Thứ bảy, 20/06/2026,


Dáng hình rồng bay (Nguyễn Quang Huỳnh) (18/07/2010) 

DÁNG HÌNH RỒNG BAY

                Nguyễn Quang Huỳnh

 

 

Cùng là một họ xương rồng

Mà cây cho quả chín hồng ngọt thơm

Mật từ lòng đất tích gom

Cần cù chắt lọc, cây đơm cho đời

 

Thi gan cùng với nắng trời

Bao mùa gió cát, bao thời mưa sa

Thanh long thắm nhụy tươi hoa

Dâng bao trái ngọt cho ta, cho đời

 

Quản gì đất xấu, cây ơi!

Quấn quanh một cội, giữa trời vươn cao

Rướn mình đón gió xôn xao

Trổ cành, kết trái, kết bao nhiêu tình...

 

Ơn cây đổi sắc quê mình

Ngàn năm lại thấy dáng hình rồng bay.

 

 

30-5-2007

N.Q.H

 

______________________

Tác giả Nguyễn Quang Huỳnh
Địa chỉ:
11/28 Bình Đường 1,
An Bình, Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: 0838966755

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Huỳnh  - huynh.nq09@gmail.com - 08:38966755 -  Tp HCM  (Ngày 20/07/2010 03:42:08 PM)

  Xin chân thành cảm ơn các thi hữu bầu bạn gần xa . Gửi lời chúc mừng tốt đẹp và những vần thơ hoạ của các bạn rất hay đến với Quang Huỳnh , đã làm cho bài thơ càng thêm sinh động hơn. Quang Huỳnh xin tặng các thi hữu gần xa mấy vần thơ :


Dáng rồng ...thi hữu khen hay
Vần thơ hoạ lại càng say lòng người
Cảm ơn bầu bạn khắp nơi
Tặng bao tình cảm những lời động viên
Thơ từ hải ngoại, các miền
Qua cầu Lục Bát kết nên bạn hiền.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 19/07/2010 11:35:00 AM)

Cảm tác từ bài thơ DÁNG HÌNH RỒNG BAY của tác giả Nguyễn quang Huỳnh

Dáng cây như thể dáng rồng
Hoa thơm, ngon ngọt trái hồng mùa sang
Vượt lên nghèo khó gian nan
Thanh Long - thương hiệu Việt Nam - Dáng Rồng.

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 19/07/2010 08:46:56 AM)


Anh Huỳnh ơi ! Bài thơ của anh hay quá ! DL xin chia sẻ với anh đôi dòng nhé !

Thanh long cùng họ với quỳnh
Bây giờ lại được anh Huỳnh làm thơ
Dáng rồng bay giữa giấc mơ
Trái căng chín đỏ như bờ môi son
Tinh khôi hoa ngát mùi thơm
Đất cằn ướp ngọt tình thương cho đời …
TNDL

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 18/07/2010 10:30:58 PM)

THÂN HỌA VỚI BẠN NGUYỄN QUANG HUỲNH BÀI THƠ( Dáng hình Rồng bay...)CHÚC BẠN VUI

QUẢ CÂY...

Đồng quê khoai lúa tháng ngày
Cá rau cũng đủ hồn say ngọt lành
Chát chua thương vị khế chanh
Thảo thơm quấn quít thương nhành bí lan.

Bao đời đất ví như vàng
Quả cây cũng đận ,thiếp chàng đắm say
Thanh Long đẹp mã rồng bay
Nhãn lồng quả ngọt thơm đầy vị quê.

Quản gì nắng cháy đồng khê
Cao nguyên xanh vạt cà phê cuộc đời
Quản gì chiêm trũng đồng trôi
Cá lồng tôm cũi chung thời làm ăn...

Người cây nhờ đất bao năm
Quả ra bao trái cho lòng biết ơn...

MINH TUẤN

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 18/07/2010 03:56:55 PM)

@ Quang Huỳnh
Cảm ơn thi sĩ Quang Huỳnh
Đặt thêm họ"Nguyễn" cho mình thật hay !
Tình thơ càng đọc càng say
Thanh Long hương sắc ngất ngây...nhớ Người...
Phạm Tự

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 01644389825 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 18/07/2010 01:51:36 PM)

Trái ngọt dâng đời

Vươn lên kiêu hãnh giữa trời
Chắt chiu mật ngọt dâng đời sắc hương
Trải bao mưa nắng gió sương
Thanh Long kết trái vấn vương nghĩa tình!

  Nguyễn Quang Huỳnh -  -  -   (Ngày 18/07/2010 09:49:32 AM)
        Nguyễn Quang Huỳnh xin cảm ơn các anh Hà Ngọc Kim (Nghệ An) anh Nguyễn Văn Tư (Hà Giang )các anh đã đọc thơ của tôi và có lời động viên chúc mừng . Chúc các anh và gia đình mạnh khoẻ , sáng tác được nhiều baì thơ hay góp vào Lục Bát .com
  Ha Ngoc Kim - nhacvuvn12@gmail,com - 0386273134 - xom1,Nhan Son, Do L­uong, Nghe An  (Ngày 18/07/2010 08:46:55 AM)

Tràn đầy thương yêu
Cảm ơn anh Nguyễn quang Huỳnh
Đã cho bạn đọc " Dáng hình rồng bay"
Bài thơ rất thực rất hay
Mà yêu thương lại tràn đầy yêu thương

Trông ngoài gai góc xẩu xương
Mà cho mật ngọt cho hương trong lành !
Xin chúc anh Nguyễn Quang Huỳnh luôn khỏe , vững vàng , góp cho " Lục bát com" những bài thơ hay .
Hà Ngọc Kim

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 18/07/2010 08:13:47 AM)

RỒNG XANH

Chẳng cần khoe sắc toả hương
Tình em mưa nắng vấn vương lòng người.

Một lần...chỉ một lần thôi !
Gặp em mà nhớ suốt đời...Rồng Xanh.

Phạm Tự

Các bài khác: