Thứ năm, 18/06/2026,


Thời tôi dại khờ (Lê Minh Dung) (09/07/2010) 

THỜI TÔI DẠI KHỜ

 

Lê Minh Dung

 

Em cười - liếc xéo thế thôi

Thế mà run rẩy nỗi tôi khạo khờ

Thế mà sóng sánh ước mơ

Ai hay người thích chơi trò ú tim

Sóng cồn ngập bãi cát mềm

Thương con còng gió trong đêm nhớ về

Cái thời em vẫn chân quê

Lời thề lưng lửng tóc thề bay bay

 

Em cười - liếc xéo... ô hay

Thế thôi mà sóng tràn đầy thời tôi...

 

L.M.D

 

  _____________________________
Tác giả Lê Minh Dung, ĐT: 0937999939
 Địa chỉ: Gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 Email:
leminhdungifc@yahoo.com.vn 

 

 

Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com.vn - 0942987979 - TP Ninh Bình  (Ngày 10/07/2010 01:21:35 PM)

Chúc mừng anh Minh Dung với thi phẩm mới, ltrữ tình và lãng mạn. DT xin chia sẻ với anh mấy câu cho vui nhé. DT rất thích thơ về biển đấy.
BỜ ƠI!

Trách chi con sóng ầm ào
Vì yêu nên mới gầm gào đó thôi

Yêu bờ lắm lắm bờ ơi!
Vì yêu, sóng mãi hát lời ngàn năm

Khi dữ dội, lúc âm thầm
Biển yên mà sóng vẫn ngầm đáy sâu

Thế mà bờ có biết đầu
Sóng yêu, yêu đến bạc đầu đấy thôi

Xa bờ, thăm thẳm trùng khơi
Triều dâng sóng lại muôn đời mênh mang

Chiều nay thương chú dã tràng
Lâu đài trên cát bẽ bàng trôi xa.

Tình ai sâu lắng, mặn mà
Ngàn năm sóng mãi chỉ là sóng thôi.

Yêu bờ lắm lắm bờ ơi!
Vì yêu nên sóng suốt đời... ú tim.

Diệu Thoa











  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 10/07/2010 11:10:39 AM)

Thưa tác giả Lê Minh Dung, mặc dù em cười có liếc xéo nhưng nụ cười ấy tôi nghĩ vẫn rất thắm trong nên mới có thể tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ và dài lâu đến thế! Xin gửi tác giả và bạn đọc bài thơ vui "Nụ cười vô can"

NỤ CƯỜI VÔ CAN
Biết cười từ thuở ... chưa sinh!
Rồi cười những lúc mẹ mình cho ti
Cười tập bò, cười tập đi
Cười thời đến lớp mỗi khi điểm mười...

Một hôm sóng nụ cười tươi
ăng-ten mắt nhận để người ran ran
Để hồn thức với thời gian
Nụ cười im lặng vô can ngày nào...

ĐINH Y VĂN

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 10/07/2010 10:30:24 AM)

DAO CAU
Biết chăng em, phút này đây
Có người còn vẫn ngất ngây, khù khờ
Sóng dâng tràn ngập bến bờ
Người bơi trong sóng, mộng mơ biển tình
Mới hay ánh mắt... siêu đình
Dao cau, lát cắt tim mình mãi đau
Trần Thị Lợi

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 10/07/2010 10:30:10 AM)

Lấy chữ của THỜI TÔI DẠI KHỜ cảm tác

Ú TIM

Thích người, cười, liếc, ước mơ
Thế mà tôi vẫn dại khờ chân quê
Ú tim lưng lửng lời thề
Cát mềm, còng gió nhớ về cồn Thương.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/07/2010 09:29:27 AM)

Xin chia sẻ với nhà thơ – nhà doanh nghiệp một chút “ Thẹn thùng” cho vui nhé. Chúc anh luôn vui khoẻ - thành đạt - Hạnh phúc và làm thơ hay !
THẸN THÙNG
( Hoạ thơ “ Thời tôi dại khờ” của L.M.D )

Chợt nhìn thoáng để nhớ thôi
Ai ngờ say đắm...bờ môi dại khờ ?

Trời cho một chút mộng mơ
Ngập ngừng rạo rực hững hờ…trái tim !

Vòng tay ôm ấp thơm mềm
Ngất ngây hương tóc, trăng đêm sáng về…

Nỉ non âu yếm lời quê
Đừng xa nhau nhé...hẹn thề hoa bay.

Thẹn thùng...rạo rực...ô hay
Phút giây đêm ấy...hao gầy hồn tôi...!?
Phạm Tự

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 9/07/2010 11:43:24 PM)

CHIA SẺ CÙNG TG LÊ MINH DUNG
Ngẫm ra tình vẫn còn thơ
Nên anh khéo nhớ dại khờ ngày xưa
Ngồi buồn mong nắng gặp mưa
Trộm thương liếc xéo cũng vừa vừa yêu.

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 9/07/2010 09:54:56 PM)

Anh Minh Dung ơi! Cái "thời dại khờ" sao mà dễ thương đến vậy!
Em nhìn, anh bổng hóa khờ
Ồ không, có lẽ anh mơ lối về
Bay bay hương bưởi tóc thề
Nụ cười – liếc xéo chân quê ngọt ngào

  MAI HƯỜNG - huonghuyen1910@yahoo.com.vn - 0912767257 - TP .HCM  (Ngày 9/07/2010 08:56:16 PM)

Bài thơ của anh Minh Dung thú vị quá MH xin họa vui vui chút anh nhé

MẶC ANH

Em đùa một chút - vui thôi
Trách con tim nhỏ anh tôi ngây khờ

Gửi chi vào cả giấc mơ
Yêu chi đến nỗi mịt mờ con tim

Kệ cho sóng dội cát mềm
Kệ con còng gió nửa đêm gọi về

Em giờ quê vẫn nhà quê
Tóc thôi lưng lửng - lời thề vẫn bay...

Đùa vui chút chút - ơ hay
Cớ sao sóng lại tràn đầy...Mặc anh.


  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 9/07/2010 07:18:23 PM)

Chúc mừng tác giả Lê Minh Dung làm thơ ngày một lên tay. Xin chia vui với tác giả bằng bài họa “Ừ thôi!”

Ừ THÔI!

Ừ thôi… em hỡi… đành thôi!
Se tình duyên nẻo xa xôi… rối khờ!
Ngày vương niềm nhớ, đêm mơ
Không gian thăm thẳm bụi mờ nhịp tim

Ừ thôi! Chẳng thể môi mềm
Lặng thầm dõi bước chân em nẻo về
Ừ thôi! Em với một quê
Bỏ sông xa khát… Bỏ thề gió bay

Ừ thôi em nhé… ừ hay?!
Không nhau gì sẽ đong đầy miền tôi…

Vũ Thiên Kiều

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 9/07/2010 05:27:47 PM)


GỬI TÁC GIẢ

Xưa run rẩy-giờ sóng trào
Bởi cười-liếc xéo, thuở nào ú tim
Tôi thương còng gió trong đêm
Mỏi chân bởi bãi cát mềm sóng chao

Ỉm đi nham thạch dâng trào
Mượn hồn phái mạnh nhập vào... quá khôn !

Nguyễn Thanh Tuyên-HP

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 9/07/2010 04:30:52 PM)

Xin có đôi lời sẻ chia cùng bạn thơ Lê Minh Dung:
Cái thời khờ khạo ngày xưa
Nụ cười em để tôi ngơ ngẩn lòng
Để tôi chờ đợi trông mong
Ai hay một chút phấn hồng nhẹ rơi
Cái thời nói chửa nên lời
Nhìn nhau cứ ngỡ...đất trời cũng say!

  ĐÔNG NGUYÊN - dongnguyen515@yahoo.com.vn - 0918739515 - TP HCM  (Ngày 9/07/2010 03:24:27 PM)

LÊ MINH DUNG thân mến
Hai câu thơ này dễ thương quá

Cái thời em vẫn chân quê
Lời thề lưng lửng tóc thề bay bay...

Chúc mừng bạn.

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 9/07/2010 03:09:13 PM)

Xin cùng sẻ chia cùng tg Lê Minh Dung :

NỤ CƯỜI
Ngày xưa em đi lấy chồng
Ta về nhổ hết cải ngồng sông Sui
Giờ ngồi đãi lại buồn vui
Đếm đong năm tháng bùi ngùi ban mai
Nụ cười em tặng riêng ai...

Trần Trọng Tâm

Các bài khác: