng mình rất mê nhà viết sử TƯ MÃ THIÊN TQ .Trong các bài luận dịch của ông ấy thật là đúng đắn ghê gớm.

Chúc SĨ ĐOAN VUI VẺ

CHÚC MỪNG SĨ ĐOAN VỚI

TẬP THƠ -BIÊN NIÊN SỬ LƯỢC VIỆT NAM.

Trăm năm giấy bút đặt điều
Loanh quanh cũng một tình yêu Cội Nguồn
Dân tộc hồn đúc tình khuôn
Sử trang truyên thống ,vui buồn tháng năm.

Thuyền lòng một bóng sông trăng
Gom hình lịch sử ,kết bằng vần thơ
Cánh buồm tri thức căng mơ
Chờ thuyền Tư Mã ….Buộc tơ tâm tình.

Nghìn năm một cõi u linh
Tư Mã chép sử luận kinh sự đời
Nghìn năm cũng chốn đầy vơi
Sĩ Đoan đang chắp thơ đời sử kinh.

Xem xong bồ chữ giật mình?
Hỏi ra người ấy ,tuổi tình đang xanh???

MINH TUẤN

  Phạm Văn Hiệp - phamvanhiep_sg@yahoo.com - 01647311330 - tpHCM  (Ngày 20/07/2010 08:17:37 PM)

THÂN HỌA VỚI SĨ ĐOAN BÀI THƠ (NHỚ ) CHÚC BẠN VUI.


TÌNH ƠI .

Tình ơi ,trong cõi mênh mông
Anh lang thang gió, em bềnh bồng mây.
Tình ơi, trong trắng thơ ngây
Đẹp như hoa nở hương đầy vườn mơ.

Cách xa dải yếm mong chờ
Nỗi niềm day dứt tràn bờ ca dao
Dạ như thuyền biển khát khao
Đèn trăng quạt gió sóng ào hồn thu.

Tìm người nợ ước… Lời ru
Vội đi ,để những câu từ dở dang
Tìm người ,cay đắng lỡ làng
Thêm gan ruột héo ,khóc than với tình…

MINH TUẤN

Cám ơn anh Minh Tuấn còn nhớ Sĩ Đoan này.

HỠI TÌNH

Giao thoa bởi sóng lung linh
Sắc màu nhấp nháy niềm tin chớm hồng
Dõi theo cung nguyệt cầu vồng
Gót hài in dấu giữa dòng gió mơn.

Hỡi tình! Hương đọng lối mòn
Cỏ cây ôm ấp sắt son niên dài
Tràn dâng con sóng u hoài
Nỗi niềm nhung nhớ tháng ngày chơi vơi.

Hỡi tình! Tình có buông lơi?
Nhạt phai hương vị rã rời sắc mơ?
Tìm ai trên bến đợi chờ
Trăm năm ôm giấc mộng hờ… luyến lưu!!!
sd


ĐỪNG NHỚ

Xin đừng nhớ đến chi nhau
Tình trong mộng ảo cớ sao thẩn thờ..
Tìm vui đời bớt bơ vơ
Cứ ngỡ là thật đợi chờ được đâu
Hai bờ ngăn cách sông sâu
Muốn đi tìm đến chẳng cầu bắc qua
Mỗi người mỗi cảnh khác xa
Thời gian rồi sẽ phai nhòa mà thôi
Đừng nhớ đến chuyện xa xôi
Giận hờn trách móc để rồi buồn thêm
Hãy cho tình mộng ngủ êm
Tận hưởng giây phút êm đềm bên nhau
Vần thơ lắng đọng ngọt ngào
Đừng buồn đừng nhớ thêm đau xót lòng…
Mặc Nhân Sơn


NÀO QUÊN

Chiều tà, mây quyện sắc hồng
Cánh chim tìm tổ…nghe lòng xuyến xao!
Hiu hiu cơn gió nghiêng chao
Trào dâng nỗi nhớ- ngọt ngào bờ môi.
Phương trời cách biệt xa xôi
Vần thơ sắc nét… bồi hồi con tim!
Tìm nhau trải thảm êm đềm…
Cho nhau hương vị…đắm chìm men say
Say tình, nhờ giọt nồng, cay
Say ân , say nghĩa - đẹp thay hồng trần.
Ngại chi gieo chữ so vần
Dệt câu thêu nét dành phần hữu duyên
Mong sao nhật nguyệt bình yên
Nhuộm hồng sắc thái trăm miền an vui.
sd
Cám ơn anh hai nhé, chúc anh vui.

  Mặc Nhân Sơn - volehoahop@gmail.com - 01263637363 - TP. HCM  (Ngày 20/07/2010 05:34:20 PM)

ĐỪNG NHỚ

Xin đừng nhớ đến chi nhau
Tình trong mộng ảo cớ sao thẩn thờ..
Tìm vui đời bớt bơ vơ
Cứ ngỡ là thật đợi chờ được đâu
Hai bờ ngăn cách sông sâu
Muốn đi tìm đến chẳng cầu bắc qua
Mỗi người mỗi cảnh khác xa
Thời gian rồi sẽ phai nhòa mà thôi
Đừng nhớ đến chuyện xa xôi
Giận hờn trách móc để rồi buồn thêm
Hãy cho tình mộng ngủ êm
Tận hưởng giây phút êm đềm bên nhau
Vần thơ lắng đọng ngọt ngào
Đừng buồn đừng nhớ thêm đau xót lòng…

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 20/07/2010 05:26:23 PM)

THÂN HỌA VỚI SĨ ĐOAN BÀI THƠ (NHỚ ) CHÚC BẠN VUI.


TÌNH ƠI .

Tình ơi ,trong cõi mênh mông
Anh lang thang gió, em bềnh bồng mây.
Tình ơi, trong trắng thơ ngây
Đẹp như hoa nở hương đầy vườn mơ.

Cách xa dải yếm mong chờ
Nỗi niềm day dứt tràn bờ ca dao
Dạ như thuyền biển khát khao
Đèn trăng quạt gió sóng ào hồn thu.

Tìm người nợ ước… Lời ru
Vội đi ,để những câu từ dở dang
Tìm người ,cay đắng lỡ làng
Thêm gan ruột héo ,khóc than với tình…

MINH TUẤN

  Phạm Văn Hiệp - phamvanhiep_sg@yahoo.com - 01647311330 - tpHCM  (Ngày 20/07/2010 03:32:23 PM)

EM ĐÂU RỒI...?

Yêu nhau nhớ cũng phải thôi...,
Xa nhau giây phút đứng ngồi không yên

Ngồi bên nhau suốt cả đêm
Đắm say...trời sáng...ồ em đâu rồi...?
Phạm Tự


Luyến nhớ

Dạ yêu tơ tưởng bồi hồi
Buâng khuâng, luyến nhớ…lòng tôi dạt dào !

Trăng thanh lấp lánh…nao nao…!!!
Dành nhau tất cả nhưng nào em hay?
sd

Lấy chữ của NHỚ cảm tác

TƠ VƯƠNG

Trăng ngàn phủ mộng khát khao
Tình trôi muôn dặm, sóng trào nơi đâu
Tơ vương chờ giữa nhịp cầu
Ngàn sao đỉnh núi canh thâu tìm người

Phạm Minh Giắng


DÕI THEO

Long lanh ánh mắt nụ cười
Em trao thuở ấy vẫn ngời trong tim
Đăm chiêu… trăng lặn. sao chìm
Dõi theo bóng dáng cánh chim mịt mùng.
sd


đọc:Tình yêu của bạn Sĩ Đoan,T/H có mấy vần cảm nhận cùng bạn.

Tình yêu-Hạt nắng ngày đông
Xua tan đi những nỗi lòng lạnh căm.

Tình yêu như ánh trăng rằm
Tiếng cười con trẻ bên mâm cỗ đầy.

Tình yêu ai cũng mê say
Dẫu bao chìm nổi,đắng cay chẳng từ...

Tình yêu soi rọi bốn mùa
Thu-đông-xuân-hạ mây mưa gió ngàn.

Tình yêu luôn mãi ngập tràn
Trẻ già trai gái mênh mang nỗi lòng.

Tình yêu như nước xanh trong
Không tình ai đó trong lòng giá băng!

Thành Huân

CHỮ TÌNH

Tình yêu ví áng mây ngàn
Xanh hồng đây đó vội vàng xám đen.

Tình yêu đầy ắp bon chen
Tài hèn, sức mọn- ố heon hương nồng.

Tình yêu bóng sắc cầu vồng
Dễ rơi ảo tưởng cho lòng bi thương.

Tình yêu tấc dạ tơ vương
Nở ra sắc thắm lòng dường ngất ngây.

Tình yêu chìm đắm men say
Tỉnh mê. mê tỉnh đọa đày tim son.

Tình yêu đỗ gãy – héo mòn
Trăm năm đau, hận..vẫn còn muốn yêu!!!
sd


Xin chia sẻ đôi dòng với bạn Sĩ Đoan:

Tình yêu muôn thuở thế mà
Khi gần quyến luyến, khi xa nhớ hoài
Luôn luôn mơ bóng hình ai
Đợi chờ, khao khát, ngày dài, đêm thâu
Trông người nhưng chẳng thấy đâu
Làm thơ da diết nỗi sầu tơ vương.
Nguyễn Đức Tùy

Dấu yêu

Gửi lòng muôn nỗi ngàn phương
Dấu yêu còn đọng nẻo đường mơ xưa
Sao trời rạng tỏ lưa thưa
Vẫn hồng bóng dáng như vừa hôm nao
Lá hoa thỏ thẻ, thì thào…
Tưởng chừng như tiếng em trao ân tình!
sd


Chúc mừng thi hữu với bài thơ "Nhớ" rất dễ thương, là tiếng lòng của nhiều bạn thơ nhé.
Thân họa cùng bạn này...

Nhớ và quên

Mãi là thương nhớ mộng mơ
Nhớ thơ thì có nhớ người thì không
Quyết là không đến vườn hồng
Câu thơ gửi chốn gió lồng cuốn đi
Trôi trong nhớ ...lời thầm thì
Bài thơ ơi …nhớ… người thì phải quên
Lê Minh Liên Thanh Thơ


Quên và nhớ

Bóng hồng - lòng mãi khắc tên…!
Thơ thì tha thiết bồng bềnh khói sương.
Vườn hoa ta dạo muôn phương…
Trâm anh, yểu điệu… dáng hường kiêu sa
Dạt theo gió cuốn xa xa
Vương trong nỗi nhớ tình ta với nàng.
sd

Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn - Thuận An - Bình Dương (Ngày 20/07/2010 08:32:59 AM )
Chào bạn SĐ !
Đọc bài NHỚ… của bạn, DL xin cảm tác đôi dòng nhé !

Tình yêu là nhạc là thơ
Là dòng sông chảy vô bờ phù du

Tình yêu là giọt nắng thu
Dẫu luôn thực vẫn ảo hư giữa đời

Tình yêu là áng mây trời
Gần trong gang tấc vẫn vời vợi xa

Tình yêu là lá, là hoa
Một ngày kết trái, vỡ òa hương mơ …

TNDL

Chúc bạn luôn vui khỏe và ngày càng có nhiều thơ hay !



Cung tình yêu

Tình yêu – cung điệu vần thơ
Trẩm bồng ý nhạc- tương tư sớm chiều.

Tình yêu- tỉnh lặng, đăm chiêu…
Thả hồn bay lượn phiêu diêu mây ngàn.

Tình yêu- sức sống dặm đàng
Đơm hương, trỗi mật vị càng thơm ngon.

Tình yêu- rộng mở tim son
Cỏ cây hoa lá nước non giao hòa.
sd

Bài thơ của Phạm Văn Hiệp nỗi nhớ xuất hiện ở 3 cặp câu đầu trong ngữ cảnh ban đêm hay vì hợp lí, hợp tình, hay về sự quan sát... nói lên nỗi tơ vương. Giá câu cuối anh thể hiện bằng một câu nghi vấn " Chất cao đỉnh núi có vào hư vô ? " được không ? Ấy là tôi lẩm cẩm nghĩ thế. Xin chúc mừng bạn.
Nguyễn Thanh Tuyên- HP


Nếu là đang tâm sự với người ấy thì câu thơ của bạn rất hay . Đấy là khát khao mong muốn nỗi nhớ của mình có giá trị được người ấy đón nhận bằng tất cả tấc lòng trân trọng.
Còn vào bối cảnh này thì tác gã tâm sự với lòng mình nên phải dùng thể câu khẳng định để tự an ủi lòng mình thêm phần nhẹ nhõm.
Cám ơn bạn đã chia sẻ, mến chúc bạn hạnh phúc giữa đời thường.
sd




  Phạm Văn Hiệp - phamvanhiep_sg@yahoo.com - 01647311330 - tpHCM  (Ngày 20/07/2010 02:47:11 PM)
Sĩ Đoan rất vui và vô cùng cảm kích tình của của quí thi hữu mến dành cho SD. Nếu có thời gian SD sẽ họa tất cả những bài thơ trên của quí thi hữu ( trong thời gian ngắn nhất).
Một lần nữa xin trân trọng khắc nhớ.

@ Bằng Lăng! Tỷ vẫn khỏe? Đệ nhớ tỷ.

@ Liên Thơ! Bạn có dạy học sinh trong những tháng hè không nhỉ?

@ NguyenthanhTuyen! Cám ơn bạn có lời khen tặng. Như bạn phân tích 3 cặp thơ đầu thì không bàn nữa còn 1 cặp thơ cuối cũng là câu kết SD muốn khẳng định nỗi nhớ này đã được vo tròn thành khối và theo thời gian nó tan biết vào thinh không chứ không đến được với đối tựợng cần đến. Ai kia sẽ mãi mãi không đón nhận hoặc có chăng cũng chẳng hòa nhập. Chỉ là trái tim mình nóng bỏng khát khao, chứa chan...tiếc là đơn phương.

@Thành Huân, Nguyễn Đức Tùy, Anh cả Phạm Minh Gắng, anh hai Phạm Văn Tự !
Em út Pham Văn Hiệp kính chúc các anh ngày càng sáng tác hay cho em cùng mọi ngừoi thưởng thức.
Mến chào và hẹn gặp lại.
Sĩ Đoan
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 20/07/2010 10:12:29 AM)

EM ĐÂU RỒI...?
Yêu nhau nhớ cũng phải thôi...,
Xa nhau giây phút đứng ngồi không yên

Ngồi bên nhau suốt cả đêm
Đắm say...trời sáng...ồ em đâu rồi...?
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 20/07/2010 10:11:27 AM)

Lấy chữ của NHỚ cảm tác

TƠ VƯƠNG

Trăng ngàn phủ mộng khát khao
Tình trôi muôn dặm, sóng trào nơi đâu
Tơ vương chờ giữa nhịp cầu
Ngàn sao đỉnh núi canh thâu tìm người

Phạm Minh Giắng

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 20/07/2010 10:10:59 AM)

đọc:Tình yêu của bạn Sĩ Đoan,T/H có mấy vần cảm nhận cùng bạn.
Tình yêu-Hạt nắng ngày đông
Xua tan đi những nỗi lòng lạnh căm.

Tình yêu như ánh trăng rằm
Tiếng cười con trẻ bên mâm cỗ đầy.

Tình yêu ai cũng mê say
Dẫu bao chìm nổi,đắng cay chẳng từ...

Tình yêu soi rọi bốn mùa
Thu-đông-xuân-hạ mây mưa gió ngàn.

Tình yêu luôn mãi ngập tràn
trẻ già trai gái mênh mang nỗi lòng.

Tình yêu như nước xanh trong
Không tình ai đó trong lòng giá băng!

Thành Huân

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 20/07/2010 10:10:44 AM)

Xin chia sẻ đôi dòng với bạn Sĩ Đoan:
Tình yêu muôn thuở thế mà
Khi gần quyến luyến, khi xa nhớ hoài
Luôn luôn mơ bóng hình ai
Đợi chờ, khao khát, ngày dài, đêm thâu
Trông người nhưng chẳng thấy đâu
Làm thơ da diết nỗi sầu tơ vương.


  Liên Thơ - lienthotim@gmail,com - 0928700456 - 24. Hà Huy Tập.Đà Nẵng  (Ngày 20/07/2010 10:10:18 AM)

Chúc mừng thi hữu với bài thơ "Nhớ" rất dễ thương, là tiếng lòng của nhiều bạn thơ nhé.
Thân họa cùng bạn này...
Nhớ và quên
Mãi là thương nhớ mộng mơ
Nhớ thơ thì có nhớ người thì không
Quyết là không đến vườn hồng
Câu thơ gửi chốn gió lồng cuốn đi
Trôi trong nhớ ...lời thầm thì
Bài thơ ơi …nhớ… người thì phải quên
Lê Minh Liên Thanh Thơ

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 20/07/2010 08:32:59 AM)

Chào bạn SĐ !
Đọc bài NHỚ… của bạn, DL xin cảm tác đôi dòng nhé !

Tình yêu là nhạc là thơ
Là dòng sông chảy vô bờ phù du

Tình yêu là giọt nắng thu
Dẫu luôn thực vẫn ảo hư giữa đời

Tình yêu là áng mây trời
Gần trong gang tấc vẫn vời vợi xa

Tình yêu là lá, là hoa
Một ngày kết trái, vỡ òa hương mơ …

TNDL

Chúc bạn luôn vui khỏe và ngày càng có nhiều thơ hay !

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 20/07/2010 06:44:42 AM)
            Bài thơ của Phạm Văn Hiệp nỗi nhớ xuất hiện ở 3 cặp câu đầu trong ngữ cảnh ban đêm hay vì hợp lí, hợp tình, hay về sự quan sát... nói lên nỗi tơ vương. Giá câu cuối anh thể hiện bằng một câu nghi vấn " Chất cao đỉnh núi có vào hư vô ? " được không ? Ấy là tôi lẩm cẩm nghĩ thế. Xin chúc mừng bạn.
Nguyễn Thanh Tuyên- HP
  Phạm Văn Hiệp - phamvanhiep_sg@yahoo.com - 01647311330 - tpHCM  (Ngày 19/07/2010 10:00:16 PM)
SD chân thành cám ơn Vũ Thiên Kiều, kính chúc cô dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.
SD
Các bài khác: