Thứ năm, 18/06/2026,


Gặp Tản Đà tiên sinh bán thơ chợ Trời (Đinh Tú Anh) (09/07/2010) 

 

GẶP TẢN ĐÀ TIÊN SINH BÁN THƠ CHỢ TRỜI

 

Đinh Tú Anh

... Chư tiên ao ước tranh nhau dặn:

' Anh gánh lên đây, bán chợ giời '

(Hầu Trời. Tản Đà )

 

 

Ráng chiều nhuộm tím hoàng hôn

Cà phê quán vắng thả hồn vu vơ

Chập chờn nửa tỉnh, nửa mơ

Gặp Tiên lão quẩy bồ thơ cõi Trời.

 

Đánh liều lại hỏi đôi lời

Bẩm quê hương Cụ xa vời tận đâu?

 - Nhà ta ở dưới Địa cầu

Vốn dân nước Việt, đi lâu lắm rồi

 

Trần gian thơ ế, văn ôi

Lên Trời mở quán ta ngồi bán thơ.

 Ch Trời đúng thật cõi mơ

Người thơ phong nhã, ta giờ giàu sang

 

Không như thưở chốn trần gian

Quanh năm thiếu nợ, nhỡ nhàng vần thơ.

 Hồn tôi quả thật không ngờ

Tản Đà thi sĩ bán thơ quán Trời.

 

Vội vàng lạy Cụ, kính mời:

- Cụ về cõi thế dạo chơi ít ngày

Non sông từ bấy đến nay

Những vần thơ Cụ vẫn say lòng người.

 

Đ.T.A

 

_______________

 

Tác giả Đinh Tú Anh (Quảng Ninh)

Điện thoại: 0912191866
Email: tu.anh69@yahoo.com

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Mời xem Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản sách

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 10/07/2010 05:21:11 PM)

Họa thơ
Gặp Tản Đà tiên sinh bán thơ chợ Trời
(Đinh Tú Anh)
(09/07/2010)


GẶP CỤ NGUYỄN KHẮC HIẾU
NƠI SÂN TRỜI

Một chiều tím sắc hoàng hôn
Cơm mơ thi vị thả hồn vẩn vơ
Lang thang bờ tỉnh, bến mơ
Gặp Thi Nhân Lão bán Thơ sân Trời

Dạ thưa… con thỉnh một lời
Bẩm rằng tệ xá của Người nơi đâu?...

- “ Kha! Kha!... ngươi khá kêu cầu
Đồng hương đấy!... Đã lâu lâu quá rồi!...
“Ta từ bèo bọt, chữ ôi
Cõi trần rẻ mạt một đời làm thơ
Nay sân Trời một chợ mơ
Bán –Mua –Thơ –Phú Ta giờ xênh xang
Quên lâu rồi – chốn trần gian
Đói no, thiếu nợ, dở, gàn… tứ thơ
Gặp nhà ngươi Ta bất ngờ
Khắc Hiếu này tỉ phú Thơ Quán Trời…”

Phục thay, Kính Cụ lời mời
Đón Người về lại dong chơi đôi ngày
Mở mắt thiên hạ bấy nay
Tấm Gương, Thơ Cụ truyền tay muôn người…


  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/07/2010 05:00:08 PM)

HỒN THIÊNG...
"Nươc non nặng một lời thề..."
Nhớ lời...Người lại trở về trần gian

Chợ trời đen trăng dối gian...
Thơ Người mang bán trăm ngàn kẻ mua...

Hoàng hôn vẳng tiếng chuông chùa
Hồn thiêng non nước...Thơ xưa xót lòng...!!!
Phạm Tự

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 10/07/2010 10:30:17 AM)

CHUỘC
Nhà thơ xưa đến cõi tiên
Nhịn ăn suốt mấy ngày liền tịnh không
Giao lưu tiên cảnh, mây rồng
Bán thơ cho các tiên ông, tiên bà...
Nhớ về núi Tản, sông Đà
Tiên sinh xin chuộc ngôi nhà trần gian...
Trần Thị Lợi

  Huệ Nguyên_Nguyễn Văn Hợp - nguyenhoplak@yahoo.com.vn - 01669771449 - Lăk_Đăk Lăk   (Ngày 10/07/2010 10:31:05 AM)

       Tản Đà là nhà thơ mà tôi vô cũng ngưỡng mộ.Nay gặp bài thơ Tản Đà Tiên Sinh Bán Thơ Chợ Trời của tác giả Đ.T.A, Tôi xin mạn phép có đôi dòng cảm tác.

TỪ BÀI THƠ NĂM ẤY

Ngày xưa tôi đọc thơ người
Đã từng ao ước dạo chơi "Quảng Hàn"!
Để rồi tôi cũng đa mang
Tình yêu thơ_cứ ngày càng lớn thêm
Như là máu chảy về tim
Dù đời tôi_cũng nổi chìm lắm phen!
Nhờ thơ chia sẻ nỗi niềm
Đời tôi vơi bớt muộn phiền, đắng cay
Dẫu cho cát bụi phận này
Nguyện làm hạt bụi chở đầy phù sa…
Dùng vần thơ để ngợi ca
Tôi xin tỏ chút gọi là thế thôi!
Vần thơ vun gốc cây đời….

10/7/201
Huệ Nguyên.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 10/07/2010 09:49:37 AM)

Tiên sinh đi tận Chợ Trời
Bán thơ giờ đã thành người giàu sang?
Chắc là tác giả nghĩ oan
Tiên sinh mơ được giàu sang bao giờ?
Người đi để lại cho ta
Tình yêu non nước thiết tha một đời
Dù cho người đã xa rồi
Không bao giờ đến chợ Trời bán thơ!i

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 9/07/2010 10:54:09 PM)

TÂM SỰ CÙNG TÚ ANH
Khen cho hậu thế tốt lời
Dám mơ tới Cụ chợ Trời bán thơ
Âu là lòng những tôn thờ
Mới đem tâm sự thơ ngơ ngẩn lòng.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 9/07/2010 08:02:11 PM)

THÂN HỌA VỚI BẠN ĐINH TÚ ANNH BÀI THƠ <GẶP TẢN ĐÀ TIÊN SINH ĐI BÁN THƠ Ở CHỢ TRỜI>HI…Không đọc ai mà biết trên trời giống dưới trần quá vậy nhỉ ?Chúc bạn vui vẻ

CƠN MƠ –GẶP TẢN ĐÀ .

Mơ nào cảnh cũng tốt tươi
Vẫn ngày bóng Nhật ,đêm cười Hằng Nga
Hoa tươi đượm giọt sương sa
Gió khoe má nắng , chim ca nhạc lòng.

Gặp Tiên…Bồ gánh thơ trong
Nghê Thường chung điệu …Mở lòng mơ xa .
Người mây da trắng lụa là
Hỏi ra manh mối …Tản Đà Tiên Sinh …

Nụ cười còn nét tơ tình
Trần gian dẫu bỏ …Thoát hình được đâu?
Bặt hình tăm cá bóng câu
Tối ngày thơ vẫn mở bầu …Tri âm.

Gửi theo những giọt mưa dầm
Thế gian khóc tiếc …Muôn phần bút mây…
Bóng cụ … Sao đã vội bay???
Tiếc chưa kịp hỏi… Cách bày làm thơ .

MINH TUẤN

Các bài khác: