Thứ bảy, 20/06/2026,


Khuất (Hạnh Ly) (17/07/2010) 

KHUẤT

 

                                    Hạnh Ly

 

Vầng trăng khuất cuối chân mây

Để đêm mờ tỏ vơi đầy tình thơ.

 

Bóng chim tăm cá lững lờ

Khuất chìm lời hứa ơ hờ dối gian.

 

Khuất trong thảng thốt lá vàng

Nửa đời dâu bể muộn màng cơn say.

 

Khuất sau hạnh phúc tròn đầy

Trái tim khuyết nhịp hao gầy niềm đau.

 

Tơ lòng khuất ở trong nhau

Khuất em trong mối tình đầu của anh.

 

H.L

 

____________

 

Tác giả Hạnh Ly. Thái Bình.

Điện thoại: 0976699555

Email: hanhly9469@yahoo.com.vn

 

 

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần”

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 19/07/2010 08:46:42 AM)


VẮNG
( Hoạ thơ “ Khuất” của Hạnh Ly )

Người còn ở cuối chân mây
Lòng ta trống vắng tháng ngày bến thơ

Sông trôi mưa nắng lững lờ
Vắng hoài xa cách câu hò díu gian

Vắng quên trong tấm lòng vàng
Bao lời hẹn ước mơ màng tỉnh say

Vắng trong thương nhớ đong đầy
Tháng năm xa cách lòng này buồn đau

Thầm yêu gửi gắm trong nhau
Vắng thương giây phút...nát nhàu tim anh
Hoa Núi

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 18/07/2010 08:01:07 AM)

TÌM...
Khuất...liệu còn nhớ về nhau ?
Tìm trong cái thuở ban đầu vu vơ...

Nói đi...sao cứ hững hờ
Để lòng vương vấn bến bờ...Yêu thương!
Phạm Tự

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 18/07/2010 07:36:43 AM)

KHÔNG VƠI
Khuất trong mây vẫn còn trăng
Khuất trời xa, cánh chim bằng vẫn bay

Khuất làn nước, cá còn đây
Chẳng qua tầm mắt, tầm tay xa vời

Khuất nhau, khuất mãi người ơi!
Nỗi đau chẳng thể nào vơi cõi trần
Trần Thị Lợi

  Hoàng Ngân - hoangan@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 17/07/2010 06:27:32 PM)

Hoạ vui với Hạnh Ly vài dòng nhé! Chúc bạn luôn yêu đời và thơ hay.
HOÀ
Cây xanh hoà với nắng trời
Để cho gió hát những lời tình ca
Mây xanh phủ bóng hiền hoà
Gợi niềm xao xuyến người xa phương trời
Hoà theo tiếng lá vàng rơi
Là mùa Thu đến gọi mời ý thơ
Đằng sau con sóng vỗ bờ
Có niềm khao khát đợi chờ khôn nguôi
Hoà chung trong một niềm vui
Có khi pha lẫn bùi ngùi xót xa.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 17/07/2010 01:13:13 PM)

THÂN HỌA VỚI HẠNH LY BÀI THƠ (KHUẤT )CHÚC BẠN VUI

TRÔNG.

Trùng kêu dế khóc đêm thanh
Khi trăng mờ bóng ,lúc cành vàng bay
Chôn lòng một thuở đắm say
Bằng mồ em dưới, thắm đầy cỏ hoa.

Rối bời, mắt dõi gần xa
Nỗi buồn không thốt được ra bằng lời
Luân hồi hỏi lá vàng rơi…
Mảnh trăng hay mảnh cuộc đời thương đau ?

Biệt em một dải mây sầu…
Phảng bay hương tóc thương nhau đến giờ
Trăng bao nhiêu tuổi thì mơ
Em bao nhiêu bận ngác ngơ ngọc ngà …

Em về… Bỏ lại trời hoa
Bỏ thu chiếc lá rơi phà phù sinh
Bỏ bơ vơ một chốn tình
Anh mang hết cõi một mình… Nhớ em.

MINH TUẤN

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 17/07/2010 01:14:00 PM)

Xin tiếp vần cùng nữ sĩ Thái Bình - Hạnh Ly nhé :

CHÁY LÊN

"Tơ lòng khuất ở trong nhau
Khuất em trong mối tình đầu của anh"
Hạnh phúc dưới mái nhà gianh
Khuất sao được trái tim anh với nàng
Ta chung một giấc mơ vàng
Oa oa tiếng trẻ mở trang sử tình

...Trang đời lật cuộc phù sinh
Câu thơ khuất để lửa tình cháy lên ...


Chúc Hạnh Ly luôn dịu dàng tỏa sáng ,ngày càng rực rỡ lung linh trên trang thơ Lục Bát mỗi ngày ...
Thân ái !
Trần Trọng Tâm

Các bài khác: