Thứ bảy, 20/06/2026,


Hương cốm (Trần Duy Hiển) (18/07/2010) 

HƯƠNG CỐM

Trần Duy Hiển


Cùng em đi ngắt lúa non.
Đem về rang cốm thời còn thơ ngây
 
Dáng em mỏng mảnh mưa bay.
Lúa non ít lắm heo may thật nhiều

Trời ghen thả ngọn gió xiêu
Sao em mãi chỉ nói điều... cốm xanh .

 

T.D.H

 

_______________

Tác giả Trần Duy Hiển, ĐT: 08 39164096

Địa chỉ: Gò Vấp, TP. Hồ  Chí  Minh

 

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Triệu Hùng -  - 38256620 - 16 Trần Hưng Đạo  (Ngày 3/08/2010 06:56:21 AM)

THÂN MẾN GỬI ANH TRẦN DUY HIỂN
Anh ơi ! em tuổi cốm xanh
Ngây thơ chưa biết Em - Anh là gì
Xin đừng vẽ lối hươu đi
Để em sống tuổi dậy thì trắng trong.

Mai ngày lúa đã làm đòng
Cây đời mau lớn " phiêu bồng " ngại chi
Biết đâu cho đến một khi
Chẳng ai vẽ. Em cũng tỏ đường đii lối về.
Bùi Tiệu Hùng
Viết thay lời em gái

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 19/07/2010 10:07:34 AM)

HƯƠNG CỐM

Vào mùa,cốm ngát hương thơm
Để cho ai ở bên đường nhớ ai?
Lung linh những giọt sương mai
Lá sen vẫn đợi đêm dài....mùa thu

Hoa sữa thoảng nhẹ hương đưa
Ben hồ ai dệt vần thơ ghi lòng
Mênh mông cơn gió phiêu bồng
Lặng lờ con sóng,chòng chành thuyền duyên.

Tình xưa ai nỡ đành quên?
Nhờ hương cốm ấy nên duyên đôi mình.
Vào mùa sen lại ngát xanh
Trong hương cốm mới chúng mình sánh đôi.

Thành Huân

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 19/07/2010 09:24:08 AM)

TIẾC...
Nhớ xưa giã cốm mỏi tay
Chúng mình hai đứa thơ ngây cười đùa.

Bây giờ xa cách sớm trưa
Tiếc hoài ngày ấy...mình chưa biết gì...!
Tú Cười

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 19/07/2010 08:48:31 AM)

CẢM NHẬN VUI

Cái thời rang cốm thơ ngây
Em còn bé, nói gì đây! nói gì?
Em chưa đến tuổi dậy thì
Toàn tâm toàn ý, em vì cốm xanh
Em chưa để ý đến anh
Mà sao trời nổi gió ghen? Hỡi trời!
Yêu thơ cảm nhận chút vui
Không đúng, xin tác giả cười...bỏ qua.
Xin cảm ơn.
N.V.H

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 19/07/2010 08:47:59 AM)

HƯƠNG CỐM
Nhớ xưa đến độ tháng Mười
Ngoài đông lúa nếp đến thời chắc xanh
Hái về rang cốm ngon lành
Giấu trong tà áo mời anh ăn cùng
Cốm thơm thơm đến lạ lùng
Còn chưa biết được môi hồng càng thơm.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 19/07/2010 08:47:45 AM)

THU XANH
( Hoạ thơ “ Hương cốm” của T.D.H )
Ngày nào bưởi hãy còn non
Bây giờ bưởi chín, em còn thơ ngây

Chiều thu gió nhẹ, mưa bay
Thoảng thơm hương bưởi, lòng say ít nhiều…

Tóc mềm lả lướt bóng xiêu
Dáng em thấp thoáng vườn chiều…Thu xanh !
Phạm Tự

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 19/07/2010 06:36:39 AM)

CỐM VÀ EM

Còn trong khói bếp ủ rơm

Cốm xanh vãn dẻo vẫn thơm đến giờ

Nhớ cốm nhớ em ngây thơ

Heo may xào xạc nghiêng bờ lúa non...

Trần Trọng Tâm

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 19/07/2010 06:37:02 AM)

THÂN HỌA VỚI BẠN TRẦN DUY HIỂN BÀI THƠ ( HƯƠNG CỐM ) CHÚC BẠN VUI.

CÁNH ĐỒNG CỔ TÍCH.

Cánh đồng cổ tích còn xanh
Tình thơ còn níu cong vành trăng soi
Hồn hoa cánh bướm lẻ loi
Giấc mơ vườn quả vẫn coi tình hồng .

Nhớ xưa ngắt trộm lúa đồng
Vài bông nếp cái ,giấu trong túi quần
Về mang bát rá ra sân
Tuột bông ra hột ,chảo hồng bếp rang.

Đem theo đêm hát râm ran
Người đông, gió ngọt ,môi tràn hạt thơm
Cắn chắt …Cái tật quen mồm
Bởi em thích cắn ,dẫu khôn cũng đành.

Một đời thương mấy mỏng manh
Khi đồng cổ tích treo cành trăng non…
Một đời thương mấy héo hon
Lúc trăng tàn úa ,lối mòn, đồng khô.

MINH TUẤN

Các bài khác: